Đau lòng khi thấy người mình yêu chở người con gái khác đi học

18/11/2025 - 18:00

PNO - Ở lứa tuổi của cháu, những tình cảm như thích hay thương chưa hẳn là tình yêu như ở người lớn mà thường chỉ là sự cảm mến.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Em và bạn đã học chung lớp Năm. Lúc thầy chuyển em ngồi cùng bạn thì bạn nói thích em. Rồi giờ em và bạn học lớp Bảy nhưng bạn lại chở người con gái khác đi học và ít tiếp xúc em.

TNK Thúy

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cháu TNK Thúy thân mến,

Cháu là học sinh lớp Bảy nghĩa là tầm 12 - 13 tuổi, thuộc lứa tuổi dậy thì. Theo các nhà tâm lý, đây là giai đoạn chuyển tiếp giữa trẻ con và người lớn.

Tuổi dậy thì là thời điểm tâm sinh lý bắt đầu thay đổi khiến người ta dễ có cảm xúc đặc biệt với người khác giới. “Tuy nhiên, cảm giác thích, thương hay quan tâm thực ra phần lớn xuất phát từ sự tò mò và nhu cầu khám phá ban đầu về giới tính và tình cảm nam nữ”.

Những rung động đầu đời thường đến rất tự nhiên, nhẹ nhàng và khiến các cháu bối rối. Hồi lớp Năm, khi bạn ấy nói thích cháu, hẳn cháu rất vui vì thấy mình được quan tâm. Nhưng giờ khi thấy bạn ấy thân với một bạn gái khác, cháu lại hụt hẫng, buồn và có chút ghen. Những cảm xúc trên hoàn toàn bình thường vì đó là dấu hiệu cho thấy cháu đang lớn, bắt đầu biết quan tâm đến người khác giới và biết nhận ra giá trị của tình cảm.

Tuy nhiên, ở lứa tuổi của cháu, những tình cảm như thích hay thương chưa hẳn là tình yêu như ở người lớn. Đó thường là sự quý mến, cảm mến vì thấy bạn mình dễ thương, tốt bụng, học giỏi hoặc hợp tính hay đơn giản hơn nữa là do ngồi cùng bàn, thường trò chuyện, trao đổi với nhau...

Cảm xúc ấy rất đẹp, trong sáng nhưng cũng dễ thay đổi, giống như một làn gió thoảng qua. Thậm chí nó cũng giống như việc hôm nay cháu có thể rất thích bài hát này nhưng ngày mai lại thích bài khác...

Bạn ấy từng nói thích cháu rồi bây giờ lại thân với bạn khác - điều đó không có nghĩa bạn là người xấu hay phản bội cháu mà chỉ là cảm xúc của bạn đang thay đổi theo thời gian. Có thể ngày hôm qua bạn thích cháu vì cháu là bạn gái cùng bàn dễ thương còn hôm nay bạn thích người khác vì hai người cùng một sở thích nào đó chẳng hạn.

Thay vì buồn hay tự hỏi “Vì sao bạn không thích mình nữa?”, cháu hãy nghĩ cả hai đã từng có một kỷ niệm nhỏ dễ thương và giờ thì mỗi người lại có những mối quan tâm riêng.

Điều quan trọng hơn hết là giữ thái độ vui vẻ, biết tôn trọng người khác và không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc học hay tâm trạng. Ở tuổi này, điều quý nhất không phải là có ai thích mình mà là có những người bạn thật sự hiểu và cùng nhau tiến bộ, giúp nhau học tập, chơi đùa vui vẻ và cùng nhau trưởng thành.

Cháu nên tiếp tục cư xử tự nhiên, đừng né tránh bạn ấy, cũng đừng tỏ ra giận hay buồn. Hãy coi bạn ấy như một người bạn bình thường: nói chuyện khi cần, giúp nhau trong học tập, cùng vui trong lớp. Rồi dần dần, cháu sẽ thấy mọi chuyện nhẹ đi và cảm xúc kia sẽ trôi qua rất nhanh.

Cô Hạnh Dung tin rằng vài năm nữa, khi nhìn lại, cháu sẽ mỉm cười vì đã từng có một mối tình học trò hồn nhiên như thế. Những cảm xúc trong sáng ấy là một phần rất đẹp của tuổi học trò, miễn là mình biết giữ nó đúng chỗ, để nó là động lực giúp cháu học tốt hơn, sống tốt hơn.

Đây là giai đoạn để cháu khám phá thế giới, học hỏi, rèn luyện bản thân và chuẩn bị cho tương lai. Còn tình cảm, hãy để nó đến thật nhẹ nhàng, tự nhiên như một bông hoa nở đúng mùa. Khi đã đủ lớn và vững vàng hơn, cháu sẽ hiểu rõ tình yêu thật sự là gì.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI