Bỏ việc lương ngàn đô, đi tiếp thị từng chai nước giải rượu
Anh Mết, chị Lan học chung từ lớp 6 đến lớp 11. Sang lớp 12, anh chuyển đến TPHCM học. Tình cảm đôi bạn được nâng cấp dần lên một năm sau đó, khi chị Lan cũng chọn TPHCM học đại học. Cưới nhau nhiều năm, khi có con gái đầu lòng, anh chị vẫn “trung thành” với kiếp nhà trọ. Dù quận 10, quận 7, hay Gò Vấp… vẫn là những căn trọ nhỏ, hẻm sâu.
Có lần lên thăm, nhìn khắp căn phòng, má anh đỏ mắt, nói: “Nhà dưới quê rộng rãi, thôi về quê ở cho thoải mái nghen hai con!”. Chị Lan trả lời: “Con thấy ổn mà má!”. Nhưng cũng có lần tâm tư xáo trộn trước cuộc sống bộn bề, chính chị đòi cuốn gói về quê sống. Anh vội vỗ về: “Đợi anh xong chương trình cao học kinh tế rồi mình tính”. Năm 2008, tức 5 năm sau ngày kết hôn, anh chị mua nhà, bắt đầu an cư và nuôi mộng kinh doanh.
Tốt nghiệp ra trường, anh Nguyễn Văn Mết lăn lộn qua nhiều vị trí. Năm 2013, khi ổn định và đạt mức lương ngàn đô với cương vị giám đốc tài chính của một công ty phân phối rượu, bất ngờ anh Mết bàn với vợ kế hoạch nghỉ việc. Anh muốn bước vào con đường phân phối nước giải độc rượu của Hàn Quốc.
Trước đó vài tháng, chị Lan cũng thuyết phục anh đi thuê tòa nhà mở khách sạn kinh doanh theo đúng chuyên môn chị được đào tạo về quản trị nhà hàng khách sạn tại Trường ĐH Văn Lang TPHCM và anh đồng ý. Vì thế, khi anh thổ lộ kế hoạch của mình chị "duyệt" ngay. Lẽ khác, chị nhìn thấy giá trị của sản phẩm này đối với sức khỏe mọi người.

 |
| Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Văn Mết – Nguyễn Thị Phương Lan vui thú điền viên trong nông trại “chữa lành” của mình - Ảnh: Diệu Hiền |
Anh Mết chính thức thành Chủ tịch, Tổng giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Phân phối Thực phẩm Met (Met Foods) nhưng thực sự ông không hơn gì một anh tiếp thị, phải ngày đêm lê la chào hàng từng chai giải độc rượu ở hàng quán, đường phố, khu dân cư...
Với anh, không có khách hàng - đơn hàng nào là nhỏ, miễn khách chịu uống và nhận thấy hiệu quả của sản phẩm, sẽ giới thiệu, chuyền tai nhau. Giọng nói “gặt (rặt) miền Tây”, phong cách chân phương mộc mạc của “nhà tui ba đời mần lúa” vô tình trở thành lợi thế để anh Mết chen chân tiếp cận khách hàng. Anh vận dụng hết tài năng của một người từng hoạt động Đoàn, nghiên cứu thị trường và biết ca vọng cổ... để làm quen, giới thiệu sản phẩm. Trước cái khoát tay của mấy ông xỉn “nhậu mà không say thì nhậu chi? Đã nhậu thì phải say chứ cần gì phải giải!”, anh kiên nhẫn, nhẹ nhàng, dí dỏm giải thích công dụng của sản phẩm.
 |
| Vợ chồng doanh nhân Nguyễn Văn Mết – Nguyễn Thị Phương Lan luôn là hậu phương vững chắc của nhau - Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Với đặc thù làm mảng khách sạn trực suốt ngày đêm, hễ bàn nhậu nào đặt hàng nước giải rượu, dù nửa khuya, chị Lan cũng giao. Những chuyến anh đi giao dịch mở rộng thị trường tại miền Bắc, miền Trung, chị sắp xếp đi theo hỗ trợ, kết hợp du lịch. Dù có những nét riêng trong đường lối kinh doanh nhưng anh chị đều có mẫu số chung là trao đi những sản phẩm dịch vụ tốt nhất của mình.
Chợ quê miền Tây giữa lòng thành phố
Trước câu hỏi “việc kinh doanh của anh có bị ảnh hưởng khi thị trường bia rượu giảm sút?”, anh Nguyễn Văn Mết cho biết: “Doanh thu ảnh hưởng một phần nhưng công ty vẫn đứng vững nhờ chúng tôi có đa dạng sản phẩm: những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, sắc đẹp, tăng sức đề kháng, bổ gan... Met Foods đã là gương mặt thân quen ở nhiều hệ thống nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Không chỉ phân phối, chúng tôi còn xây dựng dòng sản phẩm của riêng mình như M9 (không đường, là nước giải độc tố rượu bia, mát gan), M10 (không đường, hồng sâm 6 năm tuổi)”.
Không ngơi tay bầm rau muống cho cá ăn ở nông trại rộng 13.000 mét vuông tại huyện Bình Chánh, TPHCM, chị Phương Lan chia sẻ: “Tôi cũng kinh doanh nên hiểu rằng kinh doanh là một đồ thị lên xuống chứ không phải một mũi tên đi thẳng. Tôi thường nói với chồng “biết đủ sẽ đủ”, có thử thách gì hãy kiên trì, vượt qua, đừng quá lo lắng, nặng nề vì những con số. Sức khỏe quan trọng hơn hết”.
Anh Mết mượn hai chữ “tự hào” thay cho lời cảm ơn vợ vì có những đoạn đời anh căng thẳng, sa sút vì công việc kinh doanh, vì tin người nên thất thoát tài chính, may nhờ luôn có vợ đồng hành, vực dậy. Hơn ai hết, người bạn học, bạn đồng hương, bạn đời dò được trận bão stress ẩn sau vẻ ngoài dường như ổn, vẫn ăn được ngủ được của anh.
Chị hiểu tính anh “mít ướt”, giàu lòng trắc ẩn nhưng lại gan lì, kiên cường, gặp chuyện nguy nan chỉ lặng lẽ âm thầm chịu đựng, không than thở, cầu viện. Với sự lạc quan, nhẹ nhàng, thấu hiểu, chị gợi mở để anh thổ lộ, vợ chồng cùng tìm giải pháp. Có lần, anh sốt 5 ngày mà vẫn không kêu than, chị hiểu tình trạng của anh đã quá trầm trọng nên khẩn thiết cầu cứu bác sĩ tìm ra căn nguyên và điều trị tích cực, giúp anh mau chóng bình phục.
 |
| Tổ ấm nhỏ luôn rộn vang tiếng cười của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Văn Mết – Nguyễn Thị Phương Lan - Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Khi hai con vào cấp ba, chị gác lại công việc kinh doanh khách sạn trước đây để toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình, hỗ trợ chồng việc kinh doanh, chăm sóc nông trại, trồng rau sạch nuôi cá sạch cung cấp cho bữa ăn gia đình. Chị đặc biệt chú trọng vấn đề sức khỏe.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh chị và con gái Phương Minh – con trai Nhật Minh là khi tất cả gác lại công việc, buông điện thoại, buông tập vở để về quê Đồng Tháp thăm nội ngoại. Rồi cả nhà tranh thủ thăm thú khu di tích Xẻo Quýt, vườn quốc gia Tràm Chim, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, khu du lịch văn hóa Phương Nam… Những chuyến đi miền Trung bằng xe lửa cho cả nhà trải nghiệm thú vị, đặc biệt và giúp các con thấu hiểu nỗi vất vả của ba từ buổi đầu lập nghiệp.
Đi đâu, hễ gặp sản phẩm nhà mình trưng bày trên kệ hàng là các con chụp hình gửi về khoe ba kèm cái mặt cười. Các con cũng phụ giúp ba giao hàng hoặc tham gia những hoạt động chia sẻ cộng đồng.
Nói về nguyên tắc giữ lửa hôn nhân, chị Phương Lan cho biết: “Là bạn nên vợ chồng tôi có sẵn cái nền chia sẻ, tôn trọng, bàn bạc, thống nhất. Biết nhau, hiểu nhau, hiểu vấn đề khiến vợ chồng có mâu thuẫn, giận dỗi gì cũng chỉ… 30 giây là tự cân bằng. Từ điển hôn nhân của chúng tôi không có từ ghen tuông, kiểm soát, hiểu lầm...”. Anh Mết ít nói, không quen dùng lời hoa mỹ hay hành động lãng mạn nhưng chị Lan vẫn cảm nhận trái tim ấm áp qua cử chỉ quan tâm.
Trong mắt chị, anh đẹp ở cả dáng người, cả nước da lẫn nét đẹp của trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Câu lạc bộ Doanh nhân Đồng Tháp tại TPHCM mà anh sáng lập tạo điều kiện cho các doanh nhân quê hương Đồng Tháp cùng kết nối, đồng hành, sẻ chia.
Anh Mết hào hứng chia sẻ về dự án chợ quê miền Tây sẽ mọc lên ở nông trại này. Vợ chồng xứ sở sen hồng hăm hở liệt kê những trò chơi dân gian, món ăn ký ức sẽ được tái hiện nơi đây. Nào là món bánh canh bột xắt; nào là xôi bắp gói bằng lá chuối với cái muỗng là cọng dừa, lá khóm; nào là mớ bông điên điển vàng rực; rồi những chiếc xuồng ba lá dập dìu trên mặt ao sen...
“Trên thương trường có mệt mỏi gì thì tìm về thiên nhiên, gia đình gồi (rồi) cũng được chữa lành hết”, anh cười nói rồi réo chị chạy qua chiếc cầu cây, về phía nhà lá để trốn trận mưa rào...
Thể lệ cuộc thi Doanh nhân với chữ hiếu và gia đình Bài viết tham dự cuộc thi phải giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình trong việc giữ gìn nếp sống hiếu đạo đối với bậc sinh thành và người thân trong gia đình, đóng góp cho cộng đồng. Họ có thể là doanh nhân người Việt, gốc Việt đang sinh sống, kinh doanh trong nước và/hoặc các quốc gia khác. Bài viết thể hiện lối sống của doanh nhân đối với người thân là: ông bà, cha mẹ, vợ con, cháu trong gia đình; thông qua các câu chuyện/tình huống ứng xử trong gia đình, giúp doanh nhân luôn cân bằng giữa công việc ngoài xã hội với việc chăm sóc gia đình. Tác phẩm dự thi phải chưa từng tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác, chưa được đăng báo. Nhân vật trong bài viết có thể đã được ghi nhận gương điển hình trong các bài viết trên báo chí, là nhân vật trong các cuộc thi viết khác, giải thưởng khác. Bài viết về doanh nhân phải được sự cho phép của nhân vật. Mỗi tác phẩm từ 800 đến không quá 2.000 chữ, được đánh máy bằng tiếng Việt. Bài viết có hình ảnh (nhân vật, hoạt động liên quan tới việc chăm sóc bậc sinh thành, người thân...) phù hợp với nội dung (cần ghi rõ nguồn, tên tác giả ảnh). Cơ cấu giải thưởng: - 1 giải Đặc biệt trị giá 20 triệu đồng. - 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng. - 2 giải Nhì, trị giá 10 triệu đồng/giải. - 3 giải Ba, trị giá 5 triệu đồng/giải. - 5 giải Khuyến khích, trị giá 3 triệu đồng/giải. - 1 giải Bài viết được yêu thích do bạn đọc bình chọn (tính theo lượt like lượt share trên fanpage Báo Phụ nữ TPHCM) trị giá 1 triệu đồng. Cùng với giải thưởng hiện kim, các tác giả còn được trao giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi. Các tác phẩm được trao giải và đạt chất lượng sẽ được tuyển chọn để xuất bản thành sách (sách giấy và sách điện tử). Bài dự thi (bao gồm file bài viết, file hình ảnh) gửi về email: doanhnhanvachuhieu@baophunu.org.vn. Điện thoại: 0966182727. |
Tô Diệu Hiền