Dâu giàu... khó dạy

02/05/2025 - 06:00

PNO - Chị thấy những cô dâu sinh ra trong gia đình giàu có, về nhà chồng khó hòa nhập, sống khác người, khiến chị... sợ lây.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Chị Liêm có cậu con trai duy nhất. Chị hay dặn con, chọn vợ thì không nên chọn vợ giàu, cứ chọn vợ nghèo về cho dễ... dạy. Chị thấy bạn bè của chị, hàng xóm của chị, những cô dâu sinh ra trong gia đình giàu có, về nhà chồng khó hòa nhập, sống khác người, khiến chị... sợ lây.

Chị Liêm thường nói với con trai: "Mẹ tự lập từ nhỏ, từ nghèo khó mà đi lên, nên mẹ thương những cô gái nghèo, biết vượt khó, có ý chí. Một cô gái nghèo mà giỏi thì giàu mấy hồi!

Tuấn - con trai chị cười, anh bảo với mẹ là lấy vợ lấy chồng, chẳng ai chọn nghèo khó hay giàu có. Trai hay gái, giàu mà lười nhác thì của cải chất như núi cũng đội nón ra đi, chọn bạn đời quan trọng là hợp nhau, tôn trọng nhau, quan tâm, yêu thương nhau, chứ giàu nghèo không nằm trong định nghĩa tình yêu của Tuấn.

Mẹ con nhà Tuấn thuộc hàng khá giả nổi tiếng ở khu Vĩnh Lộc (Bình Chánh, TPHCM). Mẹ Tuấn chỉ muốn có cô con dâu nghèo, vì một phần chị thương người nghèo, muốn được chở che, một phần chị tin dâu nghèo dễ dạy. Vì thế, mỗi lần gặp “đám” khá giả, nhớ lời mẹ dặn, Tuấn bắt đầu lưỡng lự.

Nhưng kết cục, vợ của Tuấn lại là cô gái sinh ra trong gia đình giàu có. Dĩ nhiên là Tuấn ưu tiên chọn tính tình vợ. Tuấn bảo, sự giàu có của gia đình cô ấy không phải là... cái tội.

Chị Liêm vẫn giữ quan điểm ban đầu và cô con dâu xuất thân giàu có không được lòng chị. Theo lời kể của chị, khi vui thì không sao, lúc buồn là con dâu đòi “thôi” chồng, hở ra là viết đơn ly hôn, khi cãi nhau thì xưng mày tao với chồng, nhắn cả trăm dòng tiêu cực gửi chồng...

Con dâu của chị có tính bất cần, luôn trong tâm thế vợ chồng trục trặc là chạy về nhà ba mẹ, cô cho rằng ba mẹ ruột không bao giờ bỏ rơi mình. Như tết vừa rồi, giận chồng chuyện không đáng, đùng đùng bế con về ngoại, khiến tết nhà chị mất vui.

Có lần chị nói với người thân, rằng dâu nhà giàu nhưng cô ấy chưa hề mua quà gì tặng mẹ những dịp đặc biệt, cô ấy cũng chỉ biết tiêu tiền của chồng, chứ chưa biết làm ra tiền. Con dâu chị, việc nhà, việc gì cũng dưới 5 điểm, chỉ sống bản năng, không nể nang người xung quanh.

Tuấn “đọc” được tâm tư của mẹ. Hơn ai hết, anh hiểu vợ anh có phần đỏng đảnh, trẻ con. Nhưng giả dụ vợ anh nghèo mà “hư”, chắc mẹ càng giận, kiểu: đã biết phận nghèo mà không phấn đấu.

Với con dâu, chị Liêm bằng mặt chứ không bằng lòng, chị không bộc lộ cảm xúc vì không muốn con trai buồn. Chị vẫn tin, nếu chị mở lòng, nhất định con sẽ tiến bộ.

Có lần chị gọi con dâu lại, nhắc con rằng mỗi khi giận chồng, đừng nhắn hàng trăm tin cho chồng, vì “bút sa gà chết”. Khi không kiểm soát được cơn nóng giận, những lời lẽ không hay đó sẽ là bằng chứng để chồng nhớ mãi về sau, đó là việc làm bất lợi.

Chị tự hứa sau này sẽ bảo vệ con dâu. (Ảnh minh họa)
Chị tự hứa sau này sẽ bảo vệ con dâu (ảnh minh họa)

Chị phân tích rằng, đã là người một nhà, có chuyện gì cứ chia sẻ với mẹ, mẹ là phụ nữ, nhất định sẽ bảo vệ con dâu. "Các con vì yêu mà cưới, khi giận nhau đừng nghĩ quẩn, đừng giận dai. Mẹ thấy thằng Tuấn lúc nào cũng chủ động làm hòa. Vợ chồng, bỏ nhau thì dễ, sống hạnh phúc mới khó, mà dễ thì ai làm chẳng được..."

Khi nói ra những điều này, chị thấy nhẹ lòng quá đỗi. Chị bắt đầu nghĩ lại, dâu xuất thân giàu hay nghèo, cũng đều có lòng tự trọng của mỗi đứa. Nghèo chưa hẳn bất hạnh, giàu chưa hẳn hạnh phúc.

Chị sẽ cho con dâu thời gian để trưởng thành. Con dâu chị thông minh nhưng cá tính, và có “máu” kinh doanh, phù hợp với gia đình chị. Rồi đây chị sẽ giao cơ ngơi cho con dâu quản lý. Chị tin, khi sống bên cạnh người chồng yêu thương, bên mẹ chồng hiểu chuyện, nhất định con cũng sẽ là người hiểu chuyện!

Bình Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI