Cưới sau, được không?

03/06/2025 - 08:00

PNO - Hãy nghĩ về giá trị của bản thân; hãy biết rằng em quý giá, em xứng đáng được trân trọng, nâng niu.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 29 tuổi, bạn trai hơn em 3 tuổi. Em quen anh ấy từ hồi đại học cho tới ra trường đi làm. Trong thời gian đó, em đã một lần bỏ thai vì nghĩ mình chưa đủ chín chắn để kết hôn hay sinh con. Lần ấy em nói với anh, anh đồng ý sau này tụi em còn nhiều cơ hội. Em biết gia đình anh ở quê rất khó khăn, sau anh còn mấy đứa em đang đi học, anh là người có trách nhiệm, hằng tháng đều gửi tiền về cho ba mẹ và các em.

Hiện tại, tụi em thuê nhà sống chung. Cuộc sống cũng ổn. Em tính chuyện cưới vì ba mẹ em ở quê rất lo lắng cho con gái ở xa. Bản thân em vẫn bị ám ảnh về lần bỏ con. Em muốn làm đám cưới và sinh con một cách đàng hoàng, chính thức.

Tuy nhiên, anh chưa muốn tổ chức đám cưới vào lúc này. Anh nói chưa chuẩn bị được gì, gia đình anh cũng chưa sẵn sàng. Hai đứa không chung ý kiến trong chuyện kết hôn. Cuối cùng, anh nói nếu em muốn thì cả hai đi đăng ký kết hôn, em muốn có con thì sinh con, từ từ rồi tổ chức đám cưới.

Em cũng muốn làm theo cách anh nói nhưng lo ba mẹ em sẽ buồn. Ba mẹ em nhiều lần nói nuôi con gái ăn học đàng hoàng, có nghề nghiệp tử tế, chỉ mong con kết hôn để báo hiếu tổ tiên, đẹp mặt với xóm làng. Em nên làm theo ý bạn trai hay kiên quyết đòi làm đám cưới? Xin chị cho em lời khuyên.

Nghi Dung (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet

Em Nghi Dung thân mến,

Người ta lớn lên yêu nhau, tính chuyện hôn nhân, quyết định tổ chức đám cưới là chuyện bình thường. Thư em nói chuyện làm đám cưới em phải “kiên quyết đòi” nghe có gì đó không ổn. Em thử xem lại có phải việc đang sống chung với bạn trai làm ảnh hưởng tới tâm thế khiến em không đủ mạnh mẽ.

Phụ nữ thường nhường nhịn, chấp nhận là phái yếu, nhận phần thua thiệt về mình. Em đừng để mình rơi vào thế chấp nhận này quá sớm. Mình còn cả một cuộc đời dài để nhường nhịn hy sinh. Muốn sự nhường nhịn của mình có ý nghĩa, phải xác định cho đúng người.

Em nghĩ bạn trai em là người có trách nhiệm, vậy trách nhiệm của anh ấy đối với tình yêu của cả hai như thế nào? Cần xác định rõ thời gian yêu nhau, cuộc sống chung, sự chia sẻ cả tinh thần và vật chất này đối với cả hai đều là điều quý giá. Nếu thực sự muốn gìn giữ, anh ấy cần lắng nghe em, cần nỗ lực để mong muốn của cả hai được thành tựu. Có thể không cần tổ chức đám cưới rình rang, phức tạp, tốn kém. Nhưng, việc có một lễ cưới sẽ đánh dấu một giai đoạn mới trong mối quan hệ tình cảm của hai em. Em có thể cùng anh ấy bàn tính một phương án tổ chức đám cưới gần gũi, tiết kiệm. Ba mẹ em yêu thương con gái, ngay cả khi nếu ông bà muốn rình rang lễ nghĩa đi nữa, nếu hai em có phương án phù hợp, hẳn ba mẹ em cũng sẽ chiều lòng con.

Có điều em cần nhớ: mối quan hệ của em dù đã qua một thời gian dài vẫn đang trong thời kỳ “tìm hiểu”. Em vẫn nên quan sát, tìm hiểu những khó khăn thực sự của bạn trai và gia đình anh ấy. Ngoài chuyện anh chưa chuẩn bị, còn có điều gì khác nữa không? Đám cưới sau là khi nào? Phải chăng anh ấy đợi đủ tiền mới tổ chức đám cưới?

Tiền biết bao giờ, biết bao nhiêu là đủ! Em cũng nên chuẩn bị tinh thần cho một quyết định khác nếu cần thiết. Không phải cứ đã sống chung với nhau, chia sẻ cuộc sống với nhau một thời gian dài thì bây giờ chỉ còn một khả năng là làm vợ làm chồng nhau. Em vẫn đang là người làm chủ cuộc sống của mình. Em có quyền quyết định. Hãy nghĩ về giá trị của bản thân; hãy biết rằng em xứng đáng được trân trọng, nâng niu. Chúc em vững tâm và sẽ là một cô dâu hạnh phúc trong ngày cưới.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI