Có nên khuyên con rể giữ vợ khi con gái đang lạc lối?

21/03/2026 - 18:00

PNO - Hôn nhân là một cái cây cần cả hai cùng tưới tắm. Nếu cây héo, hãy tìm cách tưới nước chứ đừng vội đi hái hoa nhà người khác.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi mang trong lòng một nỗi lo mà không dám tâm sự cùng ai. Tôi vô tình phát hiện con gái mình đang qua lại với một người đàn ông…

Thú thật, con gái tôi từ nhỏ đã là đứa sôi nổi, bồng bột và dễ thân thiện. Trong khi đó, con rể tôi sống khá nhạt, đôi lúc hời hợt, thiếu sự lãng mạn và tinh tế. Thế nhưng, bản chất con rể hiền lành, chăm chỉ làm ăn, thương yêu vợ con, chưa từng chơi bời hư hỏng. Tôi biết con gái đang lạc đường, sợ con đi quá giới hạn, rồi gia đình êm ấm bấy lâu sẽ tan vỡ, 2 cháu sẽ khổ.

Tôi không ở cùng con. Chồng tôi quá nguyên tắc, khó nói chuyện được. Tôi có nên khuyên con rể để nó cố gắng tâm lý hơn với vợ, giữ vợ, giữ mái ấm gia đình? Tôi phải nói thế nào để không làm mọi chuyện bung bét?

Một người mẹ

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Chị thân mến,

Chị sẽ nói chuyện nhưng với ai, chuyện gì thì phải cân nhắc kỹ. Tạm thời lúc này chị nên giữ bí mật với con rể. Mục đích của chị là cứu con tàu đang lạc hướng, giữ gia đình cho con. Chị hãy cho con gái một cơ hội và thời gian để con dọn dẹp mớ bòng bong ấy. Nếu con rể biết chuyện lúc này, với sự tự ái của đàn ông, khả năng đổ vỡ rất cao.

Việc sống với một người chồng nhạt và hời hợt quả thực dễ làm phụ nữ tủi thân và khao khát được lắng nghe. Tuy nhiên, thiếu sót đó tuyệt đối không phải là lý do chính đáng để người vợ ngoại tình. Cảm giác mới mẻ bên người đàn ông kia chỉ là một ảo ảnh tạm thời, còn gia đình, con cái và một người chồng tử tế mới là nền tảng thực sự. Là mẹ, là một phụ nữ giàu trải nghiệm sống và kinh nghiệm ứng xử, chị không thể im lặng đứng nhìn. Chị nên bắt đầu ngay một cuộc trò chuyện theo cách “đóng cửa bảo nhau” giữa 2 mẹ con. Hãy hẹn con gái ở một không gian riêng tư - quán cà phê yên tĩnh hoặc nhà mẹ.

Cuộc trò chuyện nên bắt đầu bằng sự thấu hiểu. Chị hãy chia sẻ, lắng nghe con và cùng con nói về những điều khiến con cảm thấy hụt hẫng trong hôn nhân: một người chồng vô tâm, thiếu lãng mạn; những nhàm chán về cảm xúc… Việc này giúp con hạ lớp phòng bị và mở lòng. Nhưng sau đó, chị nên đưa ra lời cảnh tỉnh một cách nghiêm khắc.

Hãy nói chị biết con đang tìm niềm vui bên ngoài, chỉ cho con thấy cảm xúc say nắng có thể rực rỡ nhưng cái giá phải trả là sự tan nát gia đình. Giữa phụ nữ với nhau, chị hãy giúp con cân đo đong đếm lại giá trị của người bạn đời. Ai đang say nắng cũng thường mù quáng, chỉ nhìn thấy điểm xấu của chồng và điểm tốt của người tình. Người đàn ông kia có thể cho con mật ngọt, hẹn hò lãng mạn vì anh ta không phải chia sẻ gánh nặng bỉm sữa, cơm áo gạo tiền với con. Chị hãy hỏi con thật thẳng thắn rằng nếu mối quan hệ ấy đi xa hơn, con có hình dung cái kết sẽ thế nào.

Hãy kiên quyết yêu cầu con chấm dứt ngay mối quan hệ bên ngoài, quay về sửa chữa cuộc hôn nhân của mình. Nếu chồng nhạt, cô ấy phải là người nêm gia vị. Nếu chồng hời hợt, cô ấy phải nói thẳng những mong muốn của mình thay vì im lặng ra ngoài tìm kiếm sự an ủi. Hôn nhân là một cái cây cần cả hai cùng tưới tắm. Nếu cây héo, hãy tìm cách tưới nước chứ đừng vội đi hái hoa nhà người khác.

Cuối cùng, chị cũng cần nói với con về giới hạn, rằng nếu con vẫn tiếp tục dấn sâu, mẹ sẽ không bảo vệ một người vợ ngoại tình. Đôi khi sự cảnh tỉnh nghiêm khắc của người mẹ chính là liều thuốc giải độc tốt nhất cho đứa con đang mê muội. Hãy kéo con lại bằng tất cả tình thương và trách nhiệm. Chúc chị sớm giúp con tỉnh mộng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI