Hồi ức không quên về chiến trường Quảng Trị

24/12/2025 - 15:49

PNO - “Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi…” là hồi ức của tác giả Trịnh Hòa Bình, người từng tham gia trận đánh 81 ngày đêm giữ Thành cổ Quảng Trị.

81 ngày đêm chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị đã được kể rất nhiều trong những cuốn sách, nhưng ký ức của những người lính vẫn mãi vẹn nguyên. Họ đã và đang cùng nhau viết tiếp, kể những câu chuyện từ chiến trường khói lửa mãi mãi không thể nào quên. Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi…là một trong những cuốn sách như vậy.

Tác giả Trịnh Hòa Bình từng là người lính trực tiếp tham gia trận đánh giữ Thành cổ Quảng Trị và nhiều chiến trường ác liệt khác: Buôn Mê Thuột, Cheo Reo, Phú Bổn, Dầu Giây, Xuân Lộc, Long Thành…Sau hơn nửa thế kỷ, lần giở ký ức, ông đã kể về thế hệ mình - thế hệ học sinh, sinh viên thủ đô ngày ấy đã bước vào chiến trường với tinh thần trẻ trung và đầy tràn lý tưởng.

Họ đã sống và chiến đấu hết mình vì độc lập tự do của dân tộc, rất nhiều người đã ngã xuống vì Tổ quốc và những người trở về cầm bút viết để tưởng nhớ đồng đội, viết để tri ân…

Tác giả Trịnh Hòa Bình: Tổ quốc, là nơi biết bao con người đã đem xương máu để xây đắp nên
Tác giả Trịnh Hòa Bình: "Tổ quốc là nơi biết bao con người đã đem xương máu để xây đắp nên" - Ảnh: OmegaPlus Books

Chúng tôi lên đường, tuổi hai mươi gồm 3 phần: Ký ức về gia đình, Trong lửa đạn chiến tranh, Hậu chiến và hành trình ký ức. Trong đó, phần 2 Trong lửa đạn chiến tranh là nội dung chính, tác giả không chỉ viết về sự khốc liệt của cuộc chiến với những trận đánh cụ thể mà còn cho thấy tình đồng đội, lòng nhân ái và chiều sâu tâm hồn của người lính trẻ.

Chiến trường Quảng Trị ngày ấy được tái hiện qua các chương: Trăng đỏ, Một ngày ở Bãi Hà, Chuông nguyện, Cha con cô lái đò, Học tiếng Nga và những giấc mơ giữa chiến trường, Đêm chiến tranh, Đêm mất thành, Vỏ cơm nắm và “nở hoa trong lòng địch”...Trong phần Phụ lục, sách còn tập hợp thêm bài viết của nhiều đồng đội của tác giả và thế hệ sau soi chiếu từ hiện tại với góc nhìn về chiến tranh và hòa bình.

Tác giả Trịnh Hòa Bình là cựu chiến binh Trung đoàn 95, Sư đoàn 325, là thương binh hạng ¼. Ông từng công tác trong lĩnh vực y tế với vai trò là bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh. Các tác phẩm đã in trước đó của ông: Hoa sấu (1996), Nghe tiếng hoa rơi (2025).

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI