Lạc vào kính vạn hoa của cảm xúc tại triển lãm "Kaleidoscope - The Dreamscape of Self"

21/10/2025 - 19:23

PNO - Sáng 21/10, tại TTTM Union Square (171 Đồng Khởi) triển lãm “Kaleidoscope - The Dreamscape of Self” (Kính vạn hoa - Cảnh giới của Bản ngã) chính thức mở cửa, chào đón khách tham quan bước vào thế giới nghệ thuật đa sắc và đầy mới lạ. Triển lãm dẫn dắt người xem đến với hành trình khám phá những câu chuyện và thế giới nội tâm đa chiều, ẩn mình dưới lớp màu sắc rực rỡ và biến ảo.

Triển lãm Kaleidoscope - The Dreamscape of Self là một hoạt động đặc biệt quy tụ nhiều họa sĩ đương đại gồm Trần Hạnh, DAOS501, Khánh Vân, Đỗ Hà Hoài, Vũ Tuấn Việt, Cao Văn Thục, Thảo Phương và Nguyễn Phạm Đình Tuấn, với ý tưởng và điều phối sáng tạo của chị Nguyễn Hồng Nhung.

Triển lãm được trưng bày trong không gian rộng rãi, giúp người xem tự do khám phá những tác phẩm. Ảnh: Phương Nhã
Triển lãm được trưng bày trong không gian rộng rãi, giúp người xem tự do khám phá các tác phẩm - Ảnh: Phương Nhã

Mỗi tác phẩm là một "mảnh gương" phản chiếu cảm xúc, suy tư và hành trình tìm kiếm bản ngã của các họa sĩ trong xã hội hiện đại. Kaleidoscope - The Dreamscape of Self là sự kết hợp giữa hình thái - sắc màu - xúc cảm, là cuộc đối thoại giữa cái tôi người nghệ sĩ và thế giới xung quanh.

Bằng ngôn ngữ đa dạng từ hội họa, sắp đặt đến trình diễn, các nghệ sĩ đã cùng nhau kiến tạo nên một không gian kỳ ảo. Ẩn sau các mảng màu rực rỡ là những câu chuyện riêng về con người, ký ức và giấc mơ - thứ mà các nghệ sĩ mong muốn có thể chia sẻ với người xem thông qua những bức tranh đầy sống động. Kaleidoscope còn như một hành trình mời gọi khách tham quan bước vào thế giới nội tâm của nghệ sĩ, để qua đó có thể tự chiêm nghiệm và soi chiếu chính mình.

Tác phẩm sơn dầu trên toan Ba Mươi Chạng Vạng của họa sĩ Thảo Phương. Ảnh: Phương Nhã
Tác phẩm sơn dầu trên toan Ba mươi chạng vạng của họa sĩ Thảo Phương - Ảnh: Phương Nhã

Đến tham quan triển lãm, bạn Hiệp Hưng (24 tuổi, phường Phú Thuận) chia sẻ cảm nhận: "Mình thích nhất là các tác phẩm của họa sĩ Thảo Phương. Tranh của chị luôn có hình ảnh người phụ nữ như một sợi dây kết nối tinh thần giữa chị và thế giới nghệ thuật của mình. Cây cối xuất hiện trong tranh dường như ẩn dụ cho cảm xúc, là cách để chị bộc lộ nội tâm và những tâm trạng sâu kín của người phụ nữ".

Triển lãm được trưng bày trong không gian mở, tạo điều kiện để người xem tự do di chuyển, quan sát và cảm nhận. Giữa những gam màu đa sắc, ánh sáng và bố cục được sắp xếp một cách tinh tế và hợp lý giúp tôn vinh vẻ đẹp của từng tác phẩm.

Họa sĩ Trần Hạnh (thứ hai từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng người thân tại triển lãm. Ảnh: NVCC
Họa sĩ Trần Hạnh (thứ hai từ phải qua) chụp ảnh lưu niệm cùng người thân tại triển lãm - Ảnh: NVCC

Chia sẻ về quá trình tạo nên tác phẩm, họa sĩ Trần Hạnh cho biết: "Trong mỗi tác phẩm mà tôi mang đến đều chứa nhiều cung bậc cảm xúc: vui buồn, hứng khởi, mất phương hướng… Tất cả đều được tôi chắt lọc và chuyển hóa vào những bức tranh. Đó chính là sợi dây kết nối giữa tôi và khán giả. Tôi mong khách đến xem tranh sẽ cảm nhận được một phần bản thân mình trong đó".

Kaleidoscope - The Dreamscape of Self mở cửa tự do từ 21/10 - 23/11 tại tầng hầm B3 của TTTM Union Square. Triển lãm do Annam Gallery và Rue Miche L’edition đồng tổ chức, với mong muốn kiến tạo một không gian văn hóa và sáng tạo cho các tài năng trẻ của Việt Nam.

Một số hình ảnh tại buổi triển lãm:

Tác phẩm Đế Chế Dị của nghệ sĩ điêu khắc Đỗ Hà Hoài. Ảnh: Phương Nhã
Tác phẩm Đế chế dị làm từ gốm của nghệ sĩ điêu khắc Đỗ Hà Hoài - Ảnh: Phương Nhã
Khách tham quan nhí ghi lại khoảnh khắc bên tác phẩm Tiếng hát của họa sĩ DAOS501. Ảnh: Phương Nhã
Khách tham quan nhí ghi lại khoảnh khắc bên tác phẩm Tiếng hát của họa sĩ DAOS501 - Ảnh: Phương Nhã
Tác phẩm sơn dầu trên toan Giữa Dòng của họa sĩ Trần Hạnh. Ảnh: Phương Nhã
Tác phẩm sơn dầu trên toan Giữa dòng của họa sĩ Trần Hạnh - Ảnh: Phương Nhã
Tác phẩm Đánh Rơi Nhân Diện của họa sĩ Nguyễn Phạm Đình Tuấn. Ảnh: Phương Nhã
Tác phẩm Đánh rơi nhân diện của họa sĩ Nguyễn Phạm Đình Tuấn - Ảnh: Phương Nhã
Tác phẩm gốm men Đền Thờ Dị của nghệ sĩ điêu khắc Đỗ Hà Hoài. Ảnh: Phương Nhã
Tác phẩm gốm men Đền thờ dị của nghệ sĩ điêu khắc Đỗ Hà Hoài - Ảnh: Phương Nhã

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI