Đào rừng không nở bị vứt bỏ thành đống

02/02/2023 - 16:09

PNO - Sức mua kém, nhiều cành đào không nở do gặp sương muối, nhiều thương lái buôn đào rừng ngày tết đành chấp nhận vứt bỏ dọc ven đường.

 

Những ngày sau tết, nhiều người dân không khỏi nuối tiếc khi chứng kiến cảnh những cành đào đá được chất thành từng đống lớn, nằm ngổn ngang dọc hai bên đường quốc lộ 46 (đoạn qua xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An). Đây là một trong những địa điểm tấp nập người mua, kẻ bán đào đá mỗi dịp cận tết.
Những ngày sau tết, nhiều người dân không khỏi tiếc rẻ khi chứng kiến cảnh những cành đào đá được chất thành từng đống lớn, nằm ngổn ngang dọc hai bên đường quốc lộ 46 (đoạn qua xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An). Đây là một trong những địa điểm tấp nập người mua, kẻ bán đào đá mỗi dịp cận tết.
“Cành đào này trước tết thấy họ rao bán gần 10 triệu đây”, bà Nguyễn Thị Bình (trú xã Nghi Ân) nói rồi cầm dao chặt nhỏ cành đào, bó gọn lại để làm củi. Số lượng đào đá bị thương lái vứt bỏ lại trước cửa nhà quá nhiều, bà Bình tiếc của, thu gom lại chặt làm củi suốt 4 hôm nay vẫn chưa hết.
“Cành đào này trước tết thấy họ rao bán gần 10 triệu đây”, bà Nguyễn Thị Bình (trú xã Nghi Ân) nói rồi cầm dao chặt nhỏ cành đào, bó gọn lại để làm củi. Số lượng đào đá bị thương lái vứt bỏ lại trước cửa nhà quá nhiều, bà Bình tiếc của, thu gom lại chặt làm củi suốt 4 hôm nay vẫn chưa hết.
Khoảnh sân trước nhà giáp quốc lộ 46 của bà Bình trước tết được cho 2 thương lái thuê để bán đào đá. Đến trưa 30 tết, hơn nửa số cành đào vẫn chưa bán được, họ đành chấp nhận lỗ, chất thành núi vứt bỏ lại để về quê ăn tết. “Nghe họ bảo chưa năm nào buôn bán ế ẩm như năm nay, lỗ đến gần cả trăm triệu. Xót quá, tôi chỉ lấy ít tiền thuê mặt bằng, xin lại số cành đào này để làm củi”, bà Bình nói.
Khoảnh sân trước nhà giáp quốc lộ 46 của bà Bình trước tết được cho 2 thương lái thuê để bán đào đá. Đến trưa 30 tết, hơn nửa số cành đào vẫn chưa bán được, họ đành chấp nhận lỗ, vứt bỏ lại để về quê ăn tết. “Nghe họ bảo chưa năm nào buôn bán ế ẩm như năm nay, lỗ đến gần cả trăm triệu. Xót quá, tôi chỉ lấy ít tiền thuê mặt bằng, xin lại số cành đào này để làm củi”, bà Bình nói.
Nhiều điểm bán đào rừng vẫn còn hàng trăm cành đào nằm ngổn ngang. Thương lái buồn chẳng dọp dẹp, tháo dỡ rạp che đào. Theo người dân địa phương, phần lớn số đào này do gặp sương muối nên hoa không nở, dù vứt bỏ đầy đường từ trưa 30 tết nhưng không ai ra lấy về chưng tết.
Nhiều điểm bán đào rừng vẫn còn hàng trăm cành đào nằm ngổn ngang. Thương lái buồn chẳng dọp dẹp, tháo dỡ rạp che đào. Theo người dân địa phương, phần lớn số đào này do gặp sương muối nên hoa không nở, dù vứt bỏ đầy đường từ trưa 30 tết nhưng không ai ra lấy về chưng.
Buộc lại những cành đào lên xe kéo, ông Quân (trú xã Nghi Ân) cho biết, đây là xe đào rừng thứ 6 ông thu gom được trong ngày hôm nay. Những cành đào rừng bị vứt bỏ dọc bên đường, phơi nắng đến nay đã khô, ông Quân tranh thủ đi thu gom về nhà để làm củi đốt.
Buộc lại những cành đào lên xe kéo, ông Quân (trú xã Nghi Ân) cho biết, đây là xe đào rừng thứ sáu ông thu gom được trong ngày hôm nay. Những cành đào rừng bị vứt bỏ dọc bên đường, phơi nắng đến nay đã khô, ông Quân tranh thủ đi thu gom về nhà để làm củi đốt.
Không ít gốc đào khủng, thế đẹp, từng được thương lái rao bán với giá hàng chục triệu đồng cũng bị vứt bỏ ngổn ngang.
Không ít gốc đào khủng, thế đẹp, từng được thương lái rao bán với giá hàng chục triệu đồng cũng bị vứt bỏ ngổn ngang.
Những cành đào đá có giá tiền triệu nằm ngổn ngang dọc bên quốc lộ, thậm chí nhiều cành đào còn chưa kịp tháo dây buộc để trưng bày cho khách xem.
Những cành đào đá có giá tiền triệu nằm ngổn ngang dọc bên quốc lộ, thậm chí nhiều cành đào còn chưa kịp tháo dây buộc để trưng bày cho khách xem.
Anh Phạm Văn Trung, một thương lái bán đào rừng ở TP Vinh cho hay, năm nay anh mua về hơn 100 cành đào đá, song chỉ bán được một nửa, chưa đủ tiền vốn. “Phần vì năm nay khách mua ít, phần vì đào đá năm nay gặp sương muối, nhiều cành đầy nụ nhưng không nở. Nếu bán rẻ thì cũng có thể vớt vát được, nhưng mình phải giữ chữ tín, bán đào không nở cho khách năm sau ai dám đến mua nữa”, anh Trung chia sẻ.
Anh Phạm Văn Trung, một thương lái bán đào rừng ở TP Vinh cho hay, năm nay anh mua về hơn 100 cành đào đá, song chỉ bán được một nửa, chưa đủ tiền vốn. “Phần vì năm nay khách mua ít, phần vì đào đá năm nay gặp sương muối, nhiều cành đầy nụ nhưng không nở. Nếu bán rẻ thì cũng có thể vớt vát được, nhưng mình phải giữ chữ tín, bán đào không nở cho khách năm sau ai dám đến mua nữa”, anh Trung chia sẻ.
Được ví như là những cành củi khô, những cành đào rừng bị tiểu thương vứt bỏ còn được người dân tận dụng để đốt lửa sưởi ấm trong những ngày thời tiết giá rét vừa qua.
Được ví như là những cành củi khô, những cành đào rừng bị tiểu thương vứt bỏ còn được người dân tận dụng để đốt lửa sưởi ấm trong những ngày thời tiết giá rét vừa qua.
Số lượng đào rừng bị vứt bỏ nhiều, nhiều người dân thậm chí còn tận dụng lấy dựng thành bờ vây để ngăn trâu dọc đường.
Số lượng đào rừng bị vứt bỏ nhiều, nhiều người thậm chí còn tận dụng lấy dựng thành bờ vây để ngăn trâu dọc đường.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI