Thí sinh đạt giải Ba cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi trích tiền thưởng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai

20/10/2025 - 15:23

PNO - Sáng 20/10, Báo Phụ Nữ TPHCM đã trao giải Ba cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ 1/2025 cho em Huỳnh Phúc An - học sinh lớp 2/5, Trường tiểu học Bùi Văn Ba (xã ,Phước Kiển TPHCM).

Trong phần dự thi của mình, em Huỳnh Phúc An đã chia sẻ những thông điệp đáng nhớ trong bộ sách Hôm nay con ngủ cùng mẹ, Hôm nay con ngủ cùng bố và Hôm nay con ngủ một mình.

Đại diện Báo Phụ Nữ TPHCM và đại diện nhà trường trao giấy khen cho em Huỳnh Phúc An - Ảnh: Hồng Nga
Đại diện Báo Phụ Nữ TPHCM và đại diện nhà trường trao giấy khen cho em Huỳnh Phúc An - Ảnh: Hồng Nga

Nhận được phần thưởng, Phúc An ngại ngùng nói: “Em rất vui khi nhận được giải thưởng này. Em sẽ trích một phần tiền thưởng gửi đồng bào đang chịu ảnh hưởng thiên tai, còn một phần sẽ để mua sách và tiết kiệm cho quỹ vào lớp Ba”.

Trong lớp, An là cậu bé chăm ngoan, thường xuyên giúp đỡ bạn bè - Ảnh: Hồng Nga
Trong lớp, An là cậu bé chăm ngoan, thường xuyên giúp đỡ bạn bè - Ảnh: Hồng Nga

Em cũng kể rằng, ngay từ nhỏ đã được cha mẹ đọc sách cho nghe. Khi lớn hơn, em có thể tự mình đọc sách và không biết vì sao lại yêu thích điều này. Dù có đi du lịch hay chơi ở bất cứ đâu, em cũng luôn mang theo sách. “Em thấy đọc sách rất tốt, em học được nhiều điều từ những quyển sách hay”, em nhắn nhủ đến các bạn.

Học sinh Trường tiểu học Bùi Văn Ba lắng nghe về cuộc thi - Ảnh: Hồng Nga
Học sinh Trường tiểu học Bùi Văn Ba lắng nghe thông tin cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1-2025 do Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức, NXB Kim Đồng tài trợ. Ảnh: Hồng Nga

Chị Huỳnh Thị Nữ - mẹ em Huỳnh Phúc An - chia sẻ, khi tham gia cuộc thi do Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức, hai mẹ con chỉ muốn truyền tải năng lượng tích cực. Giải thưởng chính là minh chứng cho những nỗ lực và đam mê của con. Chị hi vọng cuộc thi sẽ có thêm lần 2, lần 3 để không chỉ Phúc An mà các bạn khác cũng được tham gia.

“Để rèn thói quen cho con, ngay khi còn con chưa biết nói, tôi đã thường đọc sách cho con. Lớn hơn, tôi cho con xem sách ít chữ, nhiều tranh rồi chuyển dần sang ít tranh, nhiều chữ. Tôi và chồng cũng luôn dành thời gian để đọc hoặc chơi cùng con. Việc đọc sách giúp con rèn khả năng tập trung vào câu chuyện, luyện con chữ, cách hành văn rất tốt”, chị chia sẻ bí quyết của mình.

Chị Huỳnh Thị Nữ và em Huỳnh Phúc An chụp ảnh kỉ niệm cùng phần thưởng mới - Ảnh: Trang Thư
Chị Huỳnh Thị Nữ và em Huỳnh Phúc An chụp ảnh kỉ niệm cùng món quà của Báo Phụ Nữ TPHCM - Ảnh: Hồng Nga

Ghi nhận thành quả của học trò, ông Phạm Văn Phước - Hiệu trưởng nhà trường - thông tin thêm, để hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, ngoài việc xây dựng các góc thư viện xanh và góc đọc sách ngay tại lớp, trường còn nhiều hoạt động khác như: ngày hội đọc sách, giờ đọc sách tại thư viện, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, chương trình Một cuốn sách - Một bài học…

Không gian lớp học ngập tràn trong sách - Ảnh: Hồng Nga
Không gian lớp học ngập tràn trong sách - Ảnh: Hồng Nga

“Trường mong rằng mỗi ngày đến lớp, các em không chỉ học chữ mà còn mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng tâm hồn và trí tưởng tượng qua từng trang sách. Từ đó biến việc đọc sách trở thành một niềm vui, một thói quen tự nhiên và là một phần không thể thiếu trong hành trang lớn lên của mỗi học sinh. Nếu được gieo hạt mầm yêu sách từ nhỏ, các em sẽ trở thành những người ham học hỏi, nhân ái và sáng tạo”, ông khẳng định.

Thông qua cuộc thi lần này, Báo Phụ nữ TPHCM hy vọng học sinh của Trường tiểu học Bùi Văn Ba sẽ tiếp tục được truyền cảm hứng, phát huy tinh thần đọc và học, cùng nhau chia sẻ những cuốn sách hay và rèn luyện được thói quen đọc sách mỗi ngày.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI