Hành trình trở thành biểu tượng kỷ lục Guinness thế giới của nhà thám hiểm khiếm thị

04/12/2025 - 16:34

PNO - Từ một cậu bé dần mất đi thị lực trở thành người chinh phục những đỉnh núi cao nhất hành tinh, Erik Weihenmayer đã viết nên câu chuyện phi thường khiến ông trở thành một trong những biểu tượng mới của kỷ lục Guinness thế giới.

Erik chinh phục đỉnh Everest năm 2001. - Ảnh: Erik
Erik (áo đỏ) chinh phục đỉnh Everest năm 2001 - Ảnh: Erik

Erik Weihenmayer (57 tuổi, sống tại Mỹ) được chẩn đoán mắc chứng retinoschisis di truyền khi còn nhỏ và hoàn toàn mất thị lực năm 14 tuổi. Sự thật phũ phàng ấy có thể đã khiến cuộc đời anh rẽ sang một hướng khác. Tuy nhiên, Erik không chọn đầu hàng mà tham gia thi đấu thể thao, chuyển sang đấu vật, môn dựa nhiều vào cảm giác cơ thể và nhanh chóng thi đấu từ cấp bang đến quốc gia, sau này trở thành huấn luyện viên.

Năm 1996, ông được Bảo tàng Danh vọng đấu vật quốc gia trao Huy chương Dũng cảm, ghi nhận nghị lực vượt qua nghịch cảnh.

Năm 15 tuổi, mẹ Erik qua đời trong tai nạn xe hơi. Đau thương ấy lại đưa gia đình ông đến gần nhau hơn qua những chuyến trekking khắp thế giới: Peru, Pakistan, Papua New Guinea, Tajikistan, Uzbekistan…

Những hành trình khó khăn giúp Erik lần đầu nếm trải vẻ đẹp của núi non, dù ban đầu ông ghét leo núi vì quá gian khổ với đôi chân chập chững của người khiếm thị. Nhưng bằng sự kiên cường, ông học cách sử dụng gậy trekking, nghe tiếng chuông dẫn đường và dần bước vào thế giới của những thử thách lớn hơn.

Cô giáo dạy chữ Braille đã cho Erik đọc những câu chuyện về các nhà thám hiểm huyền thoại như Robert Falcon Scott, Roald Amundsen hay cặp đôi chinh phục Everest Edmund Hillary - Tenzing Norgay. Những câu chuyện ấy gieo vào ông một câu hỏi: Nếu họ làm được, mình thì sao?

Câu trả lời đến khi Erik thử leo đá và nhận ra môn thể thao này phù hợp hơn cả. Cảm giác đứng trên mỏm đá 30m, nghe cả thung lũng vọng lại, đã khiến ông không thể quay đầu.

Khi chuyển đến Phoenix làm giáo viên, Erik tham gia câu lạc bộ leo núi Arizona và gặp Sam - người bạn leo núi sau này đóng vai trò quan trọng với ông. Một câu nói của Sam đã thay đổi mọi thứ: "Hay là thử leo Denali".

Denali là đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ, là thử thách chưa từng có với một người khiếm thị. Sau 19 ngày gian khổ, họ đặt chân lên đỉnh ngày 27/6/1995. Từ đó, Erik biết mình đã bước vào con đường không thể quay lại.

Erik đã chinh phục được nhiều ngọn núi tại 7 lục địa. - Ảnh: Erik
Erik đã chinh phục được nhiều ngọn núi tại 7 lục địa - Ảnh: Erik

Trong vòng 7 năm, ông hoàn tất thử thách Seven Summits, leo lên ngọn núi cao nhất ở các lục địa gồm Denali (Bắc Mỹ), Kilimanjaro (châu Phi), Aconcagua (Nam Mỹ), Vinson (Nam Cực), Everest (châu Á), Elbrus (châu Âu), Kosciusko (Úc) và Puncak Jaya (châu Đại Dương). Đỉnh Everest là cột mốc đưa tên tuổi Erik vang dội toàn cầu.

Với loạt thành tích lịch sử này, Erik trở thành người khiếm thị đầu tiên hoàn thành Seven Summits, ghi danh vào lịch sử leo núi thế giới.

Trong ấn bản Biểu tượng kỷ lục Guinness thế giới 2026, Erik Weihenmayer chính thức được tôn vinh là GWR ICON. Tổ chức Guinness World Records còn trao tặng ông chứng nhận in nổi Braille - lần đầu tiên trong lịch sử GWR dành cho một nhân vật đặc biệt.

Với Erik, danh hiệu này không chỉ là công nhận kỷ lục, mà là minh chứng cho triết lý sống mà ông theo đuổi: không có rào cản nào thực sự tồn tại, ngoại trừ rào cản ta tự đặt ra cho mình.

Gia Vũ (theo GWR)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI