Cô bạn thân sáng nào cũng gọi điện đánh thức chồng tôi dậy đi làm

10/04/2026 - 07:00

PNO - Nếu em chỉ cố làm cho cô ấy dừng lại mà chồng em không thay đổi thì mối quan hệ đó sẽ chỉ chuyển sang một hình thức khác kín đáo hơn.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và chồng mới cưới được một năm, hiện em đang mang thai con đầu lòng.

Chồng em có một cô bạn thân, đồng thời là đồng nghiệp của anh ấy. Theo em được biết, trước khi quen em, hai người rất thân thiết; vì làm cùng cơ quan nên gần như đi đâu, làm gì cũng có nhau. Nhưng điều khiến em băn khoăn là sau khi chồng em đã lập gia đình, cô ấy vẫn cư xử với anh hệt như thời còn độc thân.

Có những đêm, khoảng 2-3g sáng, khi vợ chồng em đang ngủ, cô ấy gọi điện nhờ chồng em ra quán bar đón về vì trót uống say mèm. Vậy mà chồng em vẫn đi.

Chưa hết, sáng nào tầm 5g, cô ấy cũng gọi điện đánh thức chồng em dậy đi làm vì anh có thói quen ngủ nướng. Nhiều lúc em tự hỏi chẳng lẽ vợ anh không có khả năng đánh thức anh dậy hay sao mà phải cậy tới người khác?

Gần đây, chồng em đi công tác ở Thái Lan. Khi về, quà cho đồng nghiệp ai cũng chỉ là một chiếc móc khóa nhỏ. Riêng cô bạn ấy lại có hẳn một chiếc áo, một đôi bông tai và một đôi giày. Khi em hỏi, chồng em nói cô ấy nhờ mua giúp nhưng em không tin.

Thú thật, em đang mang thai nên có thể tâm lý nhạy cảm hơn bình thường. Vì vậy, em không biết những biểu hiện như vậy có bình thường hay không. Liệu giữa chồng em và cô bạn đó có điều gì vượt quá giới hạn tình bạn? Em nên làm gì để cô ấy dừng lại những hành động như vậy mà không khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng?

Em chờ thư chị. Cảm ơn chị nhiều.

Mi Mi

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mi Mi thân mến,

Câu chuyện em kể, Hạnh Dung từng nghe nhiều ở các cặp đôi có bạn thân khác giới. Ở trường hợp của em, cô bạn thân của chồng em đồng thời cũng là đồng nghiệp của anh ấy, tức là họ có thể gặp nhau hằng ngày, chia sẻ cả công việc lẫn đời sống riêng tư. Nếu không có sự điều chỉnh sau khi kết hôn, mối quan hệ ấy rất dễ lấn vào vị trí của người vợ.

Hạnh Dung sẽ không vội kết luận cô gái kia có ý gì với chồng em, chỉ muốn nói thẳng với em điều này: cách cô ấy cư xử là chưa phù hợp với vị trí của một người bạn, nhất là khi người kia đã có gia đình.

Cô ấy gọi một người đàn ông đã có vợ ra ngoài lúc 2-3 giờ sáng để đón mình từ quán bar. Cô ấy duy trì thói quen đánh thức chồng em dậy mỗi sáng như một người thân trong gia đình. Cô ấy nhận từ chồng em những món quà được chăm chút hơn hẳn so với tất cả những người khác...

Những điều đó nếu đặt trong bối cảnh một người đàn ông độc thân thì bình thường. Nhưng khi người đàn ông ấy đã có vợ và vợ lại đang mang thai thì đó là những hành vi vượt qua ranh giới của một tình bạn đúng mực.

Tuy nhiên, em cần nhìn vào một điểm quan trọng hơn: Ranh giới đó không phải do cô ấy quyết định mà do chính chồng em. Một người phụ nữ có thể vô tư, có thể quen thói cũ, thậm chí có thể không ý thức được vị trí của mình nhưng một người đàn ông đã có gia đình sẽ biết từ chối một cách thẳng thắn, quyết liệt.

Nếu không có sự từ chối nào ở đây, vấn đề không chỉ nằm ở cô bạn kia mà ở cách chồng em cho phép mối quan hệ ấy tồn tại.

Hạnh Dung hiểu cảm giác của em lúc này, vừa mang thai mệt mỏi, vừa đang trong giai đoạn tâm lý dễ nhạy cảm, tủi thân, lại còn thấy mình như đang đứng ngoài một mối quan hệ có dấu hiệu trên mức bạn bè của chồng. Nhưng, em đừng vội đối đầu với cô gái kia. Vì nếu em chỉ cố làm cho cô ấy dừng lại mà chồng em không thay đổi, mối quan hệ đó sẽ chỉ chuyển sang một hình thức khác kín đáo hơn chứ không biến mất.

Điều em cần làm là nói chuyện với chồng một cách thẳng thắn, rằng: "Em không thoải mái với việc anh ra ngoài lúc đêm khuya vì một người khác. Em cần anh đặt lại ranh giới với những mối quan hệ cũ. Em muốn được anh tôn trọng với tư cách một người vợ và được phép làm những điều một người vợ phải làm cho chồng mình". Hãy nói bằng cảm xúc, không phải bằng cáo buộc về người phụ nữ kia.

Nếu chồng em hiểu và điều chỉnh, mối quan hệ này sẽ được giữ lại đúng chỗ. Còn nếu anh ấy tiếp tục xem đó là điều bình thường, em sẽ phải tự hỏi mình muốn sống bao lâu trong cảm giác bất an này. Và cũng chỉ có em mới quyết định được câu trả lời cho chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI