Cậu học trò mồ côi trả lại 80.000 đồng: Câu chuyện khiến nhiều người rưng rưng

21/10/2025 - 14:30

PNO - Mồ côi cha, lớn lên ở mái ấm, câu chuyện của em Trần Gia Hy, Trường tiểu học Trần Văn Ơn (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) khiến nhiều người cảm động.

Mới đây, bà Nguyễn Vĩnh Bảo Châu - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Ơn (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) chia sẻ câu chuyện về cậu học trò mồ côi của mình khiến nhiều người cảm động.

Ngày 20/10, em Trần Gia Hy - lớp 4/8 nhặt được 80.000 đồng, số tiền rất lớn với bản thân nhưng Gia Hy đã ngay lập tức gửi lại cho thầy tổng phụ trách để trả về cho chủ nhân đánh rơi.

“Việc làm này nếu của một học sinh bình thường đã rất đáng quý, nhưng với Gia Hy thì càng đáng trân trọng hơn, bởi Hy lớn lên trong thiếu thốn, thiệt thòi hơn nhiều so với bạn bè. Dù có hoàn cảnh nào bạn ấy vẫn giữ được sự trong sạch và lương thiện”, bà Châu xúc động nói.

Gia Hy nói: “Con luôn được thầy cô dạy dỗ rằng, không phải đồ của mình thì không được lấy. Khi thấy tiền rơi, con liền nhặt lên và gửi lại thầy”.

Việc làm của Gia Hy ngay lập tức được thầy cô tuyên dương và được anh Nguyễn Mạnh Tuấn - Bí thư Đoàn phường (đang dự Đại hội ở trường) cảm kích tặng 1 món quà nhỏ, khiến Gia Hy rưng rưng.

Gia Hy (thứ 6 từ trái qua) nhận phần quà nhỏ từ Bí thư Đoàn phường- Ảnh: B.C
Gia Hy (giữa) nhận phần quà nhỏ từ Bí thư Đoàn phường trong tiếng vỗ tay của các bạn - Ảnh: B.C

Theo bà Châu, Gia Hy mồ côi cha, từ nhỏ em lớn lên ở Mái ấm Sơn Kỳ (phường Đông Hưng Thuận).

Ngày ngày, dù trời mưa hay nắng Gia Hy đều đi bộ từ mái ấm đến trường, thỉnh thoảng, một vài phụ huynh trong lớp thương nên hỗ trợ cho “quá giang” mỗi lần mưa, gió.

Lớn lên trong thiếu thốn nhưng Gia Hy luôn nhanh nhẹn, lễ phép, vâng lời.

“Hy ngoan lắm, gặp cô thầy, người lớn luôn thưa gửi rất lễ phép, bài tập về nhà khi nào cũng làm đầy đủ, lên lớp thì luôn hăng hái giơ tay phát biểu. Đặc biệt, Gia Hy có năng khiếu vượt trội với bộ môn bóng đá, dẫn bóng điêu luyện và ghi nhiều bàn thắng trên sân giúp đội giành thành tích cao”, bà Châu xúc động kể.

Vị hiệu trưởng cho hay, để tạo điều kiện cho Gia Hy theo học, nhà trường miễn học phí tất cả các môn học liên kết, tặng thẻ bảo hiểm y tế và luôn ưu tiên các loại học bổng, hỗ trợ khuyến học, sách giáo khoa... cho Gia Hy.

Phụ huynh trong lớp và giáo viên chủ nhiệm cũng hỗ trợ Hy mọi mặt. “Chỉ mong em luôn vững vàng và trưởng thành về sau”, bà Châu chia sẻ.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI