Trong tuần qua, đã có hàng chục chuyến hàng vượt ngàn cây số chở yêu thương của phụ nữ khắp miền đất nước đến TP.HCM, hỗ trợ các bếp ăn nhà Hội.
Trong những ngày gian nan ấy, cái tình làng nghĩa xóm ấm áp đã được phát huy hơn bao giờ hết, mang lại một nguồn động viên rất lớn cho mọi người.
“Đây là ngã ba yêu đời con nhé!”, cô Thiện dừng chân ở đầu con hẻm 174 Phan Văn Hân nối với khu phố 1, khu phố 3, nói với chúng tôi.
Cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk cắt từng luống rau cải, bạc hà, đu đủ, cà tím, bó lại cẩn thận rồi chở xuống tiếp sức bà con TPHCM.
Người dân chỉ cần chọn sản phẩm cần mua và gửi về cho phường, tổ tình nguyện sẽ tiếp nhận và mua hàng giúp vào ngày hôm sau.
Tình cảm san sẻ yêu thương, chia sẻ khó khăn của Hội LHPN các nơi là nguồn động viên kịp thời đối với Hội LHPN TP.
Với phương châm “mỗi ngày một hành động thiết thực”, chị em cán bộ Hội vẫn luôn chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch.
Hội LHPN Phú Nhuận hỗ trợ 6,25 tấn rau củ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong 3 ngày thực hiện Chỉ thị 16.
Hơn 4.500kg rau củ Đà Lạt hữu cơ vừa được trao đến 638 hộ nghèo trên địa bàn quận Phú Nhuận.
Hội LHPN Q.8 vừa đẩy mạnh hoạt động phối hợp với cửa hàng Co.op Food trên địa bàn quận thực hiện chương trình “Đi chợ giúp người dân”.
Đó là hoạt động hỗ trợ, chung tay của Mạnh Thường Quân cùng Hội LHPN TP trong công tác chăm lo, phòng chống dịch bệnh
Tự nhắc mình phải kiên cường, phải bình tĩnh để tiếp tục nhiệm vụ chống dịch trong những ngày tới vì bà con sẽ còn khó khăn hơn nhiều.
Sáng nay 9/7, ngày đầu tiên TPHCM thực hiện giãn cách xã hội, Hội LHPN các quận huyện đã trợ giúp thiết thực cho những người dân khó khăn…
Ở P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Biên - Chi hội phó Chi hội Phụ nữ khu phố 1 - được nhiều chị em quý mến.
26 ngày qua bị phong tỏa, khiến người cán bộ Hội năng nổ, xông xáo này bị “bó chân” tại chỗ.
Mẹ cô từng khóc khi cô nghỉ việc đúng chuyên ngành cóthu nhập khá, nhưng bây giờ bà đã đồng hành cùng con khi biết con đang đi đúng hướng
Vừa qua, Hội LHPN P.6, Q.5 phối hợp với các đoàn thể P.6 tổ chức “Gian hàng 0 đồng trực tuyến" nhằm hỗ trợ các hộ dân khó khăn trên địa bàn
Với cán bộ Hội ở thành phố này, xưa nay, cuối tuần thường là những ngày các chị bận rộn nhất. Mùa dịch bệnh, cuối tuần, các chị càng thêm vất vả.
Trong những ngày khó khăn do dịch bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Hội LHPN TP.HCM, các nữ chủ nhà trọ đã cùng nhau giảm giá cho thuê phòng trọ.
Bà Chu Thị Kim Minh - hội viên Hội Nữ doanh nhân TP.HCM - đã tặng 100 triệu đồng ủng hộ các bếp ăn từ thiện của Hội LHPN thành phố.
Trụ trì chùa Tường Nguyên trao 10.000 khẩu trang y tế K95 và 1.500 bộ đồ bảo hộ cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM từ đóng góp của Phật tử.
Chiều 26/6, khi đến điểm trực chốt để tham gia đo thân nhiệt cho người dân ra vào chợ Phú Xuân, chị Lê Hoàng Yến còn chở theo 100 hộp cơm.
Trong những ngày giãn cách xã hội, việc đi lại bị hạn chế, nhưng các chị đã không ngừng kết nối để những chuyến xe được đi - về.
Hai chuyến xe yêu thương mang theo tình cảm của người dân Thành phố Cần Thơ đã đến Hội LHPN TP.HCM chiều ngày 4/7/2021.
8 giờ 30 phút mỗi ngày, những hội viên được phân công sẽ đến các thùng phiếu để nhận phiếu, tổng hợp những món hàng các hộ dân nhờ mua.