Đầu năm rầm rộ mua bán “bùa yêu”

08/02/2017 - 11:24

PNO - “Cô” Phượng đưa cho phóng viên một mảnh giấy nhỏ với nhiều nét ngoằn ngoèo và khẳng định đó là “bùa yêu” gia truyền.

Trong căn phòng trọ ẩm thấp khoảng 25m2, trang trí nhiều hình ảnh ma mị, người đàn ông tự xưng là “cô” Phượng đưa cho phóng viên một mảnh giấy nhỏ với nhiều nét ngoằn ngoèo và khẳng định đó là “bùa yêu” gia truyền. Theo “cô” Phượng, người nào bị người yêu, vợ, chồng ruồng bỏ, nên dùng “bùa yêu” khiến người đó quay lại với mình.

Tại TP.HCM, việc mua bán “bùa yêu” đang diễn ra rầm rộ. Nhiều người chấp nhận bỏ ra từ 3-5 triệu đồng để mua một lá “bùa yêu” với mục đích níu kéo tình cảm.

Dau nam ram ro  mua ban “bua yeu”
Những lá bùa yêu thế này được bán giá từ ba tới năm triệu đồng

“Bùa yêu” cắt đứt vợ với nhân tình?

Trong vai một người đàn ông bị vợ ruồng bỏ, chúng tôi tìm đến một căn nhà trọ nằm trong hẻm 66 đường Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM), nơi người đàn ông tự xưng là “cô” Phượng hoạt động nghề bói toán, bán “bùa yêu" nhiều năm nay. “Cô” Phượng tỏ vẻ rất cảnh giác, dò hỏi về lai lịch rất kỹ sau đó mới đưa chúng tôi lên “dinh cô”.

“Dinh cô” mà Phượng nhắc đến thực chất là căn phòng trọ chưa đầy 25m2, bên trong trang trí nhiều hình ảnh ma quái, xung quanh hương khói nghi ngút khiến người bước vào có cảm giác rờn rợn.

Sau khi thắp nhang khấn vái tứ phương, “cô” Phượng quay sang nói: “Con tìm đến chỗ cô là đúng người rồi, cô làm công việc này cả chục năm nay chủ yếu là để giúp người. Mỗi ngày chỗ của cô có cả trăm người đến, chủ yếu là mấy người bị chồng bỏ, vợ bỏ. Họ đến đây cầu xin nên mình cũng ra tay giúp họ để làm phước…”.

Sau khi nghe câu chuyện chúng tôi tự dựng lên, “cô” Phượng cho biết, với những người đàn ông bị vợ bỏ theo nhân tình, thường rất khó giúp. Bởi khi ban “bùa yêu” cần phải xem trước tướng số của hai người có hợp nhau không, sau đó mới trình bề trên vẽ một lá bùa mới linh nghiệm.

Dau nam ram ro  mua ban “bua yeu”
Người phụ nữ tự xưng là "thầy Tư" bán bùa yêu ở một số quán nước Q.8, TP.HCM

“Trường hợp của con rất khó, do vợ con bị thằng kia bùa mê nặng quá rồi, nhưng con tìm đến "cô" là đúng chỗ. Để "cô" xem thế nào rồi cho con một lá bùa thật cao tay ấn, bảo đảm sẽ cắt đứt vợ con với nhân tình”, “cô” Phượng khẳng định chắc nịch.

Vừa dứt lời, “cô” đốt một điếu thuốc rít rồi yêu cầu chúng tôi lấy bộ bài lên xóc bảy cái. “Cô” lật mở nhiều lá bài xem, thao thao bất tuyệt về chuyện duyên số của tôi. Sau đó “cô” Phượng cho biết: “Chuyện gia đình của con rất khó nhưng không phải là không có cách. Bây giờ con đưa cho "cô" một tấm hình chụp chung với vợ và đặt lễ cho "cô" bốn triệu đồng để "cô" xin bề trên một tấm bùa giữ vợ. Có tấm bùa này đeo vào cổ thì bảo đảm vợ con sẽ yêu thương con đến chết không bao giờ nghĩ tới người đàn ông khác nữa”. 

Chúng tôi nói không mang đủ tiền, hẹn hôm khác đến thì “cô” Phượng dọa: “Hôm nay là ngày tốt nhất định phải mang đủ tiền đến để "cô" làm bùa luôn chứ hôm khác thì sẽ không ứng nghiệm nữa. Còn ai đến đây rồi không nghe lời "cô" thì gia đình nhất định sẽ tan nát, khi đó đừng trách "cô"…”.

Tại chỗ của “cô” Phượng, chúng tôi tiếp xúc một người phụ nữ (khoảng 40 tuổi, ngụ Q.11) là khách hàng thân thiết của “cô” nhiều tháng nay. Theo người phụ nữ này, từ tháng 11/2016, chị đã tìm đến đây xin “bùa yêu” để “làm phép” cho người chồng đang bỏ nhà theo bồ nhí trở về. Từ đó đến nay, chị đã bỏ ra hơn 10 triệu đồng để xin nhiều loại “bùa yêu” khác nhau nhưng vẫn chưa có kết quả.

Dau nam ram ro  mua ban “bua yeu”
"Cô Phượng" đang xem bài trước khi làm "bùa yêu"

Rời chỗ “cô” Phượng, chúng tôi tìm đến một quán nước nằm gần ngôi miếu hoang sát chân cầu Bà Tàng (Q.8). Tại đây, khi nghe chúng tôi nói có nhu cầu mua “bùa yêu”, người đàn ông giữ xe yêu cầu vào bên trong quán đợi để gọi điện cho “thầy” tới.

Đợi khoảng 15 phút thì có một người phụ nữ khoảng 45 tuổi chạy xe máy đến bắt chuyện. Khi chúng tôi trình bày muốn mua “bùa yêu” cho một người thân có chồng đang ngoại tình nhiều tháng nay thì người phụ nữ trên cho hay: “Con cứ gọi tôi là "thầy Tư". Từ nhỏ tôi đã theo thầy học bùa ngải bên Campuchia nên tôi biết hầu hết các loại bùa, ai cần "bùa yêu" đến chỗ tôi thì yên tâm”.

Nói xong, “thầy Tư” hỏi qua về tên tuổi, hoàn cảnh của người cần mua “bùa yêu”, sau đó lật mở vài lá bài rồi phán: “Việc của con không khó nhưng phải chịu trả lễ cao, chừng sáu triệu đồng thì "thầy" mới giúp được. Đồng ý thì con ghi đầy đủ tên họ, ngày tháng năm sinh của đôi vợ chồng người quen, "thầy" sẽ làm cho hai lá bùa. Về dặn người vợ bỏ hai lá bùa này dưới gối hai vợ chồng. Bảo đảm sau một đêm thì người chồng sẽ tự nhiên nghe lời vợ răm rắp, nói gì nghe nấy”.

Trò lừa đảo

Không chỉ những người tự xưng là “cô”, “cậu” mới bày chiêu trò rao bán “bùa yêu” để trục lợi, theo tìm hiểu của chúng tôi, trong những ngày đầu năm mới, “bùa yêu” còn được rao bán khá rầm rộ trên mạng với giá khá đắt.

Hiện có hàng chục trang mạng xã hội rao bán “bùa yêu” có địa chỉ tại TP.HCM với số lượng hàng trăm ngàn người theo dõi, việc mua bán diễn ra khá phổ biến.

Ngày 7/2, chúng tôi liên lạc vào số điện thoại 0947xxxx17 ghi trên trang mạng “Bùa Ngải Miên”. Người đàn ông tự xưng là “thầy” Bảo quê Đồng Nai cho biết: “Chỗ của "thầy" có bán bùa Miên dạng lọ nước và dạng sáp chứ không phải vẽ bùa vào giấy như mấy nơi khác. Trên đời này "bùa yêu" Miên là linh nghiệm nhất. "Thầy" bán lọ dạng nước thì 4,5 triệu đồng, còn dạng sáp thì 5 triệu đồng. Nếu đồng ý mua thì nhắn tin địa chỉ qua, sau ba ngày sẽ có người giao hàng”.

Dau nam ram ro  mua ban “bua yeu”
Loại bùa yêu đang rao bán trên trang "Bùa ngải Miên" của "thầy Thọ"

Chúng tôi chê đắt thì “thầy” Bảo nói: “Nếu bớt thì chỉ bớt 50.000đ thôi chứ không thể bớt nhiều. Loại này dạo này người ta mua nhiều lắm, "thầy" cho mấy đệ tử giao hàng liên tục mà cũng không kịp. Mua thì "thầy" bán, không thì thôi chứ bùa tâm linh mình không thể trả giá như ngoài chợ được”.

Không chỉ quảng cáo về công dụng của “bùa yêu”, để thu hút nhiều người mua, các trang mạng còn cam kết sẽ hoàn lại gấp đôi số tiền nếu người mua sử dụng không hiệu quả.

Chúng tôi liên hệ với số điện thoại 0918xxxx90 trên trang “Bùa Yêu P.V.”. Một người đàn ông tự xưng là người dân tộc chuyên làm “bùa yêu” cho biết: “Trên trang của tôi mỗi ngày bán ra cả trăm loại bùa, uy tín nên có rất nhiều người đặt mua. Anh thử vào trang của tôi đọc comment thì biết. Anh muốn mua "bùa yêu" thì phải đặt cọc trước cho tôi hai triệu đồng, ba ngày sau tôi chuyển hàng vào thì gửi thêm ba triệu đồng nữa. Chỗ làm ăn uy tín không mất tiền đâu mà lo”.

Các trang mạng rao bán “bùa yêu” có số lượng người theo dõi và tương tác bình luận rất lớn. Nhiều người chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu đồng để săn “bùa yêu” vì cho rằng đây là “bảo bối” giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng không ít người chịu cảnh “tiền mất, tật mang”.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội, chị N.T.K.N. (40 tuổi, ngụ Q. Gò Vấp) cảnh báo về trường hợp em gái mình bị lừa mua “bùa yêu” với số tiền hàng chục triệu đồng. Theo chị N., cuối năm 2016, tình cảm vợ chồng của em gái chị thường xuyên gặp trục trặc khiến gia đình lo lắng. Sau đó, em gái chị nghe lời bạn bè lên trang mạng “Bùa Ngải Miên” của “thầy” Bảo ở Đồng Nai để mua “bùa yêu” giữ chồng.

Biết em gái chị N. đang lo lắng nên “thầy” Bảo ra sức hù dọa và lừa bán hai loại “bùa yêu” với giá 17 triệu đồng. Khi đó, “thầy” Bảo dặn em gái chị N. chỉ cần đem “bùa yêu” thoa vào người chồng và đọc “thần chú” thì sau một tháng sẽ có hiệu quả.

“Tin lời thầy Bảo, em gái tôi tối nào cũng lén thoa nước đó vào người chồng, đi đâu cũng lẩm bẩm niệm thần chú như người bị tâm thần. Sau nhiều lần tôi gặng hỏi, em tôi mới kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó gia đình tôi gọi điện yêu cầu "thầy" Bảo trả lại tiền nhưng khi vừa trò chuyện ông ấy đã cúp máy và chặn luôn số điện thoại”, chị N. cho biết.

PGS-TS Trần Văn Ánh, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hóa TP.HCM nói, “bùa yêu” và công dụng của nó chỉ là lời đồn trong dân gian, mọi người truyền miệng lẫn nhau rồi nhiều người theo đám đông mà tin tưởng. Thực tế bùa ngải là mê tín dị đoan, không có công dụng gì. Những người cần đến “bùa yêu” thường là người gặp chuyện không may trong tình cảm gia đình, họ tin vào “bùa yêu” như một phao cứu sinh để níu kéo tình cảm. Chính vì vậy, họ rất dễ thành mục tiêu cho các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

“Việc một số đối tượng bói toán vẽ bùa này nọ rồi cho rằng đó là "bùa yêu" lừa người dân mua với giá cao, là hành động lừa đảo. Còn với những người gặp chuyện trục trặc trong tình cảm rồi đi mua "bùa yêu" để đối phó, theo tôi là điều không nên và thiếu sự tôn trọng đối phương. Đó là chưa kể việc đối phương phát hiện mình sử dụng "bùa yêu" thì chắc chắn sẽ rất tai hại. Thay vì mất một số tiền lớn để mua "bùa yêu" và vùi đầu tin tưởng vào nó thì chúng ta nên tìm một giải pháp khác”, PGS-TS Trần Văn Ánh chia sẻ.

Thời điểm năm mới, nhiều đối tượng lừa đảo bán bùa, ngải còn thường xuất hiện ở các chùa, miếu, nơi diễn ra lễ hội… Đây là những hình ảnh xấu xí, ảnh hưởng nghiêm trọng đến văn hóa, lối sống và an ninh trật tự. Cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để dẹp bỏ.

Sẽ kiểm tra, xử lý

Trao đổi với phóng viên báo Phụ Nữ, liên quan đến việc “cô” Phượng hoạt động mê tín dị đoan và có dấu hiệu lừa bán “bùa yêu” cho người dân nhiều năm nay, ông Châu Văn La, Chủ tịch UBND Q.Tân Bình cho biết: “Từ trước đến nay tôi chưa nghe phía UBND P.2 và bên công an quận báo cáo về việc xử lý trường hợp này… Ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Phụ Nữ, tôi sẽ cho kiểm tra, xác minh. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm chứ không để tồn tại như vậy”.

 Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI