Đậu thuyền ở bìa rừng, ngư dân bị hổ cắn nát mặt

10/10/2017 - 11:30

PNO - Con hổ tấn công khi ông đang ngủ, khiến gần như toàn bộ khuôn mặt của ông biến dạng hoàn toàn.

Cuộc sống của người ngư dân 45 tuổi tên Hashmot Ali ở Bangladesh hoàn toàn thay đổi kể từ khi bị hổ tấn công cách đây 23 năm. Sự việc xảy ra bất ngờ trong lúc Hashmot đang ngủ trên chiếc thuyền đậu trên một con rạch trong rừng, con hổ dữ đã cắn nát gần nửa gương mặt của ông.

Dau thuyen o bia rung, ngu dan bi ho can nat mat
Hổ tấn công người thường xảy ra ở các nước như Ấn Độ, Bangladesh

Sau tai nạn, Hashmot đã trải qua nhiều lần phẫu thuât, bao gồm 3 lần phẫu thuật ghép da, nhưng đều không thành công.

Suốt nhiều năm qua, Hashmot phải sống ẩn dật vì bị nhiều người xung quanh chế giễu gương mặt biến dạng của mình. Hy vọng mới đang đến với Hashmot khi ông sắp được các chuyên gia ở thủ đô Dhaka phẫu thuật tái tạo gương mặt lần nữa.

Dau thuyen o bia rung, ngu dan bi ho can nat mat
“Tôi muốn sống một cách kiêu hãnh. Tôi không muốn trốn sau chiếc mặt nạ này nữa. Tôi chịu đựng đủ rồi, bây giờ tôi muốn sống với niềm tự hào và niềm vui với các con mình”, Hashmot chia sẻ.
Dau thuyen o bia rung, ngu dan bi ho can nat mat
Dự kiến, hàng loạt ca phẫu thuật sẽ được thực hiện trong thời gian 2 năm tới, các bác sĩ sẽ dùng da từ nhiều nơi trên cơ thể Hashmot để tạo hình lại gương mặt cho ông.

Hà Di

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI