Xóa app hẹn hò khó hơn tôi nghĩ

21/10/2025 - 07:00

PNO - Tình yêu không đến từ việc tìm ra người tốt nhất trong vô số sự lựa chọn. Nó đến từ việc gặp một người phù hợp và cùng người đó vun đắp cho mối quan hệ trở nên tốt nhất cho cả hai.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 29 tuổi, tính tình không hướng ngoại nên phần lớn thanh xuân của em là độc thân. Nghe bạn bè, em tìm đến ứng dụng hẹn hò để mở rộng mối quan hệ. Ở đó, em đã gặp được một người mà em cảm thấy rất hợp. Anh ấy chững chạc, có công việc tốt, nói chuyện rất quan tâm em và hai đứa có nhiều sở thích chung.

Chúng em đã hẹn gặp ngoài đời thực, đi chơi riêng vài lần, mọi chuyện cũng tốt, em cảm thấy anh là người có tình cảm thật với mình chứ không chỉ chơi cho vui. Anh nói muốn cả hai cùng xóa ứng dụng hẹn hò để có thể nghiêm túc tập trung tìm hiểu nhau hơn. Em thấy hợp lý, cũng định làm như vậy.

Nhưng khi mở ứng dụng định xóa tài khoản, em lại thấy thông báo mình vừa có thêm một lượt tương hợp mới. Em chỉ mới tò mò xem thử, anh chàng này tạo ấn tượng tốt với em, làm cùng lĩnh vực em yêu thích và có nụ cười rất thu hút. Em tự nhủ hay là mình nói chuyện thử với người này xem sao. Mấy lần định vậy rồi cảm giác có lỗi khiến em chần chừ. Tới giờ em vẫn chưa xóa app.

Mấy ngày nay ứng dụng lại đưa đến cho em một sự lựa chọn khác có vẻ cũng hấp dẫn không kém. Em có cảm giác mình cứ mãi phân vân không biết chọn cái nào vì sợ bỏ lỡ cơ hội tốt hơn. Em nghĩ biết đâu chính bạn trai của mình cũng như vậy thì sao. Biết đâu anh ấy cũng đang bị mắc kẹt trong mớ lựa chọn mới. Em phải làm sao để thoát khỏi tình trạng khó xử này? Xin chị cho em lời khuyên.

Ngọc Ý (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Ngọc Ý thân mến,

Chuyện của em là một nghịch lý rất phổ biến trong thế giới hẹn hò hiện đại. Chúng ta bị chi phối bởi công nghệ, chúng ta tưởng mình tự do và có nhiều cơ hội lựa chọn nhưng thực sự lại bị tê liệt bởi chính sự tự do lựa chọn của mình.

Các ứng dụng hẹn hò được thiết kế để giữ chân người dùng. Chúng hoạt động như một cỗ máy xe duyên không bao giờ ngừng nghỉ, luôn giới thiệu cho em những sự lựa chọn mới, những gương mặt mới. Mục tiêu của chúng là khiến em tiếp tục quẹt, tiếp tục tương tác, tiếp tục lựa chọn và lựa chọn mãi mãi. Chúng bán cho em ảo ảnh về một phiên bản hoàn hảo hơn luôn chờ đợi ở lượt quẹt tiếp theo.

Công cuộc tìm kiếm tình yêu của em sẽ như một người đi mua sắm không có điểm dừng. Em xem xét sản phẩm thứ nhất thấy khá ưng ý nhưng rồi lại liếc sang sản phẩm thứ hai mới ra mắt lại thấy lấp lánh hơn, giá cả hấp dẫn hơn. Nếu cứ giữ tâm lý đó, em sẽ không bao giờ chốt đơn được, đồng nghĩa với việc không bao giờ dừng lại và chọn được người yêu.

Tình yêu không đến từ việc tìm ra người tốt nhất trong vô số sự lựa chọn. Nó đến từ việc gặp một người phù hợp và cùng người đó vun đắp cho mối quan hệ trở nên tốt nhất cho cả hai. Đừng tìm kiếm người hoàn hảo, hãy tự hỏi trái tim mình, hãy cảm nhận hơi ấm từ người mang lại cho em cảm giác bình yên và muốn gắn bó.

Em nhận ra ở người bạn trai đầu tiên một tình cảm thật. Anh ấy đã có lời đề nghị rất chân thành và trưởng thành: cùng nhau xóa app để tập trung vào mối quan hệ thực tế. Anh ấy đang mời em bước ra khỏi siêu thị đầy các món hàng khác, mời em cùng xây một ngôi nhà. Hãy tự hỏi mình, người đàn ông đó có đáp ứng được những tiêu chí quan trọng nhất của em không. Nếu có, đó chính là điểm dừng của em. Đừng để những yếu tố bề mặt như một nụ cười đẹp hay một hồ sơ ấn tượng làm em lung lay. Tình yêu luôn cần một bước nhảy của niềm tin, cần sự đầu tư của một trái tim dũng cảm.

Không có gì đảm bảo tuyệt đối. Em phải dám chọn và dám đầu tư vào sự lựa chọn của mình. Hãy đồng ý với đề nghị của anh ấy. Khi không còn bị phân tâm bởi những sự lựa chọn ảo, em mới có thể toàn tâm toàn ý tìm hiểu con người thật đang ở trước mắt. Một mối quan hệ cần không gian và sự tập trung để nảy nở, tươi tốt và mang đến cho cả hai sự bình yên, hạnh phúc.

Đừng để những sự lựa chọn vô tận trên mạng tước đi cơ hội hạnh phúc ở đời thực. Hạnh phúc không phải là khi em có thể quẹt mãi không dừng mà là khi em tìm thấy một người khiến em không còn muốn quẹt thêm ai khác.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI