Chồng có thức cùng bạn khi con sốt?

13/11/2025 - 06:00

PNO - Giữa những đêm con bị bệnh, người chịu thức cùng bạn, cùng bạn chăm sóc con chính là câu trả lời rõ nhất cho chữ 'bạn đời.

Có ai thức cùng bạn khi con sốt (ảnh minh họa)
Có ai thức cùng bạn khi con sốt (ảnh minh họa)

Đêm hôm đó, con sốt gần 40 độ C. Bạn vừa bế con vừa run, không chỉ vì lo cho con mà vì sợ, sợ mình không đủ sức. Trong ánh đèn vàng hắt ra từ phòng ngủ, chồng bạn lục lọi tìm nhiệt kế, lúng túng pha nước ấm, lấy khăn. Chẳng ai nói gì, chỉ nghe tiếng con rên khe khẽ và tiếng thở dài. Nhưng trong lòng bạn nhẹ đi rất nhiều, vì biết mình không một mình.

Không cần những lời hoa mĩ, rằng 'anh thương em lắm', 'em là người anh yêu thương nhất', mà chỉ cần anh biết lo, biết hi sinh giấc ngủ để đỡ đần vợ, thế là đủ.

Người ta vẫn nói phụ nữ sau sinh dễ tủi thân, nhưng đâu phải ai cũng hiểu nguyên nhân thật sự. Không phải vì thiếu lời khen, mà vì quá nhiều đêm phải một mình.

Khi con sốt, phụ nữ là người thức trắng bế con, chườm khăn ấm cho con, trong khi chồng quay lưng ngủ say. Rồi sáng ra, người mẹ, người vợ ấy vẫn phải cười, vẫn phải làm việc như chẳng có gì.

Trong nhiều bài tâm sự về nguyên nhân ly hôn, không ít người vợ kể rằng, đêm con sốt cao, chồng không có nhà, họ chỉ biết bế con chạy đến bệnh viện giữa khuya. Điện thoại gọi mãi không bắt máy, mà có bắt máy thì anh chồng cũng chẳng làm gì hơn ngoài nói: “Em cố gắng lên nhé.”

Nghe vậy, nước mắt người vợ cứ tự nhiên rơi. Không phải vì trách, mà vì hiểu ra rằng, có những lúc, dù còn trong một cuộc hôn nhân, mình vẫn phải tự đứng vững một mình.

Không ai cố ý bỏ rơi ai, chỉ là cuộc sống bây giờ không phải lúc nào cũng kịp song hành. Người chồng có thể ở xa, đang họp, đang trên đường hay đang vướng công việc không thể bỏ. Nhưng chính những đêm như thế, người phụ nữ mới thấm thía thế nào là cô đơn, dù vẫn còn mang danh nghĩa có chồng.

Thực ra, không phải lúc nào cả 2 cũng cần cùng thức. Có những cặp vợ chồng khéo hơn, phân công nhau trực chăm con. Người này ngủ đến nửa đêm, lại dậy đổi ca chăm con cho người kia được chợp mắt. Lúc cùng thức thì người này pha sữa, người kia thay khăn.

Ai cũng mệt, nhưng ít nhất cả 2 đều có phần trong những đêm con ốm. Đó là những 'ca trực yêu thương', không cần hoa hồng hay lời ngọt ngào, chỉ cần sự có mặt đúng lúc.

Bởi vì hôn nhân không cần anh hùng, chỉ cần đồng đội. Không ai đủ sức cùng thức suốt đời, nhưng ai cũng có thể cùng san sẻ một phần trách nhiệm. Chăm con không phải cuộc thi xem ai kiên cường hơn, mà là hành trình cùng nhau học cách lớn lên, học cách yêu thương có trách nhiệm.

Những đêm con bệnh là bài kiểm tra âm thầm của tình cảm vợ chồng. Ở đó, không có kỷ niệm lãng mạn, chỉ có nước ấm, khăn chườm và tiếng thở gấp của đứa trẻ. Nhưng cũng chính những đêm đó, ta biết rõ mình đang sống trong một mối quan hệ thế nào, ấm áp hay cô đơn.

Một người bạn của tôi kể, đêm con cô sốt co giật, cô hoảng đến mức run rẩy. Chồng cô chẳng nói gì, chỉ đặt tay lên vai: “Bình tĩnh, anh gọi xe rồi”. Sáng hôm sau, khi con hạ sốt, cô bảo: “Từ đêm đó, tôi không cần gì nhiều nữa. Chỉ cần biết, có người luôn đứng cùng tôi khi hoảng sợ nhất”.

Cũng có những người chồng, tuy vụng về, nhưng vẫn cố thức cùng vợ, ngồi gật gù giữa đêm để trông con. Sáng ra, họ uể oải đi làm, miệng than “mệt quá!”, nhưng vẫn mỉm cười khi nghe vợ bảo “Cảm ơn anh!”. Bởi trong khoảnh khắc nhỏ nhoi đó, cả 2 đều thấy mình đang cùng nhau giữ một ngọn lửa. Không rực rỡ, nhưng đủ ấm để đi qua những ngày giông bão.

Tình yêu thật sự không nằm trong những ngày kỷ niệm, mà trong những đêm mệt mỏi nhất. Không phải ai cũng đủ sức cùng bạn thức trọn đêm, nhưng nếu người ấy biết chia phần lo, biết hỏi “Em có mệt không?”, biết dậy thay khăn hay rót ly nước ấm, thì hôn nhân ấy đáng giá hơn ngàn lời hứa.

Vì cuối cùng, điều ta cần không phải một người hùng trên phim, mà là một người bạn đời biết cùng thức, hay chí ít, khi con sốt vẫn chủ động chăm con cho vợ chợp mắt để lấy sức. Đơn giản vậy thôi, nhưng đôi khi, đó là ranh giới giữa một tình yêu sâu bền và một cuộc hôn nhân màu mè, hình thức.

Mong sao những người phụ nữ sẽ luôn có chồng đồng hành trong những đêm con sốt và trong hành trình nuôi dưỡng con cái trưởng thành.

Vũ Hoài

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI