Chồng cũ vẫn quen dựa dẫm vào tôi

19/11/2025 - 18:00

PNO - Việc chị nên làm là xác lập lại ranh giới với chồng cũ. Tránh đột ngột cắt đứt nhưng đừng cho anh ta cơ hội lún sâu.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi đã ly hôn chồng được gần 20 năm. Suốt thời gian đó, tôi phấn đấu gấp nhiều lần bình thường để lo cho 2 mẹ con một cuộc sống sung túc, cho con trai tôi không thua thiệt cả về vật chất lẫn tinh thần và tôi đã làm được.

Chồng cũ của tôi đã có vợ sau và sinh con nhỏ. Trái với tôi, sau ly hôn, sự nghiệp của anh không thuận lợi, người vợ sau cũng không chia sẻ, hỗ trợ được nên mình anh gồng gánh kinh tế gia đình. Từ chỗ nói chuyện hỏi thăm nhau, anh dần chia sẻ với tôi rất nhiều thứ: từ những khó khăn trong công việc cho tới xin ý kiến tôi trong những phi vụ làm ăn mới, nhờ giải quyết khủng hoảng, khó khăn thậm chí mượn tiền để xoay xở. Có khi anh còn nửa đùa nửa thật rằng không thể sống thiếu tôi.

Tôi cảm nhận chồng cũ không phải kiểu lợi dụng nhưng hình như anh đang đẩy quan hệ của chúng tôi đi xa hơn bình thường. Tôi hoàn toàn không có ý định tái hợp hay còn tình cảm gì với anh dù hiện tại vẫn chưa yêu ai khác. Tôi chỉ sợ nếu cứ thế này vợ anh lại ghen tuông. Tôi phải làm sao?

An Hạ (Đà Nẵng)


Chị An Hạ thân mến,

Thật trân trọng và ngưỡng mộ những nỗ lực của chị suốt nhiều năm qua khi chẳng những không gục ngã sau ly hôn mà còn vươn lên, tạo lập cuộc sống tốt đẹp cho mình và con. Đó là thành quả không dễ gì đạt được nên chị hãy vun đắp, gìn giữ, đừng để bất cứ điều gì không mong muốn làm ảnh hưởng tới sự ổn định và bình yên của 2 mẹ con.

Việc chị duy trì kết nối, vẫn làm bạn với chồng cũ cũng là cách giữ cho con trai mối quan hệ thân thiết, gần gũi với cha. Tuy nhiên, khi chị đã xác định không còn tình cảm, không muốn tái hợp, mọi việc liên quan tới chồng cũ chỉ nên dừng ở mức xem người đó là cha của con mình. Mọi sự thân mật, dấn sâu hơn vào các vấn đề khác của cuộc sống đều phức tạp và tiềm ẩn rủi ro.

Có thể những lý do khách quan như vợ mới không có khả năng hỗ trợ, chia sẻ; công việc hiện tại gặp nhiều khó khăn… khiến chồng cũ đang xem chị là chỗ dựa về mặt tinh thần, cảm xúc và có thể là cả một chút vật chất. Chính việc chia sẻ, dựa dẫm ngày càng nhiều vào chị khiến cảm xúc của anh ấy bị dẫn dắt và xuất hiện cảm giác không thể sống thiếu chị. Đó là dấu hiệu anh ấy sắp vượt quá giới hạn mối quan hệ sau ly hôn thông thường. Nếu chị không tỉnh táo, cả hai sẽ vướng vào thứ tình cảm phức tạp khó gọi tên, khó giải quyết. Chuyện này không chỉ dẫn tới khả năng vợ anh ta ghen tuông mà còn khiến chị mất thời gian, tâm trí, năng lượng - thứ lẽ ra chị nên dành cho con, cho bản thân để tận hưởng cuộc sống cũng như tìm kiếm cơ hội mới cho mình.

Việc chị nên làm là xác lập lại ranh giới với chồng cũ. Tránh đột ngột cắt đứt nhưng đừng cho anh ta cơ hội lún sâu. Chị cần giới hạn lại thời gian, chủ đề trò chuyện, tránh đi sâu vào chuyện riêng tư mà chỉ tập trung vào con và những thứ liên quan mật thiết đến con như việc học hành, sức khỏe, tính cách, định hướng nghề nghiệp…

Nếu chồng cũ vẫn sa đà vào tâm sự chuyện riêng, chị có thể vẫn lắng nghe nhưng trả lời một cách chừng mực rồi chuyển hướng nhẹ nhàng, khuyên anh về bàn với vợ hoặc tham khảo ý kiến chuyên gia. Tránh các cuộc gặp gỡ, trò chuyện kéo dài cả trực tiếp lẫn gián tiếp (qua tin nhắn, điện thoại). Nếu gặp, nên ở nơi đông người hoặc có mặt con.

Về chuyện tiền bạc, chị cũng cần rạch ròi. Ông bà ta dạy “giúp lúc ngặt, không giúp lúc nghèo”. Chỉ nên giúp khi anh ấy không thể tìm kiếm sự hỗ trợ nào khác, còn lại thì người đàn ông ấy phải tự chịu trách nhiệm cho sự nghiệp, công việc, gia đình. Chị không có nghĩa vụ giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống của chồng cũ. Chúc mẹ con chị an vui, hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI