Hơn 3.000 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi về con nhé!”

17/02/2022 - 11:22

PNO - “Vô đó nhớ ngoan, cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ rồi về con nhé!”, bà mẹ gọi với nói với cậu con trai 18 tuổi sau cái ôm tiễn con lên đường nhập ngũ.

 

Sáng 17/2, bất chấp mưa lạnh, nhiều người dân TP.Vinh (Nghệ An) vẫn gắng mặc áo mưa đưa con, em mình tới buổi lễ giao, nhận quân năm 2022. Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang diễn biến phức tạp nên buổi lễ được tổ chức ngắn gọn.
Sáng 17/2, bất chấp mưa lạnh, nhiều người dân TP.Vinh (Nghệ An) vẫn gắng mặc áo mưa đưa con, em mình tới buổi lễ giao, nhận quân năm 2022. Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang diễn biến phức tạp nên buổi lễ được tổ chức ngắn gọn.
Ngay sau khi làm lễ giao nhận quân, các tân binh TP. Vinh chính thức lên đường nhập ngũ. Trong đợt này tại TP.Vinh có 137 công dân nam nhập ngũ chính thức vào quân đội và công an nhân dân, 7 công dân dự phòng.
Ngay sau khi làm lễ giao nhận quân, các tân binh TP. Vinh chính thức lên đường nhập ngũ. Trong đợt này tại TP.Vinh có 137 công dân nam nhập ngũ chính thức vào quân đội và công an nhân dân, 7 công dân dự phòng.
Nhiều bà mẹ còn cẩn thận chuẩn bị thêm bánh mì, nước uống để con trai mang theo trên đường đi.
Nhiều bà mẹ còn cẩn thận chuẩn bị thêm bánh mì, nước uống để con trai mang theo trên đường đi.
Nhiều bà mẹ không dấu nổi nước mắt sau lời căn dặn con mình trước giờ lên đường nhập ngũ.
Nhiều bà mẹ không dấu nổi nước mắt sau lời căn dặn con mình trước giờ lên đường nhập ngũ.
Quệt vội những giọt nước mắt lăn trên má, bà Nguyễn Thị Hương (trú TP.Vinh) cho biết cũng thấy lo vì đây là lần đầu tiên xa nhà. Nhưng thấy con trai mình hăng hái, xung phong lên đường tòng quân, bà cũng an tâm phần nào. Ôm lấy con trai rồi nói với: “Vô đó nhớ ngoan, nghe lời và cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ rồi về con nhé!” trước khi cậu con trai 18 tuổi lên xe.
Quệt vội những giọt nước mắt lăn trên má, bà Nguyễn Thị Hương (trú TP.Vinh) cho biết cũng thấy lo vì đây là lần đầu tiên con xa nhà. Nhưng thấy con trai mình hăng hái, xung phong lên đường tòng quân, bà cũng an tâm phần nào. Ôm lấy con trai rồi nói với: “Vô đó nhớ ngoan, nghe lời và cố gắng hoàn thành cho tốt nhiệm vụ rồi về con nhé!” trước khi cậu con trai 18 tuổi lên xe.
Năm 2022, tỉnh Nghệ An có 3.394 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội và 244 công dân nhập ngũ vào công an.
Năm 2022, tỉnh Nghệ An có 3.394 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội và 244 công dân nhập ngũ vào công an.
Sáng cùng ngày, các huyện, thị của Nghệ An cũng đồng loạt làm lễ giao nhận quân để công dân lên đường nhập ngũ. Do trong điều kiện dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, nên tất cả các tân binh trong buổi giao lễ giao, nhận quân đều phải test nhanh COVID-19.
Sáng cùng ngày, các huyện, thị của Nghệ An cũng đồng loạt làm lễ giao nhận quân để công dân lên đường nhập ngũ. Do trong điều kiện dịch bệnh diễn biến khá phức tạp, nên tất cả các tân binh trong buổi giao lễ giao, nhận quân đều phải test nhanh COVID-19.
Người thân đến đưa tiễn con, em mình lên đường nhập ngũ được hạn chế tối đa, chỉ có thể đứng từ bên ngoài để đảm bảo yêu cầu phòng dịch.
Người thân đến đưa tiễn con, em mình lên đường nhập ngũ được hạn chế tối đa, chỉ có thể đứng từ bên ngoài để đảm bảo yêu cầu phòng dịch.
Vẫy tay chào người thân, các thanh niên lên đường nhập ngũ nguyện hứa sẽ rèn luyện thật tốt xứng đáng.
Vẫy tay chào người thân, các thanh niên lên đường nhập ngũ nguyện hứa sẽ rèn luyện thật tốt.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI