Sau hai tuần triển khai, chương trình 'Đồng hành vượt cạn' đã đã đến thăm, tặng quà cho 100 thai phụ.
Sáng 21/9, Hội LHPN Q.10 trao tặng 15 máy lọc nước cho các điểm thu dung - trường học trên địa bàn quận.
H.Củ Chi trong những ngày trở lại trạng thái “bình thường mới”, trên tất cả “mặt trận” luôn có bóng dáng người phụ nữ, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa
10 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho các em học sinh tiểu học là trẻ em khó khăn, mồ côi do cha, mẹ do dịch COVID- 19.
Nhiều ngày qua, cư dân hẻm 258 Dương Bá Trạc, P.2, Q.8, TP.HCM đã hình thành đội tình nguyện để hỗ trợ địa phương làm tốt công tác chăm lo...
Trong khả năng của mình, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ đã cố “lấp đầy” vầng trăng cho các bé.
Sáng 18/9, 200 em nhỏ ở phường 11, quận 3 đã nhận được niềm vui bất ngờ là chiếc đèn lồng ông sao và bánh kẹo ngay tại nhà mình.
Đó là sự hỗ trợ kịp thời và có ý nghĩa to lớn để các em cảm nhận rằng mình không đơn độc.
Chương trình 1.000 túi “Bảo vệ sức khỏe - Mở rộng vùng xanh” đã nhận được nhiều tấm lòng đóng góp với tổng số hàng hóa ước tính 92 triệu đồng.
Hoàn cảnh thương tâm của những em bé ăn chưa no, lo chưa tới mà đã không còn chỗ dựa trên đời, khiến ai biết chuyện cũng cảm thấy nhói lòng…
Hội LHPN TPHCM vừa tiếp nhận 38 tấn hàng hóa hỗ trợ từ Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh, Phú Yên và TP.Hải Phòng.
Trong hai ngày 14 và 15/9, Hội LHPN TP.Thủ Đức phối hợp cùng ban tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng” trao tặng 5.700 phần quà.
Các tình nguyện viên đã tham gia cắt tóc cho hơn 160 y, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ.
Cuộc chiến cùng dịch bệnh kéo dài, các chị đành tự an ủi mình và an ủi con: “Rồi thành phố sẽ sớm khỏe lại. Ngày ấy mẹ sẽ về với con”.
Ngày 14/9, Hội LHPN TP.HCM đã tặng 600 phần quà cho những hội viên phụ nữ khó khăn, phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Tôi đùa, sao cái gì bà cũng cho hết vậy? Bà cười hồn hậu: “Mình mang ơn cuộc đời nhiều lắm rồi, có trả bằng cả thân xác này cũng chưa hết!”.
Khi đưa cơm, vận chuyển khẩn cấp thuốc, họ chấp nhận nguy cơ lây nhiễm khi bước vào “vùng đỏ” và chạm vào “ranh giới” của những F0 mỗi ngày.
Gần hai tháng qua, bác sĩ về hưu Nguyễn Phú Luyện (P.4, Q.8, TP.HCM) mỗi ngày phải làm việc từ 7 giờ đến 21 giờ, sáng ở Q.4, tối về Q.8.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào viêc quản lý các nguồn vốn tín dụng, tiết kiệm là đòi hỏi bức bách với các cấp Hội.
Những phần quà nhỏ thay cho lời cảm ơn của Hội đến đội ngũ y, bác sỹ đã không ngại gian khổ chăm lo cho bệnh nhân và người dân.
Những công việc nho nhỏ của các chị đã thể hiện sự quan tâm ân cần đến cộng đồng, đặc biệt là những người khó khăn, neo đơn, yếu thế...
Trường học đóng cửa, nhiều cô giáo mầm non ở TP.HCM đã xung phong vào các hoạt động tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.
Hội LHPN các cấp cùng các tổ chức thành viên của Hội LHPN TP.HCM vừa chăm lo tuyến đầu chống dịch, vừa trợ sức học sinh sinh viên đến trường.
Những tấm gương phụ nữ tiên phong đã góp phần nâng cao ý thức người dân trong xây dựng một nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tái tạo cảnh quan.
Cán bộ Hội tặng hàng chục ngàn hộp sữa, cháo, quà đến phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng, khó khăn do dịch bệnh.