Chị lấy chồng ai lo cho em?

28/06/2025 - 08:00

PNO - Lấy chồng không có nghĩa em cắt đứt hoàn toàn trách nhiệm với gia đình, mà là có thêm một người để cùng sẻ chia, gánh vác.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em là chị lớn trong nhà, em gái nhỏ hơn em 4 tuổi. Em đang chuẩn bị làm đám cưới thì gia đình xảy ra biến cố, người bị tổn thương là em gái em.

Em gái là út trong nhà, từ nhỏ được cưng, sống thiên về cảm xúc, rất nội tâm và cũng rất bướng bỉnh. Trước, em gái quen bạn trai làm ngân hàng. Em đã gặp cậu này, đánh giá tư cách tốt, cũng có nhà cửa, công việc ổn định. Quen một thời gian, em gái cãi nhau với cậu kia rồi chia tay.

Để dằn mặt người yêu cũ, em gái cặp liền với bạn trai mới, đăng hình lên mạng xã hội rất tình tứ. Em thấy cậu bạn mới của em gái thuộc dạng không đàng hoàng nhưng nói em gái không nghe, còn nhắn tin nói chị đừng can thiệp vào tình cảm của em.

Đúng như em lo lắng, hơn tháng sau, mấy người xưng là vợ con cậu ta kéo một đoàn tìm đến tận nhà em đánh ghen. Cả hẻm nhà em náo động. Họ la hét chửi bới tục tĩu, còn in ảnh em gái em và người đàn ông kia dán ngoài cổng nhà, bêu riếu nào giật chồng, nào phá hoại gia đình người khác. Ba má em phải gọi điện nói 2 chị em tránh mặt, đừng về nhà, sợ nhóm người đó chờ sẵn ngoài đường để hành hung. Nhà em đã báo cơ quan chức năng nhưng do chưa có hành vi ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần nên chưa giải quyết, khi nào họ đến nữa thì gọi dân phòng can thiệp.

Sau đợt đó, em gái em suy sụp hẳn, xin nghỉ làm dài hạn, suốt ngày nằm trong phòng trùm mền khóc, người ốm nhom hốc hác. Em đã đưa em gái đi bệnh viện khám, các bác sĩ đều nói em bị tâm thần thể hoang tưởng, thời gian chữa trị tính bằng năm.

Nghĩ đến chuyện hôn nhân của mình lúc này, em thấy ngại ghê. Không biết nhà trai sẽ nghĩ gì. Em đi lấy chồng thì ai lo cho em gái. Ba má em đau lòng lắm. Xót con và xấu hổ, mỗi lần bàn chuyện, má em chỉ khóc, không nói gì. Em rối quá, xin chị cho em lời khuyên.

Ngọc Trân (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Ngọc Trân thân mến,

Hoàn cảnh của em lúc này thật sự khó khăn. Em cần nhìn nhận từng vấn đề mình phải đối mặt để có cách xử trí phù hợp. Chuyện cấp bách và quan trọng nhất là sức khỏe và tinh thần của em gái. Em đã đúng khi đưa em đi khám. Việc chữa trị cần thời gian, sự kiên nhẫn. Quan trọng nhất là phải tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị.

Em gái em đang ở trong trạng thái tổn thương. Em nên giữ cho em gái một môi trường an toàn, tránh những lời bàn tán, dằn vặt hay trách móc. Em ấy cần cảm nhận được tình thương vô điều kiện từ gia đình. Thay vì cố gắng phân tích đúng sai, em hãy ở bên cạnh, cứ để em ấy khóc và lắng nghe nếu em ấy muốn nói điều gì. Em và gia đình cần chấp nhận đây là một hành trình dài. Sẽ có lúc thăng trầm nhưng miễn là không bỏ cuộc, mọi thứ sẽ dần tốt lên.

Với gia đình em, cần giữ sự an toàn và ổn định tâm lý. Nếu những người chăm sóc chính cũng suy sụp, ai sẽ là điểm tựa cho em gái? Em hãy nói chuyện với ba mẹ để cùng chia sẻ nỗi lòng. Đôi khi thừa nhận nỗi đau chung sẽ giúp mọi người gắn kết hơn. Có mệt mỏi, lo lắng, buồn phiền, em hãy chia sẻ với chồng sắp cưới - bờ vai để em nương tựa. Đây chính là phép thử lớn nhất cho tình yêu và sự cảm thông của anh ấy.

Với đám cưới dự định, tâm lý tự nhiên là cảm thấy ngại ngần. Em hãy chân thành chia sẻ câu chuyện với chồng và ba mẹ chồng tương lai (nếu đủ thân thiết). Phản ứng của họ sẽ cho em câu trả lời rõ ràng nhất về nơi em sắp bước vào. Nếu họ cảm thông, chia sẻ, cùng tìm giải pháp… nghĩa là em đã chọn đúng người. Nếu họ tỏ ra khó chịu, phán xét hay gây áp lực, có lẽ em cần nghiêm túc suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này. Đừng lo chuyện em gái ở nhà không ai chăm sóc. Cưới xong em vẫn có thể về thăm, cùng ba mẹ lo cho em ấy. Lấy chồng không có nghĩa em cắt đứt hoàn toàn trách nhiệm với gia đình mà là có thêm một người để cùng sẻ chia, gánh vác.

Em gái em có thể bồng bột, sai lầm nhưng lúc này, em ấy cần gia đình hơn bao giờ hết. Với tình yêu thương của em, sự đùm bọc của gia đình, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Hãy mạnh mẽ lên, em nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI