Muốn về với chồng, làm sao giấu bí mật sống thử?

15/11/2025 - 07:00

PNO - Nếu sau khi suy nghĩ, anh ấy chấp nhận tha thứ, sự tha thứ đó mới thật và bền; hôn nhân của em mới có cơ hội được xây dựng lại trên nền tảng của sự thật, dù đau đớn.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đang trong một tình thế tế nhị. Cách đây hơn năm, vì nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết, vợ chồng em quyết định ly thân. Chúng em dọn ra ở riêng, anh về nhà ba mẹ, em dọn đến căn hộ nhỏ để cả hai có thời gian suy nghĩ lại.

Trong thời gian cô đơn và trống trải đó, em quen một người đàn ông. Anh ấy quan tâm, chia sẻ và sau một thời gian, tụi em về sống chung. Chuyện này em giấu, không ai trong gia đình hay bạn bè biết. Sau mấy tháng sống chung em mới nhận ra giữa chúng em có quá nhiều sự khác biệt. Những lúc mâu thuẫn với người mới, em càng nhận ra không ai hiểu em, kiên nhẫn và phù hợp với em hơn chồng em nên đã quyết định chấm dứt mối quan hệ kia.

Gần đây, chồng em có tín hiệu muốn hàn gắn. Anh nói thời gian qua đã suy nghĩ rất nhiều và nhận ra lỗi của mình. Em mừng lắm nhưng rất lo lắng. Em muốn quay về với chồng và chôn vùi chuyện đã sống thử với người khác. Em sợ nếu chồng biết, mọi hy vọng hàn gắn sẽ tan vỡ, anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Nhưng nếu giấu, em cũng sẽ sống trong lo sợ suốt đời. Liệu em có thể giấu bí mật này mãi mãi không? Em phải làm sao?

Nghi Hân (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Nghi Hân thân mến,

Mong muốn quay về của em là điều rất đáng trân trọng. Thế nhưng, em lại đang muốn bắt đầu cuộc hàn gắn bằng sự che giấu. Ly thân không phải là ly hôn. Về mặt pháp lý và tình cảm, em vẫn là vợ anh ấy. Việc em sống chung với người khác dù trong hoàn cảnh nào cũng là sai lầm, là sự phản bội lòng tin. Em cần mạnh mẽ đối diện sự thật dẫu có phũ phàng.

Thứ nhất, liệu có giấu được không? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Em không thể kiểm soát được người đàn ông em từng sống chung, những người bạn chung của em và anh ta hay một tin nhắn, một hình ảnh vô tình còn sót lại... Bí mật đó là quả bom nổ chậm và em sẽ sống trong nơm nớp lo sợ mỗi ngày, không biết nó phát nổ lúc nào.

Thứ hai, nếu giấu được, em có hạnh phúc không? Thật khó để thanh thản sống bên chồng khi luôn giữ trong lòng bí mật như vậy. Em sẽ giật mình mỗi khi chồng nhắc đến sự chung thủy, em sẽ bất an mỗi khi có số lạ gọi đến. Mối quan hệ được hàn gắn trên nền tảng một lời nói dối sẽ không bao giờ có bình yên thực sự.

Hãy nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nếu một ngày chồng em phát hiện ra sự thật, cú sốc của anh ấy sẽ gấp đôi. Anh ấy không chỉ đau vì em đã phản bội trong thời gian ly thân mà còn đau đớn hơn vì em đã cố tình lừa dối anh ấy để quay trở lại. Khi đó, sự tin tưởng sẽ vỡ nát vĩnh viễn, cơ hội tha thứ gần như bằng không.

Nếu thực sự muốn làm lại, em chỉ có một con đường duy nhất: trung thực. Em không cần kể chi tiết nhưng em nợ anh ấy một lời thú nhận. Hãy thành thật cho chồng biết em đã có mối quan hệ khác trong một giai đoạn ngắn ngủi nhưng chính điều đó làm em nhận ra không ai quan trọng với em bằng anh ấy và em nói điều này vì em tôn trọng anh, tôn trọng cuộc hôn nhân này…

Nói ra sự thật là một canh bạc. Có thể em sẽ mất anh ấy ngay lập tức. Nhưng nếu sau khi suy nghĩ, anh ấy chấp nhận tha thứ, sự tha thứ đó mới thật và bền; hôn nhân của em mới có cơ hội được xây dựng lại trên nền tảng của sự thật, dù đau đớn. Chúc em đủ dũng khí để làm điều đúng đắn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI