Nữ sinh chuyên văn thành thủ khoa đầu ra ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

21/11/2025 - 11:19

PNO - Là học sinh chuyên văn, nhưng Ngọc Diễm lại chọn học ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu. Mất 3 năm đầu vật lộn, Diễm tốt nghiệp thủ khoa.

Đó là câu chuyện đặc biệt của Lê Thị Ngọc Diễm (sinh năm 2003, TPHCM) - tân thủ khoa ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu trong đợt tốt nghiệp vào cuối tháng Mười một này tại Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM).

Từ nữ sinh chuyên văn đến những đêm “vừa học vừa khóc”

Chia sẻ về cú “bẻ lái” khi chọn ngành, Ngọc Diễm kể, cô là học sinh chuyên văn Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM). Thế mạnh của Diễm là môn văn, tiếng Anh và các môn khoa học xã hội. Đến lớp Mười hai, đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành đại học, nữ sinh lại nghĩ đến việc cần bổ sung các môn học về tư duy logic để thành con người toàn diện hơn.

“Em nghĩ giỏi đều các môn sẽ hỗ trợ tốt cho em trên con đường sự nghiệp. Nhận thấy công nghệ thông tin là lĩnh vực phù hợp, mức lương hấp dẫn, và là công nghệ kết nối, giải quyết các vấn đề thực tế. Đây là con đường phát triển bản thân đầy cảm hứng đối với em” - Ngọc Diễm nói về quyết định chọn học ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu của mình.

Quyết định của cô khiến khá nhiều người thân xung quanh bất ngờ, bởi một cô gái giỏi các môn khoa học xã hội lại quyết tâm theo học một ngành thiên về khoa học tự nhiên và được xem là “khó nhằn” này.

Thực tế, quyết định này đã khiến Ngọc Diễm trầy trật suốt 3 năm đầu đại học. Khó khăn lớn nhất của Diễm khi học lĩnh vực công nghệ thông tin là việc phải chuyển đổi hoàn toàn từ tư duy cảm tính sang tư duy logic tuyệt đối. “Trong văn học luôn có chỗ cho sự diễn giải, mềm dẻo còn trong lập trình, logic phải là 100%. Khoảng thời gian đầu, em thường gặp lỗi vì sự tư duy mơ hồ, thiếu đi sự tỉ mỉ cần thiết” - tân thủ khoa bày tỏ.

Cô tự nhận, suốt 3 năm liền trắc trở khi phải chạy theo phía sau bạn bè cùng khóa, và sai lầm lớn nhất Diễm cho rằng, đó là do cô tự mặc định bản thân là người không giỏi tư duy logic. Chính sự mặc định này khiến Diễm không tự tin phát biểu ý tưởng trong những dự án nhóm, và gò bó tư duy trong từng vấn đề lập trình.

“Em đã không cho mình không gian để suy nghĩ và nghiên cứu kiến thức khó, mà lại tự cho rằng kết quả sẽ không thành công, như thể chưa bắt đầu mà đã biết mình sẽ thất bại” - cô nói về sai lầm của mình.

Tuy nhiên, nhờ bản tính kiên trì, dù khó khăn, nhưng Diễm đã giành những đêm dài để sửa sai. Có những khi cô vừa học vừa khóc, làm đi làm lại cùng 1 dạng bài tập cho đến khi không còn sai nữa. “Sau mỗi lần sai, em luôn phân tích nguyên nhân gốc rễ và chỉ tiếp tục khi đã khắc phục triệt để. Quá trình này giúp em tạo ra phản xạ đúng, loại bỏ sự cẩu thả và mơ hồ” - Diễm nói.

Có việc làm, nhận học bổng du học khi chưa tốt nghiệp

Từ nữ sinh viên “đi sau về cuối” của lớp, đến năm cuối, khi đã nhận thức ra được vấn đề của bản thân, Diễm bứt tốc và về đích xuất sắc.

Cô bắt đầu năng nổ trình bày ý tưởng và dành nhiều không gian tìm tòi giải pháp cho các dự án. Các bài giảng bắt đầu trở nên dễ hiểu hơn khiến Diễm không chỉ cải thiện điểm số, mà cả tinh thần học tập cũng thay đổi hẳn.

“Kết quả tiêu cực chỉ đến từ suy nghĩ giới hạn của bản thân. Em rõ ràng có thể có năng lực tìm ra được rất nhiều giải pháp tốt, đến từ một tinh thần không ngừng học hỏi, và không ngừng tin tưởng vào năng lực của bản thân” - nữ sinh đúc kết.

Mang theo sự tự tin này, Ngọc Diễm xuất sắc giành được 9,6 điểm với khóa luận tốt nghiệp “Hệ thống phân loại khối u não sử dụng học sâu và Explainable AI”.

Với dự án này, Diễm không chỉ tốt nghiệp thủ khoa, mà còn đậu phỏng vấn Chương trình đào tạo kỹ sư AI Vingroup. Hiện, cô đang làm việc tại Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn - Vingroup, tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu AI trong y tế, ngay cả khi chưa nhận bằng tốt nghiệp.

Nhưng mục tiêu của cô không chỉ dừng lại ở đó, với mong muốn học lên cao học ở Hàn Quốc, Ngọc Diễm đã tìm phòng nghiên cứu phù hợp với định hướng của bản thân, là áp dụng AI vào lĩnh vực y tế.

Với thành tích và hành trình học tập ấn tượng, Ngọc Diễm được Đại học Hàn Quốc, 1 trong 3 đại học danh giá nhất Hàn Quốc, nhận vào làm nghiên cứu và học tập. Cô không chỉ được tài trợ 100% tiền học thạc sĩ - tiến sĩ mà còn được trả lương hằng tháng.

Nói về dự định của mình, Ngọc Diễm cho biết cô sẽ hoàn thành tốt dự án của mình tại Vingroup trước khi lên đường sang Hàn Quốc học tập vào tháng 2/2026.

“Em chưa bao giờ thấy hối hận khi quyết định "bẻ lái" trong việc chọn ngành học. Chính chặng đường chông gai này khiến em bản lĩnh hơn. Điều khiến em tâm đắc nhất là cảm giác làm chủ kiến thức, với một nền móng vững chắc. Em tin rằng, sự tỉ mỉ và kiên trì này chính là chìa khóa cho thành công trong tương lai” - Diễm tự tin chia sẻ.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI