Dư tiền tỉ, tôi vẫn ở nhà thuê

08/12/2025 - 18:42

PNO - Mẹ đơn thân giàu có, thu nhập khủng vẫn ở nhà thuê. Vì sao chị lại chọn thuê nhà mà không mua một căn, dù không thiếu tiền?

Cuộc sống luôn đầy niềm vui với mẹ con - dù ở nhà thuê. Ảnh minh họa: Pexels
Cuộc sống luôn đầy niềm vui với mẹ con dù ở nhà thuê - Ảnh minh họa: Pexels

Tôi là một người mẹ đơn thân, làm tư vấn luật cho một tập đoàn nước ngoài với mức lương rất ổn định và khá cao. Thu nhập không những giúp tôi sống thoải mái, mà còn đủ khả năng để sở hữu một căn hộ chung cư cao cấp hay một căn biệt thự vườn yên tĩnh ở ngoại thành, với giá vài tỉ đồng.

Thế nhưng, hơn 10 năm qua tôi luôn lựa chọn lối sống hoàn toàn khác biệt so với số đông: thuê nhà.

Hiện tại, tôi đang thuê một căn hộ hiện đại, đầy đủ tiện nghi tại một chung cư sang trọng ở trung tâm thành phố với giá 25 triệu đồng mỗi tháng.

Với nhiều người, ở nhà thuê là bấp bênh, thiếu ổn định. Nhưng với tôi, nhà thuê cho tôi cảm giác tự do tuyệt đối, không bị ràng buộc bất cứ điều gì. Đặc biệt tôi có thể tự do rời đi và đến bất cứ nơi nào tôi thích.

Chỉ có thuê nhà mới cho tôi cái quyền tự quyết một khi có những điều không như ý xảy ra. Ví dụ, nhà bị thấm nước, hay nhà hàng xóm ồn ào, karaoke thường xuyên, chó mèo thả rông, hay đường vào nhà xuống cấp, triều cường lên, mưa ngập… là tôi dọn đi. Khi đó, tôi chỉ việc tìm một căn nhà thuê khác phù hợp hơn và chuyển đi nhanh chóng. Còn nếu là nhà của mình, bạn phải chịu đựng, muốn chuyển đi phải có thời gian, chưa kể giá nhà lên xuống.

Tôi không mua nhà, cũng không mua ô tô. Tôi chọn thuê nhà gần nơi làm việc hoặc trường học của con, và nếu cần di chuyển, tôi gọi xe công nghệ. Tôi đặc biệt thích sự tự do này dù đi ngược với số đông. Có thể với nhiều người, tôi là kẻ thất bại vì không có nổi 1 căn nhà. Mẹ tôi nhiều lần năn nỉ: “Con mua một căn nhà đi, mẹ có chết mới nhắm mắt được”. Mẹ và nhiều người làm như thể việc không sở hữu một tài sản cố định là tội lỗi lớn lao hay một sự bất ổn không thể chấp nhận được.

Mỗi người một quan điểm. Tôi không thích bỏ cả chục tỉ đồng để đứng tên một căn nhà mà thích dùng tiền đó để đầu tư sinh lời, hoặc gửi ngân hàng lấy lãi và thêm vào một ít để thuê nơi mình thích.

Rất nhiều đồng nghiệp lo lắng cho tương lai của tôi, hỏi tôi sẽ ra sao khi về hưu không còn mức thu nhập cao như hiện tại, nhưng tôi đã có sẵn kế hoạch cho mình. Với số tiền tích lũy hiện có, tôi đã chia thành nhiều phần: con đi du học, tôi dưỡng già ở viện dưỡng lão. Hoặc nếu còn khỏe, tôi sẽ mua mảnh đất nhỏ “bỏ phố về vườn”, sống cuộc đời an nhiên với cây cỏ mà không dùng tiền đó để mua 1 căn nhà với giá trên "mây" 1 cách vô lý rồi chôn chân vào một nơi để chịu đựng những bất tiện không đáng có.

Do đó, nếu bạn chưa đủ khả năng tài chính để sở hữu một căn nhà, đừng mặc cảm hay bị dằn vặt trước áp lực, lời khuyên truyền thống “phải có nhà”. Vì bạn có thể đi thuê một chỗ ở đúng nhu cầu và túi tiền của mình. Có chỗ tươm tất cũng là 1 cách có nhà. Chưa kể, nếu chịu khó đi tìm, và chịu khó đi xa, bạn có thể tìm được nhà trọ đẹp với giá rẻ. Với tôi, an cư không đồng nghĩa với việc bạn phải làm chủ một căn nhà đứng tên mình, suy nghĩ này hình thành từ lúc tôi mới ra trường đi làm không đủ sống, đến nay kinh tế đã ổn định.

An cư chỉ đơn giản là bạn tìm được một nơi ở, một không gian sống mà bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, không phân biệt thuê hay sở hữu.

Thanh Phương

(ghi theo lời kể của chị N.H. T.)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI