PNO - Trên xe, bệnh nhi và thân nhân vừa hồi hộp vừa vui vẻ nói cười. Vài tiếng đồng hồ nữa thôi, mọi người sẽ về đến nhà, cùng nhau đón tết.
![]() |
| 16g chiều 6/2, 3 chuyến xe nghĩa tình đã đến khuôn viên Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM, sẵn sàng đưa bệnh nhi và thân nhân về quê, kịp đón tết Nguyên đán 2024. |
![]() |
| Vừa thấy xe, mọi người nhanh chóng tiến đến, hồi hộp chờ tới giờ xuất phát. 3 chuyến xe sẽ đưa 30 bệnh nhi và người nhà về các tỉnh Phú Yên, Nha Trang, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk,.. |
![]() |
| Chị Lê Thị Mai (áo xanh dương), chủ nhiệm Câu lạc bộ Nét chữ xinh Bệnh viện Nhi Đồng 2 điểm danh lại danh sách về nhà, chị cho biết mỗi năm bệnh viện đều hỗ trợ các chuyến xe 0 đồng cho các bệnh nhi về quê đón tết. Các chuyến xe được hỗ trợ từ nhà xe, mạnh thường quân,… tạo điều kiện tối đa để mọi người về quê càng nhiều càng tốt, bệnh nhi chỉ cần đủ điều kiện xuất viện là được lên xe. |
![]() |
| "Trước khi xuất viện, các bé sẽ được bác sĩ khám tổng quát, nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ cho về. Tùy nơi đến, nhà xe sẽ phân tuyến phù hợp để mọi người về sớm nhất có thể. Hôm nay, có 4 bé đã đăng ký, nhưng cuối cùng vẫn không về được vì sức khỏe chưa ổn định. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho những bé không có danh sách trước nhưng lại được về nhà", chị Mai nói. |
![]() |
| Chị Võ Thị Như Ý (31 tuổi, ở Bình Định) cùng con gái 17 tháng tuổi vui mừng khi được vào danh sách bổ sung. Chị cho biết: “Con tôi bị hen suyễn, phổi, nhập viện đã nhiều ngày. Từ tháng 11/2023, khi sức khỏe bé khá hơn, vợ chồng tôi đã đặt vé với giá 800.000 đồng để về. Tuy nhiên bé trở nặng nên phải ở lại đến bây giờ. Sáng nay nghe tin con được xuất viện, tôi vội vàng đặt vé xe, giá vé lên đến 1,9 triệu đồng mà vẫn không còn xe. Cứ nghĩ tết nay phải ở lại đây rồi, rất buồn, nhưng may mắn được suất “vé vớt” nên kịp về trong hôm nay”. |
![]() |
| Gia đình chị Thị Mai (24 tuổi, ở Bù Đăng, Bình Phước) xin chụp tấm ảnh lưu niệm với gia đình bé Conan (10 tháng tuổi, ở Thủ Đức). Chị Mai nói: “Được về nhà vui lắm, con tôi bị u xương ác tính, điều trị đã hơn 3 tháng. Mấy đợt bé hơi mệt, chúng tôi gọi về báo tin chắc không về tết được, ông bà buồn lắm. Nhưng sáng nay, cả nhà khấp khởi đợi chúng tôi về rồi, chỉ thương bé Conan cũng cùng phòng với con tôi vẫn chưa được về. Tôi chúc cho bé sớm khỏe lại và được về nhà, hẹn bà của bé sau tết gặp lại”. |
![]() |
| Chị Trịnh Thị Mỹ Hạnh (29 tuổi, ở Khánh Hòa) cùng con trai 5 tháng điều trị tại khoa ung bướu, khi chuẩn bị lên xe, chị đã gọi điện thoại về cho gia đình đợi đón. Chị cười: “Cận tết khó tìm xe về Nha Trang, nên được những nhà hảo tâm cho xe về thì mừng lắm. Càng mừng hơn khi con tôi cũng đã khỏe mạnh, được về nhà ăn tết với gia đình rồi. Tôi cám ơn tất cả mọi người”. |
![]() |
| Bé Conan và bà (bìa trái) ra chúc mừng những gia đình được về quê |
![]() |
| Mọi người tranh thủ đưa đồ lên xe để kịp giờ xuất phát |
![]() |
| Các gia đình cùng chúc nhau có một cái tết bình yên, vui vẻ và các bé sẽ hết bệnh, đón chào một năm mới an vui. |
![]() |
| Cũng trong hôm nay, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM đã tổ chức Bữa cơm tất niên để các bệnh nhi có được không khí ngày xuân. Đây là bữa cơm cuối năm thường niên tại bệnh viện, không phân biệt bác sĩ, bệnh nhi hay thân nhân. |
![]() |
| Bữa tiệc đầy nhộn nhịp, vui tươi trước thềm năm mới là nguồn động viên cho bệnh nhi và phụ huynh đang điều trị tại đây. |
![]() |
| Các con không còn xa lạ với bạn đồng trang lứa, cùng ăn uống, vui chơi trò chuyện tạm quên đi nỗi đau bệnh tật. |
![]() |
| Bệnh viện cũng đã trao tặng 200 vé xe cho các bé có chỉ định được xuất viện về nhà, mỗi vé trị giá 500.000 đồng, bao gồm một bệnh nhi và một thân nhân, để các bé được đoàn tụ với gia đình nhân dịp xuân về. |
Phạm An
| Chia sẻ bài viết: |
Cụ Hà Thị Ba (88 tuổi, TPHCM) vượt qua giai đoạn nguy kịch, hồi phục sức khỏe một cách ngoạn mục sau ca can thiệp mạch vành “cân não”...
Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố siết quản lý an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố...
Thay vì vui vẻ, mong chờ trở về nhà sum họp gia đình, nhiều bạn trẻ lại cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi vì nhiều lo lắng.
Trong giai đoạn hậu phẫu viêm ruột thừa, bé trai được phát hiện tổn thương thận cấp do kẹt sỏi niệu quản.
Bé trai đang đi cùng mẹ thì đột ngột bị ngất xỉu, ngay lập tức bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Nhiều gia đình lựa chọn Ensure Gold như một món quà chúc sức khỏe ý nghĩa dịp tết, mong muốn cha mẹ có một năm mới khởi sắc, sức khỏe vững vàng.
Sau khi tốt nghiệp đại học y, bác sĩ trẻ Sầm Văn Tài chọn về vùng cao để cống hiến, nhưng chẳng bao lâu, anh đột ngột phát hiện mắc bạo bệnh.
Chế độ dinh dưỡng vào dịp tết không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng mà còn là yếu tố then chốt quyết định sức khỏe làn da.
Trước khi nhập viện một ngày, ông Q. đi ăn tiệc về bỗng thấy đau buốt, cổ bị vướng, phải vào bệnh viện cấp cứu.
Sáng 8/2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia” nhằm mang không khí tết cổ truyền đến người bệnh khó khăn.
Nhiều người tin rằng sự suy giảm thể lực chỉ xuất hiện vào tuổi xế chiều. Thực tế, quá trình "xuống dốc" sức khỏe có thể bắt đầu từ tuổi 35.
Những sai lầm này không chỉ tàn phá diện mạo mà còn gây ra những biến chứng nghiêm trọng, khiến hành trình đón tết trở thành nỗi ám ảnh.
"Phiên chợ 0 đồng" tại Bệnh viện Nhi Trung ương mang tết đến bệnh nhi - nơi món quà nhỏ xoa dịu nỗi lo, thêm niềm tin cho gia đình đón xuân.
Những ngày qua, phía trước của Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 2 (chi nhánh Sài Gòn) trở nên nhộn nhịp khi nhiều người rủ nhau đến "check-in" tết.
Theo chuyên gia, thuốc giải rượu không làm nồng độ cồn trong máu giảm nhanh. Trong khi cơ thể có thể hồi phục tốt bằng những thực phẩm lành mạnh, dễ kiếm.
Ngày 6/2, khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng các mạnh thường quân tặng 20 phần quà và lì xì cho 487 bệnh nhân
Sáng 6/2, hàng trăm bệnh nhân, thân nhân và nhân viên y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã đón tết sớm ở đường hoa xuân bệnh viện.
Toàn bộ các vấn đề mà làn da thường gặp sẽ được bác sĩ da liễu giải đáp trong chuỗi talkshow này.