Chồng bào chữa "anh chỉ ngoại tình tư tưởng"

04/09/2025 - 18:50

PNO - Lần tranh thủ gặp người cũ của anh đã chính thức làm tan nát tổ ấm của chúng tôi.

Hồi còn con gái, tôi đã thầm thích anh chàng hàng xóm cách nhà một con hẻm nhỏ. Có thể nói, anh là mối tình đầu, cũng chính là người cho tôi cảm giác muốn gần gũi, yêu thương, gắn bó.

Nhưng gần nhau quá nên có những điều từ quá khứ của anh mà tôi không thể không biết. Trước kia, anh từng yêu một cô gái say đắm, sau đó, vì cô này đi học xa nên họ chia tay. Cô ấy lấy chồng, rồi có một đứa con. Anh hẹn hò với tôi và cũng nhanh chóng kết hôn theo sự hối thúc của gia đình.

Lúc yêu anh, tôi tin tình cảm anh dành cho mình là thật, tin rằng anh muốn nên nghĩa vợ chồng, quên đi quá khứ. Vậy mà hóa ra, chưa một ngày nào anh quên cả.

Mỗi lần có bạn của anh qua nhà chơi, tôi đều rất ngán ngẩm. Phần vì bạn cũ của anh luôn mượn rượu rồi “cà khịa” nhắc anh về cô bồ cũ. Trong câu chuyện tán gẫu, họ đã kể lể cô kia đã ly hôn, sống với con gái, kể rằng đôi khi cô ta vẫn hỏi thăm anh…

Những câu nói ấy nhiều người cho là bình thường, nhưng tôi biết chồng mình sẽ để tâm, suy nghĩ. Lần nào nhắc đến, anh cũng đều uống rất say.

Lấy tôi nhưng chồng chưa bao giờ quên người cũ - (ảnh: Shutterstock)

Lấy tôi nhưng chồng chưa bao giờ quên người cũ - (ảnh minh họa: Shutterstock)

Tôi thẳng thắn góp ý với bạn anh, nhưng họ mạnh miệng khẳng định chỉ đang đùa, là do tôi nhạy cảm quá. Cái làm tôi buồn nhất là thái độ của chồng. Anh như một người khác khi nghe về tình cũ, thậm chí còn ngủ say, gọi tên cô ta trong một lần quá chén. Tôi nhịn và cố nghĩ thoáng ra, ai mà chẳng có quá khứ để nhớ về, chỉ cần anh đừng làm gì quá giới hạn là được.

Nhưng tôi đã sớm thất vọng. Một lần, bằng trực giác của mình, tôi tò mò xem điện thoại và phát hiện anh cài tin nhắn ẩn với người cũ. Nội dung khiến tôi sốc vô cùng. Anh hò hẹn ngày gặp nhau, khi bên kia chưa trả lời, anh nói rằng anh đang say và rất nhớ dịp kỷ niệm yêu nhau năm ngoái được ôm cô ta ngủ, được gần gũi nhau trọn vẹn dẫu chỉ là những phút giây vội vàng, ngắn ngủi.

Sự ấm ức bao năm qua ngay lập tức vỡ ào ra, tôi bật khóc thấy mình đã quá chịu đựng và ngu ngốc tin rằng anh chỉ ngoại tình trong tư tưởng. Tôi từng mắt nhắm mắt mở chỉ cần họ đừng ăn nằm với nhau là được. Đến tận khi biết anh lừa dối tới mức này, tôi mới đau đớn nhận ra anh chưa từng yêu mẹ con tôi, chưa từng quên đi người cũ.

Chúng tôi sẽ ly hôn (ảnh minh họa: Pexels)

Cuối cùng, tôi đã chọn ly hôn (ảnh minh họa: Pexels)

Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh, chúng tôi tiến hành thủ tục ly hôn mà chẳng cần bàn qua tính lại. Với bằng chứng ngoại tình rành rành, con cái tất nhiên sẽ do tôi nuôi nấng. Anh đồng ý chu cấp hằng tháng và dọn ra khỏi nơi từng là tổ ấm, căn nhà sau này sẽ là của con.

Tôi được biết, sau khi đã thống nhất ly hôn, phía bên nhà chồng tôi đều trách móc anh thậm tệ. Ba chồng tôi thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh vì chính anh đã làm cho đứa cháu cưng của ông không có một gia đình trọn vẹn.

Lâu lâu tôi vẫn đưa con về thăm nhà nội, vẫn thoáng thấy bóng anh vờ nhặt rau, rửa chén. Tôi vẫn vui vẻ và hỏi han, chỉ có anh là thường cúi đầu ái ngại. Tôi nghe nói cô người yêu cũ bị mẹ anh "cấm cửa" bằng một câu khẳng định: "Kể cả vợ chồng con trai tôi có ly hôn thì tôi cũng không chấp nhận cô về làm dâu cái nhà này".

Bà kể, lúc chúng tôi mới ly hôn, anh và cô ta cũng ra ngoài ở với nhau một thời gian nhưng rồi xảy ra tranh cãi. Chồng cũ của tôi chẳng còn tài sản gì, lại phải kiếm tiền chu cấp cho con như đã thỏa thuận. Sau mấy lần lời qua tiếng lại, chồng tôi dọn hẳn về nhà ba mẹ.

Tôi không còn buồn hay vui khi nghe những tin tức ấy. Tất cả những gì xảy ra với tôi trong thời gian qua đã đủ thăng trầm, đắng ngọt. Thôi thì cuộc tình này khép lại, tôi vẫn được bình yên ở bên con, vẫn được nhà chồng cũ yêu quý, đó là những an ủi lớn nhất với tôi rồi.

N.Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI