Nhu cầu tình dục ở cả đàn ông và đàn bà là ngang nhau. Chuyện đàn bà “gạ tình” đàn ông cũng không hiếm như nhiều người nghĩ.
Đàn ông cũng là con người, cũng đầy xúc cảm, con tim và khối óc. Có chăng trời sinh ra, gán cho đàn ông là phái mạnh, nhưng đâu phải lúc nào cũng hùng dũng, hiên ngang. Đàn ông cũng có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Xin các mẹ tỉnh táo để giữ đôi tay của mình sạch sẽ, rủ một chút nhân từ để đừng góp lửa vào đám cháy đang thiêu rụi cuộc sống của người khác.
Nhiều chị em cho rằng, đã là vợ chồng thì đâu nhất thiết phải đối xử với nhau kiểu phim ảnh như thế. Thấy kỳ kỳ, giả giả và “diễn sâu” sao đó.
Vậy mà bốn năm sau ngày cưới, chị rơi nước mắt khi cầm tờ quyết định ly hôn ấy, ông trời lại run rủi cho chị gặp anh, nhưng chị lại sợ lần nữa mặc váy cô dâu...
“Nói chung anh “cân” tất, đến nỗi ly cà phê gọi từ sáng còn không có thời gian uống, chiều ngủ dậy uống vội cho hết không dám nhâm nhi”.
Nghĩ cho cùng, dưỡng chất đầu tiên và cuối cùng của tình yêu vẫn là tự dâng hiến, tự nguyện phục vụ trong cảm xúc thăng hoa, chứ không phải rập khuôn “đến hẹn lại lên”.
Chỉ cần thả lỏng, cho phép mình được lười biếng, không khoác lên mình chiếc áo của người đàn bà đảm đang, tháo vát nữa; buông một chút, sẽ thấy đời thảnh thơi hơn.
Có ai muốn lâm vào cảnh yêu xa? Nhìn bao cặp tíu tít bên nhau ngày cuối tuần hay dịp lễ tết, em chạnh lòng lắm. Nhưng nếu yêu xa là để được về gần, thì dù thiệt thòi bao nhiêu em cũng chịu.
Ai cũng bận rộn giống nhau, nhưng nếu biết cách sắp xếp khoa học thì mọi thứ sẽ trở nên nhịp nhàng, thuận lợi và không bị rối rắm.
Dù là người lạ hay người thân trong gia đình thì "cho nhau gần nhau thêm chút nữa" vẫn luôn cần thiết. Một khi đã thấy hết những giá trị ấy, bạn sẽ muốn trực tiếp gặp nhau và Facebook sẽ trở nên… bình thường thôi!
Bạn có nhớ thức dậy vào buổi sáng, ra khỏi giường và nóng lòng chờ một ngày mới đang mở ra trước mắt? Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu. Cảm giác đó đâu rồi? Có phải đã bị lạc vào những chuyện phải làm trong ngày không?
Chị vui cười tếu táo cho cái sự "lệch pha" của vợ chồng chị, rằng cứ xem như tình thế của mình là "chân dài và đại gia" đi.
Không ít bài viết của các chuyên gia tâm thần học đã cảnh báo: người nghiện "sống ảo" dễ mắc các bệnh về tâm thần.
Social media detox (giải độc mạng xã hội) là từ khóa ngày càng phổ biến. Bất cứ ai cũng có thể là nạn nhân và cần được… giải độc giữa mê cung thông tin tiêu cực hoặc vô vàn tin tức giả trên mạng xã hội.
Chúng ta cúi đầu khi ngồi trước nhau, cúi đầu khi ăn cùng nhau một bữa cơm, đi cùng nhau một chuyến du lịch. Chúng ta đang mỗi ngày, cúi đầu trước cuộc sống của chính mình.
Chúng ta đã qua thời tuổi trẻ, để mỗi lần vào "cuộc yêu" là lao vào nhau với tất cả sự mê đắm và sức trẻ, nhưng công bằng trả lại cho ta sự điềm đạm và tận hưởng từng giây phút gần gũi nhau...
Đàn bà - con người nhỏ bé nhưng hết sức quan trọng trong gia đình ấy, đã bị bóp nát, tan biến đi, để hiện hữu trong hình ảnh ông chồng viên mãn, chỉn chu, trong những đứa con ngoan, căn bếp sạch, chiếc giường phẳng phiu...
Ở đàn ông, hành động mù quáng thường là giết người; phụ nữ chấm dứt đau đớn bằng cách tự kết liễu đời mình. Sự thù hận trong tình yêu trả giá bằng mạng sống, liệu có đáng đánh đổi?
Báo chí khắp thế giới đã thực hiện một cuộc lựa chọn của những người bạn gái và vợ đẹp nhất của các ngôi sao bóng đá thế giới – các cầu thủ sẽ tham gia World Cup 2018.
Phụ nữ không những thích ăn ngọt mà còn thích nghe lời nói ngọt. Thiên hạ bảo phụ nữ yêu bằng tai là vậy.
Phải dùng từ kiến tạo, vì để bắt đầu một mối quan hệ hay nói yêu ai đó không quá khó, nhưng giữ tình bền lâu, vượt qua sóng gió để đi đến cuối cuộc đời thì ta phải cố gắng rất nhiều.
Mà để nghe thở dài, để biết cơ thể bất ổn của nhau, để thấy hôm nay có thể người nọ đang có chuyện không vui...
Em thích câu nói: “Cuộc sống không phải là việc đi tìm kiếm bản thân mà là hành trình kiến tạo ra bản thân mình” và em đang kiến tạo em mỗi ngày”.
Nên nhớ, khi sa vào đường tình, dù ảo hay thật, đều để lại vết thương lòng. Tình ảo có thể nhẹ nhàng hơn tình thật, nhưng đều có chung một biểu tượng trái tim.