PNO - Tới bãi đậu xe, anh ta lên xe ngồi nổ máy, còn tôi tất tưởi với bao đồ đạc chạy theo. Anh ta mặc kệ tôi tự xếp đồ vào cốp xe.
| Chia sẻ bài viết: |
Nguyễn Thu 24-11-2025 06:33:18
Sao tôi như thấy mình trong câu chuyện của bạn. Tự dưng nước mắt cứ trào lên :(
Diệu Xuân 24-11-2025 06:31:32
Cái thứ chồng ấy bạn còn tiếc làm gì. Sống cùng kẻ vô tâm khổ một đời luôn đấy bạn ạ. Bạn còn trẻ, góp ý thẳng thắn. Nếu anh ý không thay đổi thì bạn cũng tự tính dần cho tương lai thôi.
Phạm Trang 22-11-2025 20:48:30
Chồng tôi cũng thế, đi siêu thị với vợ mặt cắm vào cái điện thoại. Vợ đẩy cả xe đồ mà chồng cứ phăm phăm đi trước. Đàn ông là cái lũ có rồi không biết trân trọng. Xưa yêu đương tìm hiểu vì xớn xác, chứng tỏ, ga lăng ghê lắm. Lấy nhau về cái thay đổi như lật bánh tráng. Tệ!
Trần Nam 20-11-2025 12:56:34
Là do các bà các cô lắm chuyện quá, nhạy cảm quá, hay kêu ca quá. Tôi là đàn ông, nghe vợ càm ràm suốt ngày, hở tí tủi thân, hở tí so sánh rồi thậm xưng lên đao to búa lớn. Yên ổn không thích, thích ly hôn hả?
Ngọc Bích
Thở được ra câu đấy là biết ông làm chồng thế nào rồi. Cư xử thiếu quan tâm, thiếu trách nhiệm lại bảo vợ hay kêu ca. Chẳng ai thích ly hôn cả nhưng ly hôn với ông thì nên.
Phan Thị Lý
Tôi nghe giọng anh này thấy anh là thể loại gia trưởng hão nè. Ở nhà chắc quen áp đặt vợ con.
Phạm Thị Liễu 20-11-2025 12:55:08
Tôi cũng từng như chị, sống cạnh một con người vô tâm tới mức lạnh người. Vẫn chồng vẫn vợ đấy, mà còn không bằng người dưng nước lã. Tôi đi làm, đồng nghiệp còn biết tôi buồn hay vui, khỏe hay bệnh. Còn chồng tôi không bao giờ biết vợ mình đang thế nào. Nhiều lúc tôi tủi thân quá, la lên em đang bệnh anh có biết không, anh không cả một lời hỏi han. Thế là chồng tôi đáp gọn lỏn: "Bệnh thì đi bệnh viện đi". Câu trả lời tàn nhẫn, lạnh như nước đá. Đương nhiên rồi, ốm thì đi bệnh viện, nhưng tôi đâu mong chờ anh ta nói ra câu ấy, ai chẳng biết, tôi tự đi được. Có chồng có vợ để làm gì, thà kết hôn với cục gạch còn hơn.
Hoàng Việt
Tại hay than thở, càm ràm quá nghe mắc mệt. Đàn ông cũng mệt mỏi, áp lực bao việc nhưng có càm ràm như mấy bà không?
Thu Lý 20-11-2025 11:45:34
Không yêu mà cố sống nó ê chề cay đắng lắm bạn ơi. Hạnh phúc cả đời không phải chuyện chơi. Hãy cân nhắc thật kỹ rồi đưa ra quyết định nhé. Chẳng ai hiểu hoàn cảnh mình hơn bản thân đâu bạn.
Cẩm Vân 20-11-2025 10:49:34
Cố lên bạn, ngồi lại cũng trò chuyện với chồng và nói ra những suy nghĩ của mình. 5 năm đầu trong hôn nhân là nảy sinh mâu thuẫn nhiều nhất do cả hai còn đang loay hoay thích nghi, chưa biết hy sinh bản thân và bao dung nhau. Vượt qua ngưỡng này sẽ ổn.
Huy Phạm 20-11-2025 10:46:53
Khéo anh ta có bồ rồi đấy bạn. Các dấu hiệu bạn kể là tôi nghi lắm. Anh ta quan tâm chỗ khác rồi nên mới không nhận ra vợ cắt tóc mới. Báo động đó nha.
Mai Lan
Tôi cũng nghĩ thế, hắn có con khác rồi về mới thờ ơ với vợ.
Lan Trần 20-11-2025 10:44:51
Cái loại chồng vô tâm, bạn nói vào mặt một lần cho hẳn sáng mắt ra đi. Nhẫn nhịn thì không bao giờ hắn nhận thức được mình sai ở đâu.
Nguyễn Hạnh 20-11-2025 10:37:58
Tôi y chang bạn, tôi ghét nhất mỗi lần hỏi là chồng cứ "ừ". Ừ là sao, là có hay không. Điên lắm!
Lê Linh
Ừ tức là họ không muốn nhận xét, vì họ ngán tận cổ rồi chứ sao nữa.
Vũ Tuấn 20-11-2025 10:35:44
Cố sống thì sau sẽ còn nhiều chuyện nghiêm trọng hơn xảy ra. Bạn nên thẳng thắn trò chuyện, trao đổi với chồng suy nghĩ của mình. Anh ta sửa đổi thì ở, không thì cũng phải tính dần cho mình đi.
Xuân Linh 20-11-2025 10:33:23
Người đàn ông chỉ vô tâm khi anh ta hết yêu rồi. Đàn ông đơn giản lắm, dễ đoán lắm nên bạn tự có câu trả lời cho mình đi nhé.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?