Dấu hiệu nào để biết chồng là người đồng tính?

21/11/2025 - 10:00

PNO - Phải chi chồng cặp bồ với phụ nữ, em còn biết đường xử. Đằng này, em không biết đối thủ là ai nhưng họ đang phá nát gia đình em.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Chắc em điên mất các chị ơi. Phải chi chồng em cặp bồ với một người phụ nữ khác, em còn biết đường mà đánh ghen hay ly hôn. Đằng này, em không biết đối thủ là ai nhưng họ đang phá nát gia đình em.

Vợ chồng em cưới nhau 9 năm, có 2 con đủ nếp đủ tẻ, ai nhìn vào cũng bảo đây là gia đình kiểu mẫu; chồng em thì hiền lành, giỏi giang. Nhưng cái sự thật mục ruỗng bên trong thì chỉ mình em gánh. Hôn nhân không tình dục kéo dài 6 tháng nay khi chồng luôn né tránh em. Anh lên giường, em lại gần thì anh ra phòng khách lấy cớ “quên chưa làm xong báo cáo”. Anh ở phòng khách xem tivi, em ngồi kế bên, anh lại lảng đứng dậy đi làm gì đó chỉ để không đụng chạm, gần em.

Tròn 6 tháng chồng không chạm vào em, nói đúng hơn là tránh em như tránh bệnh nhân truyền nhiễm. Giường rộng thênh thang nhưng đêm nào anh cũng nằm sát mép, quay lưng lại. Em tiến đến gần thì anh trùm kín mền. Em đặt tay ôm anh thì anh hất ra, nói khó ngủ. Căn phòng chung nhưng đêm nào cũng là 2 thế giới riêng biệt. Cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà của mình thật sự khủng khiếp.

Ban đầu, em còn tự an ủi chắc là do công việc căng thẳng thôi. Anh là người đàn ông mẫu mực, trụ cột gia đình, tiền lương bao nhiêu đều đưa hết cho vợ, cần gì thì kêu vợ đưa, anh không nghĩ gì cho bản thân. Em cố gắng thay đổi không khí, rủ rê, thậm chí mặc đồ gợi cảm một chút. Kết quả là nhận về những cái nhíu mày khó chịu. Cảm giác bị từ chối nhục nhã chẳng kém việc bị phản bội công khai.

Vì quá bế tắc, em làm một việc mà em từng thề không bao giờ làm: lén xem điện thoại chồng. Em kiểm tra tin nhắn, Zalo, thậm chí là lịch sử tìm kiếm. Em đã sẵn sàng đối diện với một cô "tiểu tam" nào đó. Nhưng không có. Mọi thứ sạch bong, chỉ toàn công việc và những nhóm chat vô thưởng vô phạt với bạn bè cũ. Anh ấy thậm chí chẳng có một cuộc hẹn hò nào mờ ám, luôn về nhà đúng giờ, không có dấu hiệu nào của việc ngoại tình thông thường.

Sau khi loại trừ hết mọi khả năng ngoại tình kiểu bồ bịch, một ý nghĩ kinh khủng bắt đầu len lỏi. Nó khiến em rùng mình nhưng lại giải thích được tất cả. Chẳng lẽ, chồng là người đồng tính? Vì gần đây, chồng em rất thân thiết với cậu đồng nghiệp mới vào. Anh rất thương cậu này và hay nhắn tin, gọi điện trao đổi công việc. Mỗi lần gọi điện, dù chồng em là sếp nhưng lại bối rối và mặt ửng hồng như các cô gái mới yêu.

Nghĩ đến đó, tim em như bị bóp nghẹt. Em hoang mang quá, em cầu mong dự đoán của mình là sai, vô căn cứ vì anh vẫn là người cha tuyệt vời, vẫn kiên nhẫn dạy con học, mua quà cho vợ vào dịp lễ. Anh vẫn yêu em nhưng đó không phải là tình yêu lứa đôi như em mong muốn. Nó là tình thương, là trách nhiệm, là tình bạn cùng nhau gánh vác cuộc hôn nhân này. Cuộc sống của chồng em chỉ là vòng tròn gia đình - công ty. Vậy nhưng em không thể tìm ra lời giải thích nào cho sự lạnh nhạt của chồng ngoài việc chồng nói mệt. Em rối quá nên nói lan man, long vòng, mong các chị thông cảm.

Em phải làm gì đây? Làm sao để phá tảng băng này và có cách nào để biết chồng mình có phải là người đồng tính hay không các chị ơi?

Nguyệt

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
  • Hùng Cách đây 20 phút

    Cái này em thấy phổ biến kinh khủng ở thế hệ tụi em luôn. Nhiều người kết hôn kiểu nghĩa vụ hay che mắt gia đình. Như bạn em, lấy vợ sinh con rồi mới dám sống thật. Đã vậy thì thà đừng lấy, làm khổ nhau chi. Xã hội giờ cởi mở rồi, sống thật đi mọi người ơi.

  • Lê Hà Trang Cách đây 24 phút

    Mình đã trải qua rồi đây, đau lắm. Dấu hiệu không phải là chồng mình điệu hay thích làm đẹp đâu, mà là sự cô đơn ngay trong nhà mình. Chồng không bao giờ muốn gần gũi vợ cả về thể xác lẫn tâm hồn, cứ như hai người bạn cùng thuê nhà vậy. Trực giác mách bảo nên mình đối diện và cuối cùng giải thoát cho nhau. Chị em đang nghi ngờ cứ mạnh dạn nói chuyện đi, thà đau một lần rồi thôi.

  • Mọt đọc giả Cách đây 27 phút

    Đọc bài này xong mình thấy thấm thía thật. Nhiều khi chị em mình cứ tự trấn an bản thân mà bỏ qua hết các tín hiệu. Mọi người đừng vội vã kết luận, nhưng cũng phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Thương cho cả hai bên thôi, ai cũng cần được sống thật.

  • Liên Anh Cách đây 30 phút

    Mình thấy cái này phức tạp ghê, không phải cứ đàn ông điệu đà hay không mặn mà chuyện chăn gối là gay đâu. Áp lực cuộc sống, công việc cũng làm đàn ông mất hứng thú. Các chị nên quan tâm chồng mình nhiều hơn, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa đã.

  • Nguyễn Quỳnh Anh Cách đây 2 giờ

    Hôn nhân không tình dục đang là mốt chị ơi, nói chớ hiện nay nhiều người em quen tự dưng có vợ hoặc chồng không ham muốn, không nhu cầu thể xác nữa, hôn nhân "chay" mà vẫn thấy ổn áp. Chị nghĩ vậy cho nhẹ lòng đi chị.

  • Nguyễn Cách đây 2 giờ

    Thuê thám tử theo dõi chứ đừng đoán già đoán non rồi làm khổ mình em ơi. Nếu là gay thì em coi như duyên đà hết, còn chồng bị bệnh thì cùng đi bác sĩ chữa, đồng hành với chồng. Đàn ông khi chuyện chăn gối suy giảm thì như đánh vào lòng tự tôn và cũng không dễ giãy bày.

  • LyLy Cách đây 2 giờ

    Ca này quá khó luôn, em lót dép hóng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI