PNO - Phát ngôn của nam BTV trên sóng VTV1 - gọi những người bán hàng rong là “sống ký sinh trùng” đã bị phản ứng gay gắt.
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Hoàng Lâm 28-08-2020 09:01:47
Bản thân Tôi rất cảm kích lời nhận xét nêu trên. Không những người bán hàng rong tại TPHCM mà trên toàn quốc của Việt Nam. Tội cho người bán hàng rong ngày đây, mai đó để mưu sinh. Chúng ta hãy thông cảm và giúp họ nhiều hơn nữa. Còn việc sai thì sửa là điều tốt thôi.
PHAM NGOC HUY 27-08-2020 22:09:56
Lời xin lỗi sự nhất là BTV Anh Quang hãy xin nghỉ việc-Nếu bạn nói ''đọc nhịu'' thì chứng tỏ bạn chỉ là người máy-bạn không thể là người máy khi đọc mà không biết mình vừa đọc cái gì..
Nguyen Van Vuong 25-08-2020 23:55:08
Lời nói Không mất tiền mua , lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau , người khờ thì không biết xã giao , những người lịch thiệp thì nào ai chê ! Đây là bài học nhớ đời !
Đinh Thăng 22-08-2020 08:42:46
Thật đáng buồn và rất xấu hổ vì ngày nay có nhiều người được học hàm, học vị cao mà lại thiếu "văn hóa", thiếu cái tâm, thiếu lòng nhân ái, thiếu tư cách...nhưng rất dư dả những thứ như: kiêu ngạo, tự mãn, khinh rẻ người khác,...Những người bán hàng rong vất vả để kiếm sống bị xem là "ký sinh trùng" tức là loài ăn bám, vậy bọn tham nhũng đụt khoét ngân sách GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG sao không bị xem là KÝ SINH TRÙNG. Đây là sự "sai sót" có chủ ý, có ý đồ???
Lang Thang 20-08-2020 22:30:39
Cần trang bị kiến thức và đạo đức cho những người của công chúng ,Gần đây sự thiếu hụt về kiến thức ,đạo đức ,lối sống và suy nghĩ lệch lạc của một số cá nhân hoạt động chung ngành giải trí ....vv ..bùng phát thiếu kiểm soát..
vuong ngoc nga 19-08-2020 18:26:11
Tất cả những gì lên sóng đều được biên tập kịch bản và chịu sự chỉ đạo của đạo diễn , đừng ngụy biện một cách trân tráo chạy tội .
thi 19-08-2020 15:57:16
Mc khổ lắm chứ, haiz
Hai 19-08-2020 05:39:46
Thân cò lặn lội, gánh cháo, rau,/
Bao năm vất vả, dáng gầy hao,/
Tiếng rao, nuôi đàn con khôn lớn,/
Vai sờn, áo vá, vẫn tự hào!/
Cuộc sống thanh cao, dẫu có nghèo,/
Chẳng phải cứ nghèo là sống đeo,/
Có lẽ ai kia bèo, nghĩ méo?!,/
Giàu mà văn hoá chỉ tong teo!?/
Tín lý 18-08-2020 19:02:08
Buôn bán hàng rong cũng là buôn bán trước tiên là vì cuộc sống mưu sinh, thứ hai là nền văn hóa việt đã có từ lâu, thứ 3 do họ không có vốn liếng để mở cửa hàng, thu 4 ký ức trẻ thơ cua gười việt chúng ta và những bài hát hàng rong. Chung ta đâu phải lúc nào cũng siêu thị, chợ đâu. Có hàng rong mới làm có đồ ăn ngon nè
ngvanthuong 18-08-2020 18:57:18
"Lời nói không mất tiền mua .Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau ".Xin cộng đồng mạng bỏ lổi cho anh ấy và anh ấy nên nghỉ hẳn đi . Đã làm MC mà còn nói ngọng ngịu thì nghỉ cho rồi .
Chí Tài 18-08-2020 16:29:19
Bởi ai bảo làm MC là dễ? Nhưng bản tin thường có duyệt lại mới phát sóng mà? trừ phi trực tiếp.
Trần Thị Hữu Duyên 18-08-2020 15:19:59
bài viết rất chuẩn.bạn phát ngôn viên của nhà đài đã sai còn bao biện.Thiết nghĩ VTV phải xem đây là một lỗi của mình mà có lời xin lỗi chân tình nhất.
Đặng Dũng 18-08-2020 12:58:41
Trong trường hợp này phải dùng "cộng sinh"
Có lẽ người này không đủ ngôn từ để diễn đạt.
Nói như vậy có nghĩa gánh hàng rong là lực lượng sống bám vào xã hội sao...
buingocson 18-08-2020 10:31:10
theo ca nhantoi BTV ay khong nen len TV nua vi phat bieu do , no lam cho lao dong ngheo ca nam lan bac thay bi ton thuong, khong biet anh ay co hieu duoc ganh hang rong la gi khong ,hay anh ay la...................................
Pham Dzoonl 18-08-2020 10:16:17
Thái độ xin lỗi ko thành khẩn, hãy xin lỗi trên đài VTV1 kìa, người dân mua bán lề đường vĩa hè làm gì có Facebook mà xem, họ nghèo lắm là "ký sinh trùng" mà làm gì biết vô facebook. Một tư tưởng óc chó ko hơn ko kém, nói chi cho mệt. Chỉ cần lên đài xin lỗi cho cả nước biết, vì đâu đó có con em họ ở nhà nghe được cho đở tuổi lòng có ba, mẹ bán lề đường, vĩa hè.
Vòng chung kết sẽ diễn ra vào lúc 8g30 ngày 9/5/2026 tại Hội trường Báo Phụ nữ TPHCM – 311 Điện Biên Phủ - phường Bàn Cờ, TPHCM
TPHCM hướng đến xây dựng phim trường 150ha, bảo tàng âm nhạc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chiếu sáng các công trình biểu tượng của thành phố...
Triển lãm "Thiêng - Cơtu" khai thác sâu vào thế giới tâm linh và những mảnh ghép văn hóa của người Cơ Tu.
Dù còn nhiều khó khăn, cải lương đang cho thấy những chuyển động tích cực.
Bài viết Lệnh cấm hát nhép giúp thanh lọc thị trường âm nhạc đăng trên Báo Phụ nữ TPHCM ngày 3/4 đã đặt ra một vấn đề cần thiết và đúng lúc.
Dù doanh thu không còn “dễ ăn”, phim kinh dị Việt hiện nay còn có xu hướng tìm đường vươn mình ra thị trường hải ngoại.
Sân khấu Trịnh Kim Chi vừa hoàn thành phúc khảo chùm 3 vở kịch ngắn (khoảng 45-60 phút/vở) để kịp ra mắt trong tháng Tư.
Hơn 20 năm kể từ "Vừa nhắm mắt vừa mở cửa số", nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần mới trở lại với văn học thiếu nhi, qua cuốn sách "100 cái chân".
Cuộc thi sáng tác truyện tranh 2025 là sân chơi chuyên nghiệp nhằm tìm kiếm những tài năng họa sĩ trẻ và góp phần xây dựng cộng đồng sáng tạo Việt.
Liên hoan là nơi tôn vinh nghệ thuật truyện tranh qua các triển lãm, tọa đàm chuyên sâu và workshop sáng tạo nhằm thúc đẩy tiềm năng nghệ sĩ trẻ Việt Nam.
Cuốn sách "50 Spaces: Hà Nội - Huế - Sài Gòn" là tập hợp những ký họa màu tái hiện 50 công trình tiêu biểu của 3 thành phố lớn.
Mượn tứ thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, “Thắm lại” là hành trình tái hiện khao khát, vẻ đẹp lao động và bản sắc phụ nữ Việt qua nhiều thế kỷ.
Ai từng đến Vũng Tàu hẳn sẽ khó quên Câu lạc bộ Làn Sóng Mới với những vũ điệu rực rỡ trên quảng trường Bãi Sau.
Công nghệ ngày càng can thiệp vào cách con người nhìn về cái đẹp. Khi chuẩn mực do thuật toán định hình, quyền lựa chọn có còn thuộc về cá nhân?
Ngày 2/4/2026 (nhằm ngày 15/2 Âm lịch), Ban Quản lý Đình Cầu Sơn tổ chức khai mạc Lễ đáo lệ Kỳ yên năm 2026.
Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TPHCM tổ chức đêm nhạc nhân kỷ niệm 270 năm ngày mất của Mozart (1756 - 2026).
Cuốn sách tranh "Khu vườn trong tim ta" của họa sĩ trẻ Phạm Quang Phúc vừa được lựa chọn giới thiệu trong danh sách 150 cuốn sách nổi bật thế giới.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phát động Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề về "học tập Bác".