Trên toàn tỉnh Đắk Lắk, 331 căn nhà đã được xây mới, trong đó 96 căn hoàn thành sớm và bàn giao trong đợt 1 này.
Tại xã Hòa Thịnh, Hòa Xuân, Hòa Mỹ, “cặp vách” với cánh đồng, những ngôi nhà kiên cố đã được dựng lên. Đây là những “xã lúa” nằm trong vựa lúa đồng bằng Tuy Hòa - cánh đồng lớn nhất miền Trung nên nhà được sơn màu xanh lá mạ non, xanh mạ và màu xanh cánh đồng.
 |
| Những ngôi nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Hòa Thịnh nằm bên cánh đồng - Ảnh: XC |
Chị Nguyễn Thị Lại (41 tuổi, ngụ xã Hòa Thịn) cho biết, căn nhà cũ bị lũ cuốn trôi hoàn toàn khiến chị từng rơi vào tuyệt vọng. Tuy nhiên, đến nay, chỉ sau 1 tháng, gia đình đã có tổ ấm mới.
Cũng trong niềm vui nhận nhà, bà Phạm Thị Hạnh (78 tuổi, ở xã Hòa Thịnh) mắt đỏ hoe vì xúc động. Bà cho biết, sau khi mất trắng tài sản, đây là lần đầu tiên bà được sống trong căn nhà khang trang nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước.
 |
| Nhà ở xã Hòa Thịnh được sơn màu xanh lá mạ non, xanh mạ và màu xanh cánh đồng - Ảnh: XC |
Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 - cho biết, thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, bộ đội đã về với dân nhanh nhất, dựng lại nhà sớm nhất, để bà con ổn định cuộc sống, đón tết đủ đầy, ấm áp.
“Chiến dịch Quang Trung” là minh chứng trong những lúc khó khăn nhất, phẩm chất tốt đẹp nhất của người Việt Nam được thắp lên mạnh mẽ, là minh chứng bão lũ có thể cuốn đi nhiều thứ nhưng không thể cuốn đi tình người” - trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh.
 |
| Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 - phát biểu tại lễ bàn giao nhà - Ảnh: XC |
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - trân trọng cảm ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm của lực lượng Quân khu 5 và các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn.
 |
| Ông Lương Nguyễn Minh Triết - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk - cảm ơn tình cảm, tinh thần trách nhiệm của Quân khu 5 - Ảnh: XC |
Từ những ngổn ngang bùn đất sau trận lũ lịch sử, những căn nhà được dựng lên giúp người dân ổn định cuộc sống, và cũng để neo giữ niềm tin, thắp lên hy vọng về cuộc sống bình yên sau thiên tai.
 |
| Bữa cơm ấm áp, chan chứa nghĩa tình quân dân dưới mái nhà "Chiến dịch Quang Trung" tại thôn Phú Thuận - Ảnh: C.N |
Ngôi nhà của gia đình cụ Võ Thành Phương (84 tuổi, thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) như một dấu mốc mới, xua dần ký ức buồn. Chỉ hơn 1 tháng trước, trận lũ dữ đã cuốn trôi toàn bộ mái ấm của cụ, để lại đống đổ nát và nỗi tuyệt vọng.
Giữa lúc khó khăn, cụ tưởng chừng không còn lối thoát, thì cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 5 có mặt. Các chiến sĩ miệt mài chuyển từng bao xi măng qua những con đường lầy lội, dựng lên bức tường giữa mưa dầm, đất nhão. Mặc cho mưa nắng thất thường, những người lính vẫn bám công trường bất kể ngày đêm để gia đình cụ Phương và nhiều hộ dân khác có nơi ở mới.
 |
| Đại diện Trường Quân sự Quân khu 5 chia sẻ niềm vui với gia đình cụ Võ Thành Phương - Ảnh: C.N |
Đầu tháng 1/2026, khi căn nhà hoàn thành, nước mắt cụ Phương lại rơi, nhưng là nước mắt của niềm xúc động nghẹn ngào. Trong ngôi nhà mới ấm áp, gia đình cụ chuẩn bị bữa cơm thân mật, mộc mạc nhưng chan chứa cảm xúc để chia tay bộ đội. Đó cũng là mâm cơm đầu tiên được dọn lên dưới mái nhà vừa hồi sinh sau lũ.
Cụ xúc động nói: “Nhờ Đảng, Nhà nước và các chú bộ đội Trường Quân sự Quân khu 5, tôi mới có được căn nhà này. Không chỉ xây nhà, các chú bộ đội còn lo cho tôi cả ti vi, giường, tủ, đồ dùng sinh hoạt. Người dân chúng tôi chỉ biết cầu chúc các chú luôn mạnh khỏe để tiếp tục giúp đỡ bà con khắp mọi miền Tổ quốc”.
 |
| Sau khi hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung”, những người lính lên đường trở về đơn vị, mang theo tình cảm sâu nặng của bà con vùng lũ - Ảnh: C.N. |
Khoảnh khắc chia tay, cụ Phương ôm chầm lấy các chiến sĩ, bật khóc: “Chia tay rồi, biết bao giờ tôi mới được gặp lại các chú đây…”. Những cái bắt tay thật chặt, những cái ôm ấm áp như muốn níu chân người lính ở lại thêm chút nữa khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động.
Theo ông Nguyễn Hữu Thuận - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Mỹ - trong tổng số 14 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” của xã, Trường Quân sự Quân khu 5 đảm nhiệm xây 5 căn. Đến nay, đã bàn giao 3 căn, 2 căn còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện để người dân kịp có nhà đón tết.
Cùng với xây dựng nhà ở, các lực lượng vũ trang còn hỗ trợ khắc phục kênh mương, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, sửa chữa trường học, trạm y tế và giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Những việc làm đó tiếp tục khẳng định hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.
Mạnh Hoài Nam - Văn Nguyên