Chia tay vì mẹ chồng tương lai chê nói nhiều

22/10/2025 - 06:00

PNO - Quân thuyết phục mẹ rằng Hằng nhanh nhẹn, hay nói nhiều, nhưng cô rất hiểu chuyện, vả lại, phụ nữ thời nay phải năng động, hoạt bát mới có thể vững vàng trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Các cặp đôi luôn vững tin rằng, miễn yêu thương đủ nhiều thì cánh cửa hôn nhân sẽ luôn rộng mở, mặc kệ ý kiến của người khác. Nhưng thực tế lại rất khác.

Đồng nghiệp trong công ty tôi luôn ngưỡng mộ tình yêu của Quân và Hằng. Hằng là nhân viên sale giỏi nhất công ty. Nghề nghiệp đã rèn Hằng phong cách giao tiếp nhanh nhẹn và rất quyết đoán.

Hằng xởi lởi bao nhiêu thì Quân trầm tính bấy nhiêu. Tính cách khác biệt nhưng Quân không nghĩ đó là rào cản giữa 2 người yêu nhau. Quân luôn xác định trong nhà có một người hiền lành là đủ. Anh cần một người vợ hoạt bát, nhanh nhẹn như Hằng. Quả thật, 2 người họ như mảnh ghép hoàn hảo, người này bổ sung chỗ khuyết của người kia. Nhìn Quân và Hằng hoà thuận và ngọt ngào, ai cũng mong cho chuyện tình của họ có cái kết viên mãn.

Đột ngột Hằng chia tay Quân, rồi xin nghỉ việc, chuyển sang công ty khác. Từ dạo đó, Quân như người mất hồn, tính cách càng trầm lặng hơn. Mọi người đều tiếc cho chuyện tình của họ và tò mò lý do họ chia tay.

Tình cờ tôi gặp lại Hằng, cô vẫn nhanh nhẹn và xởi lởi như xưa. Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Hằng gợn nỗi buồn. Mãi Hằng mới kể cô và Quân vừa bàn chuyện cưới xin đã thất bại.

“Mẹ chồng tương lai chê em chị ạ! Bà nói em mồm miệng tía lia thế nào cũng hiếp đáp con trai bà”, Hằng cười khi kể về lý do chia tay.

Mẹ Quân còn dẫn chứng, mợ Út của Quân là người nói nhiều, tính cách quyết đoán. Mợ nắm mọi quyền hành trong nhà. Cậu của Quân hiền lành, luôn nhường nhịn vợ. Mẹ sợ Quân đi vào vết xe đổ của cậu.

Quân thuyết phục mẹ rằng Hằng nhanh nhẹn, hay nói nhiều, nhưng cô rất hiểu chuyện, vả lại, phụ nữ thời nay phải năng động, hoạt bát mới có thể trụ vững và có cơ hội tiến xa trong sự nghiệp.

Thấy Quân khổ sở vì tình, bà mẹ cũng xót nhưng bà chỉ xuống một bậc thang: bằng lòng cho Quân cưới Hằng nhưng đám cưới chỉ tổ chức đơn sơ cho có lệ, vì “không ưa nổi con dâu nên không cần cưới rình rang”.

Quân năn nỉ Hằng trước mặt mẹ thì nên thu mình lại, nói ít một chút. Anh hứa sẽ yêu thương, bù đắp thiệt thòi cho Hằng.

Ban đầu, vì cảm thông với Quân, vì tiếc 3 năm yêu nhau, tiếc Quân chân thành và thật thà, Hằng cố diễn vai cô gái nhỏ nhẹ hiền lành, luôn nhường nhịn Quân. Sau vài lần cùng Quân đóng kịch, Hằng thấy bất an, không còn là chính cô. Hằng có cảm giác cô đang lừa dối cả họ nhà chồng.

Hằng nghĩ, nếu yêu thương đủ nhiều, Quân sẽ bênh vực cô, không để cô phải chịu ấm ức. Đường đời về sau, Hằng sao có thể dựa vào Quân một khi anh không đặt cô ở lựa chọn hàng đầu. Chưa kể sau này nhà chồng phát hiện ra Hằng chỉ diễn, cô cũng chẳng còn mặt mũi nào. Hằng nói nhiều, tính cách cô mạnh mẽ, nhưng đó là đặc điểm riêng của cô, không phải là cái tội.

Hằng khẳng định cô không phải vệ tinh, cam tâm tình nguyện xoay quanh hành tinh là Quân, chỉ sợ cô sẽ đánh mất quỹ đạo của chính mình. Hằng phải là chính cô, với bản ngã tự nhiên, không cần phải thay đổi hay biến thành nhân cách khác. Khi đã là chính mình, Hằng mới tự tin và toả sáng.

Hằng tin ở đâu đó, một người nào đó phù hợp với cô hơn Quân. Khi đó Hằng không cần thay đổi bản thân để làm vừa lòng người nhà của họ.

Thuỳ Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI