Người xưa vẫn nói 'đàn ông xây nhà/ đàn bà xây tổ ấm'. Ngôi nhà chị đã cùng anh xây, thế nhưng tổ ấm không thể ấm. Thì còn mong mỏi gì.
'Chủ động yêu và chủ động tìm hạnh phúc chính là cá tính của những phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Tôi nghĩ, thời nào thì phụ nữ cũng có quyền tìm hạnh phúc và lựa chọn tình yêu của đời mình'.
Những bữa ăn trưa cứ dày hơn, vượt qua những lời răn đe, những hố sâu, những vực thẳm mà tôi biết là rất khủng khiếp. Nếu tôi không ngừng lại, mọi thứ sẽ thành tro bụi...
Ngày 14/3 - lễ Valentine trắng, giới khoa học thế giới bàng hoàng nhận thông tin thiên tài vật lý - vũ trụ học Stephen Hawking qua đời. Lý do không được tiết lộ, nhưng theo gia đình ông, ông đã ra đi bình an.
'Khi con còn nhỏ, tôi mong các con lớn để được chăm anh. Nhưng con lớn thì đã có cháu. Chỉ giờ đây, chúng tôi mới có điều kiện chăm sóc nhau', mong muốn giản dị này hẳn là cặp đôi nào cũng thèm có...
Những người không có đủ tình yêu đối với bản thân thường bị rơi vào kiểu tình yêu như vậy: họ tìm kiếm nó từ bên ngoài.
Thường người ta chia tay vì không hợp, vì người thứ ba chen ngang, vì đối tác vô duyên xấu tính,... Nhưng chia tay vì... thịt chó và gọi bạn gái ăn thịt chó là 'đồ sát sinh' thì... mới có anh chàng này.
Lựa chọn, dĩ nhiên, trước hết là cho mình, vì quyền lợi của mình; nhưng không có nghĩa là bất chấp dư luận hay làm những điều không biết ngượng với bản thân. Lựa chọn chứ không lợi dụng.
Bản tính đàn ông thích mạo hiểm và khám phá. Một khi lạc tới vùng đất mới, họ sẽ hứng thú, muốn đi tiếp, và đường về sẽ càng lúc càng xa.
Những cánh thư tay kéo anh chị xích lại gần nhau khi cả hai đều đang trên bờ vực tuyệt vọng. Tình yêu của họ, đến nay, đã trải gần 30 năm.
Vợ mới, vợ cũ và con riêng là những 'phạm trù' khó có thể bất ngờ chấp nhận, dẫu sao cũng cần thời gian...
Những người tự cho mình độc quyền người lớn, hãy dừng lại một chút trong nhịp sống hối hả, hãy dằn xuống những giận dữ lo toan để lắng nghe những đứa con chia sẻ lòng mình trong tổ ấm đang bắt đầu nguội đi theo tháng năm...
'Vợ em nó không chịu đi làm! Nói thì nó nói ở nhà đó giờ rồi, giờ đi làm làm biếng lắm, biết làm gì giờ? Với lại bạn bè nó có ai đi làm đâu, toàn được chồng nuôi không à!'
Cũ người mới ta. Chả lẽ đời cứ phải thay đổi khi ta thay đổi, để người luôn mới còn ta thì bất chấp?
Tôi không muốn làm dâu. Câu tuyên bố thẳng thừng trên sóng truyền hình của một cô gái trẻ, với một thái độ 'cứng cựa', đã khiến hàng ngàn người nhảy vào bình luận khi đoạn clip lan truyền trên mạng.
Hôn nhân, như đường chỉ may, có chìm có nổi. Nổi phụ họa chìm tạo nên cái áo hạnh phúc mang tên gia đình. Giá chị nhận ra điều này sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Các anh đều bảo thương mẹ, đều nhờ gửi sữa, gửi thuốc bổ hay thực phẩm chức năng về cho mẹ. Nhưng tuyệt nhiên chẳng anh nào dám mời mẹ ra nhà con ở.
Đàn ông hầu hết đều vô tâm lắm, vợ này đi thì lấy vợ khác, chuyện vẫn diễn ra như thường.
Người ta thường nói 'có yêu thì mới ghen'. Nhưng phải ghen sao cho đúng cách, để kéo vợ/chồng về với tổ ấm.
Tôi luôn tự cho rằng mình là cô gái xinh đẹp, trẻ trung, học vấn cao. Vậy mà ngày gặp vợ anh, tôi mới thấy tất cả những gì mình tự hào lại chẳng là gì cả.
Bao lâu rồi ta không hỏi ai đó “bạn có ổn không?”, và bao lâu rồi không ai hỏi ta có ổn không?
Ly hôn làm gì có thua hay thắng. Và cái đau ly hôn chắc gì đã bằng nỗi đau giằng xé khi sống trong một hạnh phúc giả tạo.
Hầu hết cư dân mạng đều tỏ rõ sự đồng cảm sâu sắc, hiểu được nỗi lòng đau đớn, xót xa của nhân vật nam bị 'cắm sừng' trong câu chuyện.
Trong clip là hình ảnh cả nhà chồng cũ xua đuổi chị ra khỏi nhà và gọi chị bằng những lời lẽ khó nghe và cuối cùng chị phải nhận từ phía người bố chồng cũ những cái tát như trời giáng...
Chỉ cần là sự chân thành, yêu thương thì có thể tạo ra vô vàn những món quà mà có tặng cả đời cũng không hết.