Trên không gian mạng, hãy nói về đại dịch với những gam màu của niềm tin và hy vọng.
Cảm ơn cha mẹ đã cho tôi vào bếp, đã không cằn nhằn mỗi lần phải ăn những món “trời ơi đất hỡi” của tôi.
Đọc tin TPHCM có hơn 1.500 học sinh mồ côi vì cha mẹ qua đời do COVID-19, tôi lặng người, thương những đứa trẻ. Rồi chúng sẽ ra sao?
Ba thế hệ quây quần ấm cúng nên con ít than vãn cảnh “bị nhốt” trong nhà. Đôi lần, con thỏ thẻ: “Con mong mau hết dịch để được đi học lại”.
Mẹ chưa cho con một cái hẹn rõ ràng được. Tạm thời dịch giã thế này, cứ ở yên trong nhà cái đã. Học xong, con giúp ba gieo hạt, trồng cây...
Dù giãn cách xã hội, trẻ em cũng cần được duy trì các hoạt động, sinh hoạt điều độ, nền nếp, đi ngủ và thức dậy đúng giờ
Người vợ sẽ dạy cho người chồng biết rằng, việc nhà không là gì cả trong mắt đàn ông, nhưng có phần quyết định cho hạnh phúc của một mái ấm.
Cuộc sống sẽ xanh tươi và trong veo, không có COVID-19 và cũng không cần những chiếc thẻ xanh...
Công việc của chồng bị ngưng trệ gần hết do dịch. Ở nhà, anh làm đầu bếp. Vậy nên khi con đã ngủ, tôi luôn đoán được món gì đang chờ mình.
Cùng con vào bếp không chỉ là niềm vui mà còn là một phương pháp giáo dục hữu hiệu về lòng tự tin, tính độc lập, thói quen ăn uống lành mạnh
“Mỗi lần có drama lại có cơ hội lọc bạn” - một người bạn Facebook của tôi đã “dọa” thế khi Facebook đang tranh cãi về phóng sự Ranh giới của VTV.
Cảm ơn má cùng những món ăn của má, cảm ơn tình thương yêu má dành cho con trong những bài học đầu đời, giúp con đi qua bao mùa gian khó.
Chuyện tình đẹp của bố mẹ tôi cũng là câu chuyện tình yêu và hôn nhân rất đặc biệt của một nữ du kích.
“Cái gì đẹp và hay cũng sẽ khiến tụi bóc phốt rình rập. Phải xấu xí, thô vụng mới được buông tha”.
Theo cô, “bình tĩnh, yên tâm về con” cũng là một loại vắc-xin hiệu quả mà các con dành tặng cho các bà mẹ.
Đến nay, gia đình anh đã ủng hộ được hơn 2 tấn rau. Họ mong muốn có đầu mối kết nối để tiếp tục san sẻ với người dân ở TP.HCM.
Tôi thầm cảm ơn đại dịch cho tôi cơ hội được sống chậm hơn nữa, được tối giản nhu cầu bản thân và trân trọng từng phút giây hiện tại.
Tôi được đi học năm tám tuổi. Đường đến trường gần ba cây số, không dễ dàng gì với một đứa đi xiên xẹo như tôi.
Mơ một ngày bình thường mới chỉ để được đi lại xe buýt, nghe những câu chuyện mà cứ nghĩ họ thân quen như người nhà.
Trò chuyện cùng bạn bè, người thân; ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc và luyện tập thể thao... là những cách giúp người trẻ kiểm soát sức khỏe tinh thần.
Báo Phụ Nữ TPHCM đã thực hiện khảo sát nhỏ giúp bạn đọc chạm đến những tâm tư đặc biệt của các giáo viên trong việc dạy và học online.
“Em vì điều gì mà bắt đầu, thì sẽ quyết tâm ở lại đây vì điều đó”, Hằng trả lời khi các đồng nghiệp động viên, chia sẻ nỗi vất vả.
Trong số các tình nguyện viên chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm COVID -19, nhiều cô rất trẻ, chưa lập gia đình.
Nhiều phụ huynh nghe tin con học online thì rất hoang mang. Nhưng rồi bọn trẻ vẫn học vui và học tốt. Có sao đâu!
Mùa dịch ở nhà, vợ chồng-con cái lắm điều buồn vui bức bối, nhưng chỉ cần tấm lòng cùng nhau, là ta đều có thể đi qua bình yên và an toàn.