Hà Nội 8 độ C, bệnh nhân co ro ở hành lang bệnh viện

30/12/2018 - 11:56

PNO - Thời tiết lạnh kèm mưa lớn vào dịp nghỉ tết Dương lịch khiến các bệnh viện có những ngày "giảm tải", dễ thở hơn. Nhưng với bệnh nhân, cái lạnh 8 độ C trở thành một trở ngại đáng sợ.

Ha Noi 8 do C, benh nhan co ro o hanh lang benh vien

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/12, nhiệt độ tại khu vực Hà Nội thấp nhất từ 8-10 độ C, nhiệt độ cao nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ thấp còn kèm theo mưa, mưa rào nên khiến cái lạnh của Hà Nội trở nên khắc nghiệt.

Cổng vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương trên phố Tràng Thi vào thời điểm 8g sáng vẫn heo hút, lác đác vài người qua lại.

Ha Noi 8 do C, benh nhan co ro o hanh lang benh vien
Thời tiết rét lạnh cùng với kỳ nghỉ tết Dương lịch 2019 kéo dài nên tại các bệnh viện lớn ở Hà Nội như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai... không còn cảnh chen lấn, xếp hàng chờ vào khám bệnh từ 5-6g sáng. Hôm nay, dù trời đã sáng nhưng trong sân bệnh viện vẫn không có nhiều bệnh nhân.
Ha Noi 8 do C, benh nhan co ro o hanh lang benh vien

Theo chị Hương (Tuyên Quang) người nhà của một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức cho biết: "Tối hôm qua, tôi với 6 người nữa ngủ ở hành lang. Nhưng chỉ ngủ được đến 4g sáng thì lạnh quá nên phải ngồi dậy nói chuyện cùng nhau.

Đến sáng nay, lúc bệnh viện mở cửa khu điều trị thì người nhà bệnh nhân chạy hết vào trong đó ngồi cho ấm. Hôm nay lạnh quá, lại mưa to nên cũng không ai dám ngủ ở ghế đá trước khu vực này, trừ vài người ngủ tạm ở ghế đá có mái che".

Ha Noi 8 do C, benh nhan co ro o hanh lang benh vien
Nhiều gia đình đem theo chăn bông khi đến khám bệnh.
Ha Noi 8 do C, benh nhan co ro o hanh lang benh vien
Một góc hành lang của khu điều trị Bệnh viện Phụ sản Trung ương là nơi người nhà bệnh nhân túm tụm cùng nhau trò chuyện cho đỡ rét buốt.
Ha Noi 8 do C, benh nhan co ro o hanh lang benh vien
Khu ghế đá này ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương từng là chỗ ngủ của cả trăm người đến trông bệnh nhân. Nhưng trong ngày rét lạnh kèm theo mưa, chẳng ai có thể nằm nổi tại khu vực này.
Ha Noi 8 do C, benh nhan co ro o hanh lang benh vien
Giấc ngủ vội vã trong rét buốt và mệt mỏi.
Ha Noi 8 do C, benh nhan co ro o hanh lang benh vien
Tại Bệnh viện Bạch Mai, người khám bệnh cũng không còn nhiều. Chỉ có một số người nhà bệnh nhân ở lại, co ro chống chịu cái rét tại các hành lang vào các khu D3, D4 khám tim.
Ha Noi 8 do C, benh nhan co ro o hanh lang benh vien
Trong số đó, có cả những đứa trẻ đi theo bố mẹ đến khám, chữa bệnh cũng ngủ tạm dưới cầu thang bệnh viện
Ha Noi 8 do C, benh nhan co ro o hanh lang benh vien
Ngõ 879 Đê La Thành, lối đi vào Bệnh viện Nhi Trung ương cũng không còn cảnh ách tắc như mọi ngày. Và ngay bên trong bệnh viện cũng chỉ có vài bố mẹ đưa con đi khám bệnh.

 An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI