PNO - Đám giỗ có nhất thiết cứ phải làm ở nhà con trai trưởng? Có phải người có điều kiện hơn đứng ra lo liệu cũng là một cách chu toàn?
| Chia sẻ bài viết: |
Lê Đức Khanh Cách đây 41 phút
Thờ cúng cha mẹ, ông bà, tổ tiên là tập quan tốt, nó không chỉ để chứng ta nhớ đến cội nguồn, công ơn sinh thành, mà còn để con cháu có dịp gặp nhau, tạo sự đoàn kết, thương yêu nhau. Đừng nghĩ rằng các cụ ta xưa lạc hậu thờ họ phải nhà trưởng họ (ông/cậu lớn), giỗ, cúng ông bà, cha mẹ ở nhà con trai trưởng. Các cụ làm như vậy để phân vai thứ, trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình.
Ở quê tôi đến nay, vào dịp tết các chú, các o đều mang chè, rượu đến nhà con trai trưởng để anh cúng tổ tiên, cha mẹ; ngày giỗ cha mẹ, ông bà trước kia thì các chú, các o đem gạo, rượu đến góp giỗ, giờ kinh tế khá giả thì không góp, anh trưởng có lo cả.
Bàn thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên bao giờ cũng ở nhà anh trưởng, con thứ thờ vọng mà thôi nên mỗi khi ngày giỗ dù giàu nghèo cũng để anh trưởng đứng ra tổ chức, các em có thể đóng góp hỗ trợ, còn em út cúng thì không phù hợp với tập quán, phong tục nước ta, dẫn đến anh em, con cháu mất đoàn kết. Vì thế, nhà bạn nên ngồi lại thống nhất với nhau, đừng mạnh ai nấy làm.
Nguyễn Thị Minh Kim Cách đây 42 phút
Đọc chia sẻ của cháu, cô thấy viễn cảnh của vợ chồng mình sau này. Ngay bây giờ, các con cô cứ suốt ngày tị nạnh, hoạnh họe nhau. Ông bà thương đứa này hơn đứa kia. Thế này, sau này cô chú mất, khó tránh rơi vào cảnh như nhà cháu. Rồi lại anh em cãi nhau vì chuyện đám giỗ cha mẹ. Thôi dẹp hết đi đừng làm giỗ nữa. Cha mẹ không muốn vì đám giỗ mà các con bất hoà đâu. Cái cha mẹ, ông bà mong muốn chẳng phải đám giỗ của mình, con cháu làm cho thật to mà hy vọng khi mình không còn nữa, con cháu hòa thuận, thương yêu, đùm bọc nhau.
Nguyễn Thị Xuân Cách đây 46 phút
Anh em nhà bạn nên ngồi lại với nhau, thẳng thắn trò chuyện một lần. Hai người đàn ông có hiềm khích, tự ái cao, khó mở lời thì bạn ở giữa làm cầu nối, thuyết phục. Hãy từ tốn phân tích, anh em là ruột thịt, chảy cùng dòng máu, kiểu gì cũng có tình thương dù là giận nhau. Hãy cùng tìm giải pháp chung. Anh trưởng đăng cai tổ chức cũng được, cả ba anh em cùng góp giỗ. Cậu em cũng nên tôn trọng anh một chút, hơn thua đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Mục đích đám giỗ là để gia đình anh em có cớ sum họp chứ ông bà cha mẹ có ăn được đâu.
Phạm Văn Nguyên Cách đây 52 phút
Tôi chẳng nhớ ngày giỗ của ai cả, như vậy có gọi là bất hiếu không nhỉ? Thế nhưng khi ông bà cha mẹ còn sống thì tôi thấy mình cũng hiếu nghĩa và làm tròn bổn phận. Lúc họ mất, đưa đi thiêu, tôi rải tro ra biển luôn. Thế là xong, để người mất không còn gì lưu luyến, họ nhẹ bước đi tiếp. Trần gian này chỉ là cõi tạm thôi. Mà theo lý luận về luân hồi, họ đi đầu thai hết rồi chứ có ở đó mãi đâu, làm đám giỗ họ đâu về được.
Nguyễn Thị Loan Cách đây 56 phút
Nhà chồng tôi suốt ngày bàn chuyện đám giỗ, tôi về làm dâu mà nghe cũng mắc mệt. Tháng nào cũng có đám giỗ, cứ bày vẽ ra tốn kém, tiền đâu mà làm. Trước mắt phải lo cho cuộc sống đã nè, người chết có ăn được đâu. Khi sống thì đối xử với nhau cho tử tế đây này, lúc chết mới lo làm đám giỗ tôi thấy ảo và cứ giả tạo sao ý.
Nguyễn Hạnh Cách đây 59 phút
Lo cuộc sống còn khó khăn mà cứ bàn chuyện giỗ chạp rồi cãi nhau. Nhà bạn nhiễu quá. Nhà tôi, giỗ ông bà chỉ cúng trái cây, ai nhớ thì cúng, chẳng câu nệ nặng nề. Ai mà muốn rườm rà, bày vẽ tốn kém thì tự mà làm, nhà tôi chịu không theo được.
Nguyễn Mạnh Cách đây 1 giờ
Làm ở nhà ai chẳng được, cởi mở, thoải mái ra đi mọi người ơi. Ông anh cả thì gia trưởng, thằng em trai lại lấn lướt cậy mạnh kinh tế, chẳng ai chịu thua ai. Nếu sau này tôi chết đi con cái cãi nhau về đám giỗ vậy thì đừng có làm giỗ làm gì, tôi về ăn cũng mắc nghẹn, nuốt thế nào được. Có cũng tôi cũng không về đâu.
Hoàng Phạm Cách đây 1 giờ
Giờ hiện đại rồi, ai cũng lắm công nhiều việc. Đám giỗ cũng nên linh hoạt theo hoàn cảnh. Nhà tôi giỗ cha mẹ ông bà, nhà nào cúng ở nhà đó cho gọn.
Tuấn Nguyễn Cách đây 1 giờ
Thế sao không góp giỗ, vẫn để nhà anh trưởng đứng ra tổ chức và những người còn lại đóng góp vào. Vậy có phải tất cả cùng vui không, mắc mớ gì ông em cứ phải lao lên ôm đồm?
Phạm Mai Cách đây 1 giờ
Người chết biết gì nữa đâu. Giỗ là cho người sống xem, cứ bày ra cho lắm vào rồi xét nét, sân si với nhau. Nhớ tới ông bà, thắp nén hương tưởng nhớ cũng đủ thành kính, chứ mâm cao cỗ đầy mà con cháu bất hoà, ông bà không vui nổi đâu.
Tôi cảm giác mình là người bị bỏ lại. Anh qua đó, liệu có quên mất người vợ đang mòn mỏi, cô đơn đợi chờ nơi quê nhà?
Thứ anh ta có không phải là sự quan tâm, mà là một giao dịch trá hình dựa trên quyền lực không cân bằng: anh ta có tiền, chị cần tiền.
Chồng em cần hiểu rằng việc này đang làm tổn thương vợ mình, ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình.
Em mới kết hôn 1 năm. Lẽ ra đây là lúc em tận hưởng cuộc sống hôn nhân và vun đắp gia đình nhưng em đang mệt mỏi và kiệt sức.
Không có căn cứ để quy chụp: hễ anh chàng nào là hot boy hội đủ các yếu tố hấp dẫn đều là sở khanh.
30 năm hôn nhân, chồng đưa tiền vợ nhỏ giọt với lý do: làm ăn khó khăn. Vậy nhưng, chồng có quỹ đen 1 tỉ đồng. Vợ sốc...
Ông tị nạnh, hậm hực và ghét bỏ cả cháu ngoại mình vì cũng là con trai nhưng lại ngoan ngoãn, hiếu thảo và xuất sắc hơn “quí tử” nhà ông.
Hành động chia sẻ của cô ấy với người ngoài không phải là ác ý mà là dấu hiệu của một người đang tìm cách được lắng nghe, thông cảm.
Em có dùng một số ứng dụng hẹn hò để tìm bạn gái, quen một bạn gái nhỏ hơn 5 tuổi, rất xinh xắn, nói chuyện ngọt ngào...
Vợ tôi có sở thích rất tốn kém: cứ giận, buồn là phải tặng vàng mới nguôi ngoai. Giờ vàng leo thang, vợ lại giận, mà tôi hết tiền.
Chấp nhận một chút thiệt thòi nhưng lòng mình nhẹ nhõm, gia đình hòa thuận là cách ứng xử tốt đẹp nhất.
Chồng em không rượu chè, cũng chí thú làm ăn. Nhưng, anh ấy có một đam mê mà nghe đã thấy bất an: đá gà.
Cách hai ba ngày, đi làm về tôi lại thấy mẹ vợ ở nhà mình. Vì có mẹ vợ nên tôi không thể cởi trần, mặc quần đùi như mọi khi.
Em đang yêu một người đàn ông hơn em 18 tuổi. Anh ấy đã qua một đời vợ, có con riêng và là bạn của ba mẹ em
Yêu một người không phải tìm người không có quá khứ mà là học cách tôn trọng và hiểu rằng những trải nghiệm ấy giúp họ trở thành con người hôm nay.
Tài sản bạc tỉ, đi siêu xe và xinh đẹp nhưng tôi lại ế chỏng ế chơ. Vì sao đàn ông lại "mù" trước một phụ nữ hoàn hảo như vậy?
Em không cần phải chờ anh ấy thay đổi. Có khi, chỉ cần em điều chỉnh cách nhìn và cách phản ứng, mối quan hệ sẽ dịu lại nhiều.
Vấn đề của gia đình em không chỉ là “ở đâu” mà sâu xa hơn là cách vợ chồng nhìn về tương lai, về trách nhiệm và niềm tin dành cho nhau.