PNO - Tiền mừng cưới lên tới gần 500 triệu đồng. Thế mà vợ tôi đòi đứng tên sổ tiết kiệm gửi tiền một mình, không hề hỏi qua ý tôi.
| Chia sẻ bài viết: |
Diệu Xuân 18-11-2025 10:46:38
Ông bạn không nên lấy vợ. Ở vậy thì tất cả của ông, chẳng lo thất thoát tài sản, tiền bạc. Người ích kỷ như này đừng kết hôn vì sẽ làm khổ con gái người ta.
Nguyễn Cường
Vợ chồng trẻ mới cưới không có kinh nghiệm hôn nhân, chưa biết nhường nhịn vợ.
Ngọc Bích 18-11-2025 10:43:36
Cô vợ có giấu ỉm tiền đi đâu. Cô ta còn rủ anh đưa ra ngân hàng gửi tiết kiệm mà. Điều cô ấy không ngờ là anh lại quá quan trọng chuyện phải cả hai cùng đứng tên sổ, anh thái độ ngay trước mặt nhân viên ngân hàng làm cô ấy mất thể diện. Cô ấy sốc không phải vì số tiền đó, mà vì chồng không tin tưởng mình. Vừa cưới xong mà chồng đã nghi kỵ mình thế, buồn lòng bởi trót lấy anh đó anh ạ.
Nguyễn Vân
Tôi cũng nghĩ giống bạn. Anh chồng cứ làm quá lên.
Mai Liên 18-11-2025 10:40:09
Ông cưới con gái nhà người ta về làm vợ. Người ta ăn đời ở kiếp, sinh con đẻ cái, phụng dưỡng bố mẹ, bầu bạn chăm sóc ông lúc về già. 500 triệu đồng đáng gì so với từng ấy sự đóng góp với gia đình ông. Ông làm to như bánh xe bò ý, là tôi thì quên đi, ông không có cửa làm chồng tôi. Cứ phải cho đi đi rồi tự khắc nhận lại giá trị còn lớn hơn thế. Chưa gì đã so đo phân định của anh của tôi, ông cũng có ra gì.
Nguyễn Thắng
Thế phụ nữ các cô đi lấy chồng hay đi bán thân? Cứ lấp liếm, cả vú lấp miệng em.
Lan Trần 18-11-2025 10:36:55
Vợ bạn không bàn trước là sai rồi nhưng cách bạn hỏi thẳng nhân viên ngân hàng kiểu ấy cũng chả ra gì đâu. Bạn khẩn trương sợ mất tiền à? Người đó là vợ bạn, bạn cư xử thế có ra dáng nam nhân không? Thiếu gì cách, bạn có thể xin phép ngừng lại cuộc giao dịch, lấy lý do mới nhận điện thoại gia đình gấp, đưa vợ ra chỗ riêng tư nói chuyện. Như thế giữ mặt mũi cho cả hai vợ chồng, vợ bạn cũng sẽ không tức giận vậy đâu.
Doãn
Tôi cũng nghĩ vậy, cách ứng xử của anh chồng cũng tệ, làm cô vợ mất mặt trước người ngoài. Đàn ông thì phải che chở, nâng niu người phụ nữ của mình. Anh này quá hẹp hòi.
Mỹ Linh 18-11-2025 10:33:51
Đàn bà tay hòm chìa khoá cũng hợp lẽ mà anh trai. Anh đàn ông sao chi li tính toán với phụ nữ vậy. Đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành sao mà sang nổi hả anh ơi?
Đăng Bình 18-11-2025 10:32:31
Bạn làm thế là đúng. Ba mẹ bạn lo cho hai vợ chồng nhà cửa, tiền mừng cưới cũng cho con cái lấy vốn làm ăn. Đó là tài sản chung của hai vợ chồng mà cô ấy tự ý quyết định không bàn trước với bạn là rất lấn lướt, thiếu tôn trọng. Mới mẻ mà thế này, sau này còn bao chuyện xảy ra nữa. Bạn nên nói rõ ngay từ đầu đi. Giận hờn cái gì, ở được thì ở không thì next. Quen thói ăn vạ mà được à!
Nam Nguyễn 18-11-2025 10:28:52
500 triệu đồng là số tiền lớn, đòi đứng tên một mình, tất toán lúc nào không ai hay luôn. Khôn thế quê em đầy.
Nguyễn Đoàn Dũng 18-11-2025 10:27:48
Hơ Hơ, vợ bạn tham lam quá. Chắc mẩm đào mỏ được nhà chồng đây mà. Nay bạn không cho đứng tên riêng sổ tiết kiệm, cô ấy sốc đó.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?