Con dâu giãy nảy khi nhà chồng đòi nợ

17/10/2025 - 06:00

PNO - Tôi nhắc em xoay xở trả nợ, vì khi mình cần tiền, nhà chồng sẵn sàng cho con dâu mượn là quá tốt rồi.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Em gái tức tưởi gọi điện cho tôi: “Tại sao người nhà mà lạnh lùng như thế. Một cây vàng chứ có ít đâu, đòi bất ngờ trong một tháng thì làm sao xoay xở kịp”.

Sau một hồi hỏi han, tôi mới biết chú út đang đòi nợ nên em gái tôi bức xúc. Đây không phải là lần đầu tiên em gái có thái độ như thế mỗi khi bên nhà chồng nhắc trả tiền.

Cách đây hơn một năm, vợ chồng em gái xây nhà hơn một tỷ đồng khi mới tích luỹ được 300 triệu đồng. Ngoài vay ngân hàng theo chính sách ưu đãi 500 triệu đồng, số tiền còn lại mượn người thân. Lúc đó, anh em bên nhà chồng chủ động cho mượn tiền làm vợ chồng em càng vững tin vào quyết định của mình.

Tôi từng khuyên em nên tính toán kĩ, xây nhà ít nhất phải có 2/3 chi phí chứ vay mượn nhiều sẽ rất áp lực. Em gái tự tin nói: “Phải liều mới có nhà mà ở, nợ thì trả dần. Vả lại chúng em may mắn có nhiều chỗ cho mượn, vay thì lãi suất thấp nên không cần phải lo lắng”. Ngôi nhà hoàn thành, ngày tân gia rất vui, mọi người đều mừng cho vợ chồng em gái.

Khoảng nửa năm sau, em bắt đầu thấy áp lực khi người thân nhà chồng đòi nợ bất ngờ. Tất nhiên tất cả đều có lý do hợp lý: người cần sửa nhà, người bị đau, người cần vốn làm ăn. Đến lúc đó, em không biết phải xoay xở đâu ra mỗi lần vài chục triệu đồng để trả khi thu nhập hàng tháng chỉ đủ sống và trả lãi ngân hàng.

Từ chỗ biết ơn người cho mượn, em lại oán trách khi bị đòi tiền. Mấy tháng trước, chị chồng đột nhiên gọi điện nói vợ chồng em thu xếp 20 triệu để trả nợ người quen. Em gần như bất ngờ vì lúc làm nhà, chị chồng chủ động cho mượn 50 triệu với lời hứa “lúc nào có thì trả cũng được”.

Nhưng giờ chị lại nói số tiền đó chị phải đi mượn người khác chứ không phải của mình, giờ người ta cần gấp, chị đã gom góp được 30 triệu đồng rồi. Em gái không tin điều đó, em nhất quyết khẳng định chị chồng đang làm khó mình chứ số tiền đó chắc chắn của chị.

Tôi khuyên em: “Mượn thì phải trả nhưng giờ cứ nói thật với chị chưa có tiền để có thời gian mà thu xếp”. Nhưng em gái vì tự ái đã đi vay lãi để trả nợ cho chị chồng vì không muốn dây dưa. Sau lần trả nợ đó, mối quan hệ giữa chị chồng và em dâu không còn như xưa.

Lần này, em trai chồng đòi lại một cây vàng cho mượn trong khi giá vàng đang cao ngất ngưởng làm em gái không kịp trở tay. Khi vợ chồng em làm nhà thì chú út mới cưới vợ xong, không có tiền mặt nên cho anh chị mượn vàng.

Khi hỏi về thời gian mượn thì chú nói: “Khi nào em mua đất thì anh chị trả cũng được”. Em gái tôi chủ quan, cứ nghĩ vợ chồng trẻ chắc phải vài năm mới tích luỹ đủ để mua đất nên xem như mượn được lâu.

Không ngờ, mới cưới hơn 1 năm em chồng đã tìm được mảnh đất ưng ý nên dồn tiền để mua. Bây giờ một cây vàng tăng giá gần gấp đôi thời điểm mượn, càng khiến em gái ấm ức. Tôi biết em khó chịu, nhưng dù sao cũng phải trả vì khi mình cần tiền, họ sẵn sàng cho mượn là quá tốt rồi.

Tôi có nhớ một câu nói đại ý là người cho mình mượn tiền không phải vì họ nhiều tiền mà là người ta muốn giúp mình một tay, không chỉ đơn giản cho mượn tiền mà là cả lòng tin. Tôi nhắc như thế để em gái bớt bức xúc, chuyện tiền bạc dù trong bất kì mối quan hệ nào cũng dễ sứt mẻ tình cảm nếu cư xử không khéo léo.

Tuệ Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI