Câu chuyện tình yêu: U60 làm cô dâu

23/06/2025 - 18:00

PNO - Trong khi cả xóm đinh ninh bà Trần Thi Thu sẽ sống cô độc đến cuối đời, thì... đùng một cái bà làm cô dâu ở tuổi 59.

Cuối đời hạnh phúc mới gõ cửa, và bà lên xe hoa ở tuổi U60 - Ảnh minh họa: Shutterstock
Cuối đời hạnh phúc mới gõ cửa, và bà lên xe hoa ở tuổi U60 - Ảnh minh họa: Shutterstock

Bà Trần Thi Thu, 59 tuổi, khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, rạng rỡ bước vào cuộc sống hôn nhân. Chuyện tình của bà Thu không chỉ là minh chứng cho tình yêu không tuổi mà còn là niềm tin mãnh liệt rằng hạnh phúc luôn chờ đợi những trái tim rộng mở.

Cuộc đời bà Thu gắn liền với chiếc máy may và những đường kim mũi chỉ tài hoa. Bà từng là thợ may áo bà ba nổi tiếng của xóm, khách hàng rất đông. Nghề may giúp bà phụ cha mẹ nuôi các em ăn học, gác lại hạnh phúc riêng. Thế nhưng, thời cuộc đổi thay, hàng may sẵn lên ngôi, bà Thu đành gác lại những thiết kế riêng, chỉ còn nhận sửa quần áo làm niềm vui.

Sau khi cha mẹ mất, cuộc sống của bà Thu thêm đơn độc. Bà chẳng quản vất vả, di chuyển nhà người cháu này đến người cháu kia để chăm sóc em bé và phụ trông coi nhà giúp. Nhìn bà cứ lủi thủi một mình, cả xóm, thậm chí các em, cháu đều lo lắng, đã tính đến phương án sẽ "cắt cử" một đứa cháu sống cùng bà khi về già.

Thế nhưng, cuộc đời luôn có những bất ngờ. Dịp tết rồi, một người đàn ông Việt kiều Canada bỗng dưng đi tìm bà. Rồi chỉ 2 tháng sau, bà Thu trở thành cô dâu ở tuổi 59. Cảnh bà Thu trong bộ váy cưới trắng, mái tóc điểm bạc, nếp nhăn hằn rõ đuôi mắt nhưng nụ cười tươi rói, rạng ngời niềm hạnh phúc đã khiến bao người xúc động. Đó là nụ cười của một người phụ nữ tìm thấy tình yêu đích thực sau bao năm lặng lẽ.

Chú rể chính là người bạn học thuở xưa của bà Thu - ông Hùng. Sau khi vợ qua đời vì bệnh nan y, ông Hùng buồn bã và sống trong cô đơn. Trong lúc tâm trạng chơi vơi, ông bất ngờ nhận được lời chia sẻ, hỏi thăm từ bà Thu qua mạng xã hội.

Những cuộc trò chuyện, tâm sự qua video call đã giúp 2 tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau. Họ hẹn ước trong bí mật, vun đắp tình cảm một cách âm thầm, lặng lẽ. Đến khi ông Hùng từ nước ngoài về tìm, bà Thu mới bật mí chuyện tình yêu tuổi xế chiều, và một đám cưới ấm cúng đã được tổ chức 2 tháng sau đó.

Ông Tuấn tổ chức lễ cưới với mối tình đâu sau 40 năm xa cách. Ảnh NVCC
Ông Tuấn tổ chức lễ cưới với mối tình đầu sau 40 năm xa cách. Ảnh chụp màn hình Facebook

Từ một người đơn độc, lẻ loi tuổi xế chiều, bà Thu như được "lột xác". Bà trẻ ra nhiều tuổi, hồn nhiên hơn, hay vui cười và ánh mắt lúc nào cũng ánh lên niềm hạnh phúc rạng rỡ khi bước vào cuộc sống vợ chồng son. Bà Thu đã chứng mình cho thấy tình yêu không có tuổi.

Thực tế, câu chuyện tình yêu lúc xế chiều như của bà Thu không quá hiếm hoi. Trước đó, ở Hóc Môn, TPHCM đã diễn ra lễ cưới của ông Nguyễn Văn Tuấn (65 tuổi) và mối tình đầu của ông là bà Kim Nhàn (62 tuổi) sau 40 năm xa cách.

Trên thế giới, có rất nhiều cặp đôi tìm thấy tình yêu ở tuổi xế chiều và có một cuộc sống viên mãn.Vừa qua, một cặp đôi người Anh đã kết hôn ở tuổi 90 và 87. Hai người gặp nhau sau khi vào một viện dưỡng lão. Họ đã chứng minh rằng tình yêu có thể nảy nở ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, và tuổi tác chỉ là những con số.

Những câu chuyện của bà Thu, vợ chồng ông Tuấn và những cặp đôi lớn tuổi khác đã và đang tiếp thêm niềm tin cho rất nhiều người rằng hạnh phúc không chỉ dành riêng cho tuổi trẻ. Hạnh phúc có thể mỉm cười, chia đều với tất cả những ai biết trân trọng và mở lòng đón nhận, sẵn sàng nắm bắt cơ hội.

Trúc Lan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI