Tấm lòng thơm thảo của một nữ chủ nhà trọ

24/06/2026 - 16:16

PNO - Chị Nguyễn Thị Tuyết Thương đã xây dựng khu nhà trọ của gia đình thành không gian sống yên bình, xanh mát và tròn đầy nghĩa tình cho người xa quê.

Trao yêu thương qua từng hành động nhỏ

Gần 11g trưa, trước cửa khu nhà trọ trong hẻm 67 Nam Hòa, phường Phước Long, TPHCM, chị Thương ngồi cặm cụi lựa chai nhựa, vỏ lon, hộp giấy cho vô từng bịch riêng. Mớ rác thải tái chế này là từ các phòng trong khu nhà trọ. Nghe theo hướng dẫn của chị, mọi người đã chủ động phân loại rác sinh hoạt gia đình. Rau củ quả hư, đồ ăn thừa bỏ thùng rác, còn ve chai thì họ để riêng. Mỗi tuần 1-2 lần, chị Thương gom tặng bà Nguyễn Thị Đành, một phụ nữ đơn thân, bán vé số.

Chị Thương (bìa trái) thu gom rác thải tái chế trong khu nhà trọ để tặng bà Đành - Ảnh: Thảo Nguyên
Chị Thương (bìa trái) thu gom rác thải tái chế trong khu nhà trọ để tặng bà Đành - Ảnh: Thảo Nguyên

Bà Đành quê tỉnh Vĩnh Long, thuê phòng trong khu này từ năm 2014. Trước đây, bà làm công nhân may, sau công ty giải thể. Lớn tuổi, sức khỏe yếu, bà không tìm việc mới mà chọn kiếm sống bằng những xấp vé số bán dạo.

Bà tâm sự: “Cả 2 mắt bị mờ nên tôi chỉ dám đi bán ban ngày, tới chừng 6 giờ chiều là về. Tôi mắc bệnh tiểu đường đã lâu, ngày nào cũng uống thuốc. Cô Thương và bà con xóm trọ tốt lắm. Mọi người cho tôi từ cân gạo tới chai mắm, bó rau, nấu dùm bữa cháo khi mình cảm sốt, còn gom ve chai biểu để bán kiếm thêm đôi đồng mua thuốc. Nhờ có những tấm lòng rộng mở như vậy mà tôi bớt cô quạnh”.

Bà Đành (bìa phải) cho biết rất an tâm khi được sống trong môi trường khu nhà trọ an toàn và thân thiện - Ảnh: Thảo Nguyên
Bà Đành (bìa phải) cho biết rất an tâm khi được sống trong môi trường nhà trọ an toàn và thân thiện - Ảnh: Thảo Nguyên

Vợ chồng bà Đỗ Ngọc Xuân đến thuê phòng trọ từ năm 2018. Bà cho biết, ở đây thoải mái và an tâm về an ninh, chưa ai than phiền bị mất cái gì. Được chị Thương khuyến khích, bà Xuân trồng các loại cây, rau trong chậu, thùng xốp để tạo mảng xanh và sử dụng cho bữa ăn gia đình.

Bà kể từng có nhiều năm bán tạp hóa ngoài chợ. Từ ngày chồng bị teo cơ xương khớp nằm một chỗ, bà kề cận chăm ông. Chi phí sinh hoạt, thuốc men dựa vào các con của họ. Cứ quẩn quanh trong phòng trọ, bà Xuân cảm thấy bức bối. Việc trồng cây đã mang đến cho bà niềm vui nho nhỏ mà tròn đầy mỗi ngày.

“Cô Thương thấy cây thì khen đẹp, gợi ý tôi trồng thêm rau. Tôi mạnh dạn hơn, trồng nhiều nha đam, rau càng cua và tần dày lá, bà con khu trọ ai cần thì cắt” - bà Xuân nói.

Chị Thương (bìa trái) khuyến khích và thường xuyên hỗ trợ bà Xuân chăm sóc mảng xanh trong khu nhà trọ - Ảnh: Thảo Nguyên
Chị Thương (bìa trái) khuyến khích và thường xuyên hỗ trợ bà Xuân chăm sóc mảng xanh trong khu nhà trọ - Ảnh: Thảo Nguyên

Tạo dựng môi trường sống an toàn, thân thiện

Chị Thương hiện 51 tuổi, làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 29, phường Phước Long. Khu nhà trọ của gia đình chị là địa điểm đầu tiên được Hội LHPN phường Phước Long chọn triển khai thí điểm mô hình “Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, bắt đầu từ cuối tháng 1/2026.

Góc xanh trong khu nhà trọ của gia đình chị Thương - Ảnh: Thảo Nguyên
Góc xanh trong khu nhà trọ của gia đình chị Thương - Ảnh: Thảo Nguyên

Cả khu nhà trọ gồm 10 dãy với 100 phòng, riêng vợ chồng chị Thương sở hữu 20 phòng. Đây là tài sản chung của 8 anh em bên chồng. Khi chị về làm dâu vào năm 2000 thì được cả nhà giao quản lý. Giá cho thuê hiện nay dao động từ 1,5 – 1,7 triệu đồng/phòng/tháng.

Hầu hết người thuê phòng đều đến từ các tỉnh/thành xa, như Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Gia Lai. Họ sống thành gia đình, làm công nhân, lao động tự do. Một số phụ nữ lớn tuổi, neo đơn thì bán vé số, lượm ve chai.

Đầu những năm 2000, khu nhà trọ thấp hơn mặt đường hẻm, thường bị ngập sau những trận mưa lớn. Chị Thương đã bàn với người nhà cùng góp tiền lắp hố ga, sau đó rải bê tông tuyến hẻm. Mỗi dãy phòng trọ đều có đèn báo cháy và 1-2 bình chữa cháy cầm tay. Chị cũng đầu tư trụ nước chữa cháy và thuê thợ nẹp nhựa toàn bộ hệ thống dây diện nhằm ngăn ngừa nguy cơ chập, cháy, rò rỉ điện.

Chị Thương nói, nhà trọ không chỉ để nghỉ ngơi, ăn ngủ sau giờ làm việc mà phải là nơi mọi người cảm thấy an toàn, thoải mái và gắn kết với nhau. Chị đã tranh thủ những mối thân quen để kết nối nguồn hàng cho các chị em trong khu trọ nhận sửa chữa, gia công quần áo.

Trường tiểu học gần khu nhà trọ, chị hướng dẫn và động viên các em nhỏ hỗ trợ nhau, đứa lớn dắt đứa bé đi bộ đến lớp. Trường cấp hai xa hơn thì các em chở nhau bằng xe đạp. Không chỉ hỗ trợ phụ huynh hoàn tất hồ sơ và thủ tục nhập học, chị còn xin hoặc mua xe đạp cũ đem về sửa lại cho các em nhỏ. Thay bàn đạp, thắng và sên xe, tra dầu, việc gì chị cũng tự tay làm. Chị mở cuộc thi làm lồng đèn thủ công để tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ.

Cùng với sự chung tay của các chị, các bạn Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường, chị thường tổ chức những bữa tiệc nhỏ dành cho trẻ em trong khu nhà trọ. Tiệc có nước uống, bánh mì, xôi, chè, có tập trắng tặng học sinh vượt khó học tốt và phong bao mừng những em vừa trúng tuyển cao đẳng, đại học.

Chị Võ Thị Ngọc My ở trọ tại đây từ năm 2013, tâm tình: “Cô Thương là nhịp cầu nối anh chị em trong khu nhà trọ thành một gia đình lớn. Chúng tôi sống với nhau thoải mái, vui vẻ. Nhà cô có khoảng sân rộng, tụi nhỏ cùng học bài, đạp xe, vui chơi ở đó suốt. Những ngày hè, phụ huynh có con độ tuổi tiểu học như tôi đỡ vất vả”.

Chị Thương (bìa trái) thường xuyên thăm hỏi công việc, cuộc sống của người lao động trong khu nhà trọ  - Ảnh: Thảo Nguyên
Chị Thương (bìa trái) thường xuyên thăm hỏi công việc, cuộc sống của người lao động trong khu nhà trọ - Ảnh: Thảo Nguyên

Tết Nguyên đán hàng năm, chị Thương luôn chuẩn bị 100 phần quà (mỗi phần có trị giá từ 200.000 - 300.000 đồng) tặng toàn bộ các phòng trong khu nhà trọ. Chị lo khoảng 50% kinh phí mua quà, phần còn lại do anh em, người quen thân ủng hộ.

Dịp tết Bính Ngọ vừa qua, chỉ 10 phần quà được những cô, chú lớn tuổi, sống một mình và còn chật vật kiếm sống nhận. 90 phần còn lại, mọi người thống nhất nhường cho anh chị em ở các khu nhà trọ lân cận. Hành động này làm chị Thương xúc động.

Chị bộc bạch: “Giá trị vật chất của món quà không lớn, nhưng chứa đựng nhiều tình cảm. Hạnh phúc được nhân đôi khi các chị, các em chọn cách phụ tôi gói ghém quà và chia sớt đến người cần hơn”.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI