Hội Phụ nữ Q.6 đã "tiếp sức" cho những gia đình người mù, người khuyết tật, buôn bán vé số, lao động nghèo... vượt qua chặng đường khó khăn vì COVID-19.
Dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều hoạt động trong xã hội bị đảo lộn. Trong bối cảnh đó, Hội Phụ nữ các cấp cũng đã nhanh chóng thay đổi để thích ứng.
Với sự nhạy bén, sáng tạo của chị em, chúng tôi tin tưởng qua mùa đại dịch, chúng ta sẽ khôi phục lại tất cả các hoạt động để về đích...
Bất kỳ ai đi ngang hai con hẻm này cũng có thể dừng lại, rửa tay, rửa mặt, sẵn đó đọc luôn những lời khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh.
Từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3, nhiều công sở, khách sạn, trung tâm thương mại cho đến các hộ gia đình đã tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2020.
150 giỏ hàng gồm nhu yếu phẩm, rau xanh... được Hội LHPN phường 15, quận Phú Nhuận đi chợ giúp những gia đình khó khăn.
Là quận trung tâm thành phố, nhưng quận 1 không thiếu hộ nghèo. Dịch bệnh làm cho người nghèo mất việc, khó khăn càng thêm chồng chất.
Ngày 27/3, Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã gửi ủng hộ 300 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TPHCM.
Những quả cam xanh tươi, sữa, bánh, mì gói… của chị em đã đến tay các y bác sĩ, chiến sĩ tình nguyện vào chiều hôm qua 27/3.
Cả nước đang gồng mình chống dịch COVID-19. Đồng bào miền Tây cũng lao đao vì hạn mặn, thiếu nước, đồng lúa chết khô. Phụ nữ Sài Gòn đã cùng hành động.
Ngày 26/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM đã tổ chức trao quyết định chuẩn y tân chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 12 cho bà Trương Nhựt Thẫm.
Năm 2019, gian bếp nhỏ bỗng trở thành nơi đẹp nhất trong tổ ấm của chị Phạm Thúy Lan.
Phụ nữ quận 2 vừa gửi hàng chục thùng mì ly, cà phê hòa tan cùng bánh ngọt đến khu cách ly tập trung và các chốt trực ở phường Thảo Điền.
Không chủ quan, không làm theo lối mòn trong tổ chức các hoạt động phong trào. Từng cán bộ Hội phải có cái nhìn rộng hơn ở lĩnh vực mình phụ trách.
Nếu ta vô trách nhiệm khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ thì chẳng những không bảo vệ được trẻ mà còn hại trẻ.
Các hành động thái quá liên quan đến việc cách ly trong đại dịch toàn cầu COVID-19 cần được thay đổi bằng nhận thức một cách trách nhiệm hơn.
Mấy chục năm buôn bán nhưng cô Hồng không thể dành dụm nổi để thay chiếc xe đẩy. Cô ao ước có một chiếc máy xay đậu nành nhưng không dám nghĩ...
Đại diện Hội LHPN TPHCM bày tỏ lòng biết ơn trước tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chiến chống COVID-19.
Nhắc lại chuyện khởi đầu khó khăn, bà Duyên cười hồn hậu: “Tôi chỉ góp chút tiền lúc ban đầu. Giờ là tiền, là công sức của biết bao tấm lòng”.
Cựu học sinh trường THPT Thủ Thiêm, nữ doanh nhân, cán bộ Hội và học sinh đã góp 650 triệu đồng trong vòng hai ngày để tặng Bệnh viện Quận 2.
Phương châm hoạt động của các cô, các bà là để chính mình không đơn độc, sống vui khỏe mỗi ngày và người trẻ có một nơi sẻ chia, gửi gắm.
Bằng những việc làm thiết thực, chị em phụ nữ ở quận 8 đã và đang là hậu phương trong cuộc chiến chống COVID-19.
Sân chơi đầy hào hứng này vẫn đang chờ đợi các bé trổ tài.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đời sống và việc làm của người lao động còn khó khăn, bà chủ trọ đã giảm 50% tiền thuê nhà trọ.
“Khi đã giúp được mọi người qua cơn hoạn nạn, chúng tôi lại nghĩ: sao mình không tiếp tục sẻ chia với những người khó khăn khác?