Giá mì gói, nước suối, sữa… tăng mạnh do người dân gom hàng đưa về vùng lũ

24/11/2025 - 10:50

PNO - Do nhu cầu mua hàng làm từ thiện tăng đột biến, nhiều mặt hàng thiết yếu như mì gói, nước suối, sữa tiệt trùng, sữa tươi… rơi vào tình trạng khan hiếm cục bộ, giá bị đẩy lên thêm từ 10.000 - 50.000 đồng/thùng, tùy sản phẩm.

Anh Nguyễn Duy Hưng (phường Hiệp Bình, TPHCM) cho biết, khu dân cư nơi anh sống cùng nhau góp tiền mua mì gói và nước uống để gửi ra miền Trung. Tuy nhiên sáng 24/11, anh chạy dọc nhiều ki-lô-mét từ chợ Bình Triệu đến khu vực Tầm Vu (trước đây) mà chỉ mua được 3 thùng mì Gấu Đỏ.

“Chỗ nào cũng báo hết hàng. Nơi còn thì giá từ 110.000 đồng lên 130.000 đồng/thùng, tăng 20.000 đồng”- anh nói.

Tại một cửa hàng tạp hóa ở chợ Vườn Chuối, tiểu thương cho biết chỉ còn lại 2 thùng mì Gấu Đỏ, vì nhiều chung cư đồng loạt kêu gọi đóng góp hàng thiết yếu.
Tại một cửa hàng tạp hóa ở chợ Vườn Chuối, tiểu thương cho biết chỉ còn lại 2 thùng mì Gấu Đỏ, vì nhiều chung cư đồng loạt kêu gọi đóng góp hàng thiết yếu.

Tình trạng tương tự xảy ra với anh N.M.T (phường Bàn Cờ). Anh cho biết trong sáng nay (24/11), anh phải ghé 8 điểm bán mới mua được 6 thùng mì. “Cả 2 loại là Hảo Hảo và Gấu Đỏ đều bị đẩy lên 140.000 đồng/thùng, trong khi bình thường mua chỉ 110.000 đồng/thùng” - anh chia sẻ.

Anh N.M.T (phường Bàn Cờ) phải ghé đến 8 điểm bán trong sáng 24/11 mới mua được vài thùng mì để gửi ra miền Trung.
Anh N.M.T (phường Bàn Cờ) phải ghé đến 8 điểm bán trong sáng 24/11 mới mua được vài thùng mì để gửi ra miền Trung.

Không chỉ mì gói, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều mặt hàng khác cũng tăng giá rõ rệt. Chẳng hạn nước suối Lavie 300 ml tăng từ 65.000 đồng/thùng lên 75.000 đồng/thùng; Lavie 500 ml tăng lên 85.000 đồng/thùng; bánh ngọt các loại tăng bình quân 20.000 đồng/thùng; sữa TH 110 ml từ 260.000 đồng lên 280.000-290.000 đồng/thùng; thậm chí thùng mì gói 3 Miền cũng tăng 50.000 đồng/thùng, lên 120.000 đồng/thùng, nhưng nhiều người chia sẻ vẫn không mua được.

Một tạp hóa báo hết hàng và đang phải chờ nhà máy giao mới có bán tiếp
Một tạp hóa báo hết hàng và đang phải chờ nhà máy giao mới có để bán tiếp

Không chỉ mua trực tiếp gặp khó, nhiều người đặt hàng qua các nhóm thiện nguyện cũng phản ánh tình trạng bị đổi giá phút chót. Chị V.T cho biết chị đặt mua 1.000 cái mền, được báo giá 39.000 đồng/cái. Tuy nhiên đến giờ giao, phía bán xin trễ với lý do “ship từ 14g chưa giao kịp”, sau đó bất ngờ báo giá mới 45.000 đồng/cái, kèm yêu cầu chuyển cọc trước mới giữ đơn.

Nhân viên giao hàng đang xếp nước suối và hàng khô lên xe tải nhỏ để chuẩn bị chở đi làm từ thiện; cửa hàng cho biết hai ngày nay phải xuất hàng liên tục vì nhu cầu tăng mạnh.
Nhân viên giao hàng đang xếp nước suối và hàng khô lên xe để chuẩn bị chở đi làm từ thiện. Chủ cửa hàng này cho biết 2 ngày nay, nhu cầu tăng đột biến nên các mặt hàng này hầu như không còn để bán.

Không chỉ điểm bán nhỏ lẻ, nhiều kho lớn cũng xác nhận không còn hàng để bán. Chị Huyền Dương, quản lý 4 kho C.P tại khu vực Thủ Đức - Bình Thạnh - Quận 9 (trước đây) - cho biết, chỉ trong 2 ngày gần đây, lượng đơn đặt mua để làm từ thiện tăng đột biến. Kho phải huy động tối đa nhân sự, xe tải để kịp giao. Theo chị, loại bán chạy nhất là xúc xích 20 gói/thùng với giá 240.000 đồng, nhưng đã đứt hàng do nhà máy chưa giao kịp.

Tương tự, các đại lý tại khu vực Chợ Lớn, Hóc Môn… cũng cho biết đã phải “vét” sạch hàng trong kho để đáp ứng nhu cầu tăng đột biến trong 2 ngày qua và sáng nay. Nhiều nơi đã liên hệ nhà máy đặt bổ sung, nhưng do lượng đơn dồn quá lớn, phía nhà máy thông báo chỉ có thể giao hàng vào những ngày tiếp theo.

Hoa Lài - Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI