Cháy hàng vì người dân đi mua đồ cho 'người dưng'

23/11/2025 - 17:55

PNO - Tối 22/11, tin từ hệ thống siêu thị Co.op cho biết, nhiều sản phẩm rơi vào cảnh cháy hàng. Các siêu thị lớn khác xuất hiện tình trạng “gom hàng” của cư dân đô thị. Chuyện gì đang xảy ra?

Không chỉ gom lương thực, quần áo, mền gối… người TPHCM còn gom cả thuốc men, tạo ra một cơn “sốt” rất thực, khiến các hệ thống nhà thuốc, siêu thị phải phản ứng nhanh - nhanh chóng bổ sung hàng ngay trong buổi tối, đáp ứng nhu cầu tăng đột biến.

Không. Người TPHCM không thu gom, tích trữ hàng hóa như từng thấy đôi lần khi có sự kiện gì đặc biệt. Họ gom hàng để chuyển tiếp về miền Trung - nơi đồng bào đang căng mình chịu đựng suốt những ngày qua trong lũ dữ, lụt lội; trong cảnh tang thương.

Người phụ nữ chở cả xe tải nhu yếu phẩm đến ga Thủ Đức để gửi đến đồng bào bị lũ lụt
Người phụ nữ chở cả xe tải nhu yếu phẩm đến ga Thủ Đức để gửi đến đồng bào bị lũ lụt - Ảnh: Tứ Quý

Trong số những người gom hàng tối qua có rất nhiều đứa con miền Trung - những đứa con tìm đến đô thị này để mưu sinh, học tập, lập nghiệp. Họ đang cố gắng chuyển về quê nhà mọi vật phẩm có thể giúp gia đình, người thân, chòm xóm chống chịu, vượt qua đại nạn. Nhưng đó không phải tất cả. Kể cả những người TPHCM không có kết nối nào với Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng cũng sẵn lòng trợ lực, như vô số lần TPHCM vẫn luôn mở lòng cho trọn cái nghĩa đồng bào.

Thành thật mà nói, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay, nguồn lực của nhiều gia đình tại TPHCM không còn mạnh như trước. Vậy đó, nhưng trước mất mát, đau thương, TPHCM lại vẫn “cái nết” của mình - không đứng ngoài cuộc, lại dang tay dìu đỡ nhau.

Những lời kêu gọi cứ thế phát đi mà không cần ai yêu cầu, không ai bắt buộc. Thông tin chuyển đến nhau: xe này tối nay xuất phát, ở kia có sẵn hàng chờ chuyển đi, đồ đang được tập trung ở điểm nọ… Người TPHCM tự gọi nhau, tự điều phối nhịp nhàng.

Điều đặc biệt của lần cứu trợ này còn thể hiện ở chỗ các nhóm thiện nguyện không tự lao vào vùng lũ mà đã sẵn sàng chờ đợi để phối hợp, tuân thủ sự điều động của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Họ đã có kinh nghiệm - nếu không có sự phối hợp, không có đầu mối kết nối, công tác cứu trợ sẽ kém hiệu quả, lãng phí nguồn lực vốn đang rất cần được san sẻ đến đúng nơi, đúng người.

Một vụ cháy hàng thật lạ lùng ở các siêu thị, hiệu thuốc khi người mua không trữ mà mua được bao nhiêu lại cho đi bấy nhiêu, chỉ để kịp đến với miền Trung. Thế nên, nếu hôm nay bạn không mua được món gì đó, xin hãy khoan bực bội. Rất có thể món ấy đang trên đường ra Trung.

TPHCM không bao giờ thiếu hàng. Rồi các siêu thị, nhà thuốc sẽ lại đầy ắp sản phẩm, sớm thôi. Cái chính là tình thương đã hiển lộ ngay trên các kệ hàng. “Cháy hàng” kiểu ấy chẳng phải là đáng trân trọng lắm sao.

Thành Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI