Vợ muốn chúng tôi “chay tịnh” suốt đời

13/11/2025 - 18:00

PNO - Hy sinh là cao cả nhưng đừng bỏ rơi cảm xúc bản thân. Hãy nhẹ nhàng cho cô ấy biết anh cũng có nhu cầu được chia sẻ, quan tâm, yêu thương, gần gũi.

Gửi chị Hạnh Dung,

Tôi 55 tuổi, vợ kém tôi 7 tuổi. Cách đây 5 năm, vợ tôi mắc K buồng trứng, đã phẫu thuật, điều trị. Hiện sức khỏe cô ấy đã ổn, bác sĩ nói có thể khôi phục hoàn toàn các sinh hoạt như người bình thường.

Từ ngày vợ bệnh, chuyện vợ chồng hầu như “cai” hẳn. Tôi rất cảm thông và không đòi hỏi. Thế nhưng gần đây, vợ tôi lại mê mẩn trường phái ăn uống thực dưỡng, kết hợp thiền, dưỡng sinh. Cô ấy kêu tôi cùng tham gia (cả tập luyện và chế độ ăn uống), còn tích cực gửi cho tôi sách vở, tài liệu nói về chuyện sống “chay tịnh” sẽ tránh được bệnh tật, đồng thời ngỏ ý vợ chồng có nhiều cách quan tâm, yêu thương, không cần phải làm chuyện gối chăn. Gần nhất, vợ nói muốn sống như vậy vì không còn đáp ứng được chuyện vợ chồng, nếu tôi đồng ý thì từ nay tới cuối đời, chúng tôi sẽ hoàn toàn “chay tịnh”, nếu không thì chia tay để tôi tìm hạnh phúc mới.

Tôi vẫn còn thương nhưng cũng rất khó nghĩ trước lời đề nghị của vợ. Tôi phải làm sao để giữ mái ấm gia đình?

T.V.L. (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh T.V.L. thân,

Đọc ít dòng anh gửi, Hạnh Dung cảm nhận được ở anh lòng vị tha, bao dung của một người chồng luôn dành cho vợ sự cảm thông, chia sẻ, đồng hành kể cả lúc khỏe mạnh cũng như khi ốm đau. Giờ đây, khi sóng gió tưởng đã tạm qua, vợ anh lại đưa ra tối hậu thư có phần cực đoan buộc anh lựa chọn.

Phương án nào cũng khó nên anh đừng vội chọn. Hãy tìm cách hoãn binh rồi tìm hiểu kỹ hơn, hy vọng sẽ xuất hiện phương án thứ ba.

Trước mắt, anh nên dành thêm thời gian ở bên để hiểu hơn tâm tư, tình cảm, tình trạng sức khỏe của vợ. Sau bạo bệnh, trải qua biến đổi sâu sắc về thể chất và tâm lý (mất tự tin vào sức khỏe, ngoại hình; mối lo bệnh tái phát), phụ nữ thường cảm thấy chuyện gần gũi vợ chồng không còn hứng thú, không còn quan trọng so với việc duy trì sức khỏe, tính mạng và sự bình yên trong tâm hồn.

Có thể các kết quả xét nghiệm với chỉ số đẹp chưa phản ánh hết tình trạng hồi phục của người bệnh. Kết luận y khoa không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thực tế sức khỏe. Anh khoan đánh giá vợ né tránh hay hết thương chồng. Điều quan trọng là anh đừng vội phản bác hay tranh luận về đề nghị của vợ. Có thể cô ấy vẫn cần thêm thời gian để thực sự cảm thấy sẵn sàng. Lúc này, sự quan tâm chân thành của anh sẽ là chất keo kết dính tự nhiên, đưa 2 người xích lại gần nhau hơn.

Hy sinh là cao cả nhưng đừng bỏ rơi cảm xúc bản thân. Anh hoàn toàn có quyền chia sẻ với vợ những gì anh nghĩ. Hãy nhẹ nhàng cho cô ấy biết anh cũng có nhu cầu được chia sẻ, quan tâm, yêu thương, gần gũi. Những phút giây bên nhau, những vòng tay ấm, những cái tựa đầu, những lần mát xa cho nhau để giảm căng thẳng, mỏi mệt cũng là sự quan tâm cần có. Anh hãy cho vợ hiểu sự gần gũi vợ chồng chưa hẳn chỉ là chuyện chăn gối mà còn nhiều cung bậc khác. Khi vợ chưa thực sự sẵn sàng, anh hãy kiên nhẫn đồng hành cùng cô trong việc tìm kiếm phương pháp tập luyện hiệu quả, thực đơn phù hợp; thống nhất cách quan tâm, yêu thương để cả hai cảm thấy thoải mái nhất.

Thay vì chấp nhận hoặc từ chối đề nghị của vợ, anh cứ “xin thêm thời gian để suy nghĩ”. Đó là lúc anh tìm cách đến gần cô ấy hơn, cho cả hai cơ hội hâm nóng tình cảm, chờ đợi sự thay đổi tích cực từ vợ. Trong thời gian ấy, anh có thể đề xuất vợ chồng cùng đi nghe tư vấn của bác sĩ và chuyên gia trị liệu. Nhiều bệnh viện ung bướu hoặc trung tâm phục hồi có dịch vụ này. Hy vọng khi hiểu tình yêu bất biến của chồng dành cho mình, cô ấy sẽ cùng anh vượt qua mọi trở ngại.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI