Giọt nước mắt sau phiên tòa ly hôn

27/05/2025 - 22:32

PNO - Có bao nhiêu người vợ bất lực đến mức chỉ có thể tuôn nước mắt sau phán quyết của tòa án, dẫu họ là người thuận tình, là nguyên đơn ly hôn?

Hình ảnh người phụ nữ gục khóc nức nở bên lan can tòa án sau quyết định ly hôn, mặc cho anh cán bộ hết lòng an ủi trong một clip khiến tôi ngậm ngùi mãi.

Trên thế giới này, có bao nhiêu người vợ bất lực đến mức chỉ có thể tuôn ra những dòng nước mắt sau phán quyết của tòa án, dẫu họ là người thuận tình, hoặc là nguyên đơn ly hôn?

Có bao nhiêu người vợ cảm thấy mình kém cỏi nhất vào lúc này, khi đôi tay họ không thể nào giữ lại trọn vẹn một mái ấm cho con mình?

Có bao nhiêu người vợ cảm thấy mình kém cỏi nhất vào lúc này? (Ảnh minh họa)
Có bao nhiêu người vợ cảm thấy mình kém cỏi nhất vào lúc này? (Ảnh minh họa)

Nhiều phụ nữ mạnh miệng tuyên bố, nếu ly hôn được người chồng hiện tại, khoảnh khắc bước ra khỏi tòa sau tuyên án, họ sẽ “cười như được mùa”. Nhưng thực tế, có mấy người làm được điều đó?

Xã hội càng hiện đại, đời sống hôn nhân càng dễ lung lay. Nếu cả 2 không đủ sức đối mặt với khó khăn, không đủ bản lĩnh chống lại cám dỗ vật chất, sa ngã vào những lối đi chông chênh: ngoại tình, phản bội, ghen tuông, cờ bạc, nợ nần, vô trách nhiệm… thì cuộc hôn nhân khó mà cứu vãn.

Có trăm ngàn lý do để vợ chồng đưa nhau ra tòa, dĩ nhiên, cũng có trăm ngàn lần người trong cuộc đắn đo trước khi đặt bút ký vào tờ quyết định đường ai nấy đi. Phụ nữ vốn cảm tính hơn, nặng lòng hơn, và khi cần họ cũng quyết liệt, dứt khoát hơn. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng nếu có những đứa con chung.

Tôi sợ phải xem những video clip về các cặp vợ chồng “chia con” tại phiên tòa định mệnh. Những cái níu tay tuyệt vọng, những tiếng khóc xé lòng, những cái ôm không muốn rời xa… của những đứa trẻ là anh em/chị em, giờ phải chia 2 ngả: đứa theo ba, đứa về với mẹ.

Khi máu mủ ruột rà bị bứt lìa đầy chua xót, không có cuộc đời nào hứa hẹn sẽ vui. Dù ba mẹ hậu ly hôn dốc hết tình thương đủ bù đắp sự thiếu khuyết, những đứa con vẫn không tránh khỏi cảm giác tủi phận, ghim gút trong lòng.

Sau phút yếu lòng, phụ nữ sau ly hôn lại mạnh mẽ hơn nhờ những đứa con (Ảnh minh họa)
Sau phút yếu lòng, phụ nữ sau ly hôn lại mạnh mẽ hơn nhờ những đứa con (Ảnh minh họa)

Người đời nói đúng, phụ nữ chỉ yếu lòng nhất khi vướng víu những đứa con, nhưng họ cũng mạnh mẽ nhất nhờ những đứa con. Khoảnh khắc xem clip đó, tôi bất chợt nhớ người bạn. Bạn cũng từng khóc ướt vai tôi khi ly hôn người chồng vũ phu. Trong cơn nức nở, bạn nói ước gì đấy chỉ là giấc mơ. Nhưng cuộc sống níu bạn trở về đời thực: chỉ có bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, bạn và 2 con mới có thể “thở” được, nếu không muốn chết ngộp trong những trận đòn vô cớ của người đàn ông bạn gọi là chồng.

Đó có lẽ là lần duy nhất tôi thấy bạn yếu lòng. Những ngày sau đó, bạn mạnh mẽ như chưa bao giờ gặp sóng gió hôn nhân. Bằng mọi giá, bạn giành quyền nuôi cả 2 đứa con, nhất quyết không chia cắt tình anh em của chúng.

Cuộc sống của 3 mẹ con những ngày sau đó đúng nghĩa “đùm túm” nhau mà sống. Bạn là giáo viên, lương chỉ đủ đắp vào miếng ăn và việc học của con. Khi con ốm đau nằm viện là bạn phải chật vật vay mượn. Bạn phải nhập thêm quà vặt, đồ khô, tối tranh thủ livestream bán hàng, mặc kệ những lời bàn tán của mọi người. Một người mẹ kiếm tiền lương thiện, không có gì phải xấu hổ. Họ chỉ xấu hổ khi không thể nuôi nổi con.

Túc tắc rồi các con cũng lớn, bạn có thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn lúc trước, nhưng khi tôi hỏi bạn có nghĩ đến việc đi bước nữa, bạn lắc đầu: “Mình không muốn phải rơi nước mắt thêm một lần nào nữa!”.

Vậy đó, cho dù phụ nữ có mạnh mẽ cỡ nào khi đơn thân nuôi con, thì khoảnh khắc bước ra từ cuộc hôn nhân bất hạnh, với bao nhiêu uất ức, tủi thân, tiếc nuối… mãi hằn sâu vào tâm trí...

Trà An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI