Dân lách đồng phục biển hiệu ở phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn

13/05/2016 - 07:57

PNO - Phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) vừa khánh thành được coi là tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của thủ đô.

Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Phố Lê Trọng Tấn

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, việc đồng bộ hóa biển hiệu tại đường Lê Trọng Tấn đang trong quá trình thí điểm, phải thực hiện để người dân đóng góp ý kiến, trên cơ sở đó lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp rồi nhân rộng ra các tuyến phố khác.

Việc đồng bộ hóa biển hiệu trên đường Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân (Hà Nội) nằm trong kế hoạch chung của thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, việc làm này đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ công luận.

Trao đổi với phóng viên, anh Phan Tuấn (38 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) nêu quan điểm: ''Việc triển khai tuyến phố kiểu mẫu rất tốt, hợp lòng dân. Bản thân chúng tôi cũng thoát khỏi cảnh khói bụi và ùn tắc. Duy chỉ có một vấn đề, đó là sự đơn điệu, rập khuôn của những tấm biển quảng cáo. Thực sự, tôi có cảm tưởng như đang trong thời bao cấp vậy..."

Chị Thu Trang, chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên mặt phố Lê Trọng Tấn chia sẻ: ''Việc lắp đặt biển quảng cáo của các cửa hàng đều phải tuân theo quy định được đưa ra trước đó. Cách đây không lâu, lực lượng chức năng đã tới làm việc với tôi để đo đạc kích thước biển, lấy tên cửa hàng, và yêu cầu tôi chọn một trong hai màu xanh hoặc đỏ.

Sau đó, họ tới gỡ tấm biển cũ của cửa hàng tôi xuống và thay thế bằng tấm biển mới màu xanh dương (Như đã chọn từ trước - PV). Tất cả mọi chi phí đều được nhà nước tài trợ, chúng tôi không phải trả thêm bất kì một khoản tiền nào khác.''

Theo chị Trang, việc đồng độ biển quảng cáo khiến công việc kinh doanh của chị bị đảo lộn. Tấm biển cũ với nhiều điểm nhấn đặc trưng của cửa hàng phải treo vào bên trong. Người mua hàng rất khó để nhận biết đâu là địa điểm quen thuộc mà họ hay mua, thậm chí họ còn vào nhầm cửa hàng khác.

Cùng quan điểm với chị Trang, anh Vũ Hoàng Tùng (43 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) chủ một cửa hàng quần áo nằm trên tuyến phố kiểu mẫu bức xúc nói:

''Ai đời cửa hàng nào cũng giống cửa hàng nào, giống nhau như đúc, khác mỗi tên. Vậy logo trên nền màu đặc trưng của thương hiệu mà chúng tôi kinh doanh sẽ vứt đi đâu? Nếu người dân đi trên đường, chỉ nhìn thoáng qua thì không tài nào mà phân biệt nổi đâu là hàng quen, đâu là hàng lạ, đâu là hàng hiệu đâu là hàng thùng. Mất khách nhiều lắm...''

Muôn hình vạn trạng

Mặc dù mới được khánh thành cách đây không lâu, nhưng phố Lê Trọng Tấn vẫn tồn tại nhiều vấn đề bất cập. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường ''kiểu mẫu'' này.

Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Biển báo giao thông bị chôn sâu đến mức, một đứa trẻ cũng có thể đụng phải nếu không để ý
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Biển ngõ chôn sâu, cắm ngược....
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Có lẽ sợ người dân không tìm được ngõ, nên những chiếc biển như thế này đã chòi ra, đứng hiên ngang ngay giữa vỉa hè
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Người dân sinh sống ở đây cho biết, không ít trường hợp vì không để ý đã đâm sầm vào những chiếc cột ''vô duyên'' này
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Chiếc biển báo điểm chờ xe buýt lùn nhất Việt Nam, đứng khép nép sâu trong vỉa hè.
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Còn chiếc biển này mới được nhấc về đúng chỗ của nó
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Quán phở bò đặc biệt có lẽ bị ''lỗi nhịp''  đồng phục biển hiệu
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Nhiều cửa hàng đã tạo biển phụ cho riêng mình, để khách hàng tránh bị nhầm lẫn
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Một ví dụ khác nhằm bảo vệ thương hiệu
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Việc lắp đặt chữ rời, và sản xuất hàng loạt khiến nhiều người dân lo ngại về chất lượng của những chiếc biển quảng cáo. Họ sợ rằng chúng sẽ bị tan tác nếu gặp phải gió lớn.
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Việc thi công nâng cao mặt đường khiến cho những miệng cống vô tình trở thành những cái bẫy vô hình khiến không ít người đi đường bị ngã. Người dân xung quanh đã phải dùng lá cây để đánh dấu cảnh báo.
Dan lach dong phuc bien hieu o pho kieu mau Le Trong Tan 
Bà Nguyễn Thị Quyên (56 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) bán hàng nước gần chiếc hố này cho hay: ''Từ khi khánh thành đến giờ, có 3 trường hợp ngã vì cái hố này rồi. Công ty môi trường đô thị cũng có dùng bao cát để lấp lại nhưng không ăn thua. Tôi đã phải bẻ cành cây rào nó lại để mọi người đề phòng''

Ngọc Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI