“Khi đã giúp được mọi người qua cơn hoạn nạn, chúng tôi lại nghĩ: sao mình không tiếp tục sẻ chia với những người khó khăn khác?
Ban đầu, mọi người không nghĩ việc cách ly để giám sát lại nghiêm ngặt như vậy. Nhưng qua vài ngày, người dân đã quen nên tinh thần khá thoải mái.
Trong tà áo dài truyền thống, các chị đã đạp xe đạp hoa diễu hành hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc.
Hội LHPN quận 2 và 14 cơ sở Hội vừa đăng ký thực hiện 90 hành động thiết thực vì sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong năm 2020.
Gia đình khấm khá, nhà cửa khang trang, con cái có điều kiện học hành... là nhờ vợ chồng chị thống nhất ý chí, kiên trì và bền bỉ làm việc.
Chỉ một mình Hội Phụ nữ thì khó, nhưng nếu nhiều đoàn thể cùng gắn kết, chung tay thì việc giúp một gia đình thoát nghèo là không khó.
Nhiều chị em tham gia may khẩu trang giúp Hội Phụ nữ chống dịch. Chỉ trong vài ngày đã có hơn 1000 khẩu trang được đem tặng người lao động khó khăn.
Được chẩn đoán bị ung thư vú và viêm xung huyết hang vị dạ dày, chị Tâm vẫn ngày đêm bươn chải mưu sinh.
Giữa trưa nắng, hàng trăm du khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng nhận khẩu trang.
Từ 27/3 – 25/9, khi mang rác đến Nhà Văn hóa – Thể thao phường Cát Lái, quận 2, người dân sẽ được đổi lấy nhiều phần quà ý nghĩa.
Nữ sinh Emma Trịnh Gia Hân, học sinh lớp 11, trường Brentwood College School (Canada) tặng khẩu trang y tế và gel rửa tay khô cho bệnh viện Nhi Đồng 1.
"Anh em chiến sĩ thương cô Ba như người mẹ và cô Ba cũng thương anh em chiến sĩ như những đứa con" - bà Nguyễn Thị Mẫn.
Đi chợ, cung cấp các suất ăn sáng - trưa - chiều, tặng nước rửa tay sát khuẩn...là những nghĩa cử làm ấm lòng các hộ dân đang cách ly.
Hội LHPN TPHCM thắp hương tưởng nhớ nữ tướng Nguyễn Thị Định nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của bà.
Bà đã điểm tô sơn hà bằng một nhân cách văn hóa, một tầm vóc tướng lĩnh và một trái tim người mẹ.
Dù dịch COVID-19 đang lây lan, nhưng chương trình hiến máu vẫn diễn ra.
Học cách tráng bánh cuốn từ mẹ, khoảng 5 năm qua, chị Hảo dành dụm mở một quán bánh cuốn nhỏ để lo cho gia đình.
Bây giờ, ở đây nước ngọt quý giá vô cùng, có khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) đang vận động may 1.000 cái khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Từ 5 năm nay, với 3.000m2 đất trồng lan, mỗi năm chị Hạnh thu gần 400 triệu đồng lợi nhuận.
Xúc động lắm, có chị lớn tuổi hơn gấp rưỡi tuổi đời của tôi, lần đầu được nhận hoa, khoanh tròn tay cảm ơn, rồi khóc như một đứa trẻ.
Nhìn ngôi nhà mới xây với nền được tôn cao, đôi vợ chồng tuổi gần đất xa trời vỡ òa niềm vui: “Thế là mùa mưa này nhà hết ngập rồi!”.
Các chị xác định: làm mọi thứ vì chị em, từ giới thiệu việc làm đến giới thiệu các địa chỉ cung cấp hàng hóa tin cậy...
Mỗi tác phẩm tuy còn vụng về nhưng đã giáo dục các em tình yêu với chiếc áo dài dân tộc.
Với những gì các cấp, các ngành, nhất là chị em phụ nữ, tại TP.HCM, đã làm ở giai đoạn một, hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả tốt.