Biếu cha mẹ già sữa giả: báo hiếu thành… báo hại

21/04/2025 - 19:30

PNO - Ông bà nhạc rất mừng khi nhận sữa vợ chồng tôi tặng và đã uống hết mấy hộp trong vài tháng. Ông bà khoe sắp xóm, ai tới nhà cũng đem hộp sữa ra quảng cáo.

Gần đây nghe nhiều nhãn hàng sữa giả, sữa dỏm bị phát hiện, tôi nói với vợ nguyên nhân do bọn làm ăn gian dối, lừa gạt; phần khác cũng do người tiêu dùng kém thông minh. Sao họ lại cẩu thả, nhẹ dạ khi mua hàng, tiền mất tật mang đã đành còn tiếp tay cho bọn doanh nghiệp dỏm?

Tặng cho người già sữa, dinh dưỡng, mỹ phẩm, thuốc... cần hết sức cẩn trọng - Ảnh Freepik
Tặng cho người già sữa, thực phẩm dinh dưỡng, mỹ phẩm, thuốc... cần hết sức cẩn trọng - Ảnh minh họa: Freepik

Nào ngờ hôm qua tôi phát hiện ra tin động trời trên báo. Xem lại thùng sữa nhà mình mới hay chính vợ chồng tôi hơn năm nay đã mua nhầm sữa giả.

Điều đáng lo ngại là vợ chồng tôi đã dùng sữa đó làm quà biếu cho nhiều cụ trong dòng họ. Chính tay tôi đã biếu ông bà nhạc vào đợt tết Nguyên đán. Ông bà vui lắm, rối rít cảm ơn chàng rể quý. Ông bà pha sữa uống liền, khoe sắp xóm, ai tới nhà cũng đem hộp sữa ra quảng cáo. “Sữa này thơm phưng phức, sữa bò mà không nghe mùi sữa bò. Nhìn nè, công dụng tốt ghê nè”, bà giơ hộp sữa khoe với con cháu đến chúc xuân, mừng tuổi.

Em trai của vợ tôi là con nuôi của ông bà nhạc từ thuở mới lọt lòng. Đợt dịch COVID-19, thấy cái vô thường ập đến cướp đi người thân bất cứ lúc nào, gia đình tôi lên kế hoạch đi tìm cha mẹ ruột của cậu em thất lạc đã 30 năm. Thỉnh thoảng những kỳ nghỉ lễ tết, cậu em và gia đình thăm nhau.

Tháng trước, mẹ ruột của cậu em phát hiện bệnh ung thư, em vào bệnh viện thăm và không quên đem hộp sữa non “dành cho người ốm mới dậy” tặng mẹ. Khi phát hiện đó là sữa giả, nguồn gốc không rõ ràng, em vô cùng ngần ngại. Vợ chồng em cự cãi nhau xoay quanh chuyện nên nói cho mẹ biết đó là sữa giả, đừng uống nữa để tránh những tác hại (nếu đã uống được một phần) hoặc cứ lặng im như không biết gì (để tránh tâm lý hoang mang, lo lắng cho mẹ).

Sữa này không bán trong siêu thị, chợ truyền thống nhưng vợ chồng tôi vẫn có được. Số là bạn của vợ tôi làm công tác đoàn thể, nhãn hàng đã tiếp cận và nhờ hỗ trợ lan tỏa “sản phẩm tốt” phục vụ bà con với mức giá giảm sâu so với giá thật, nhất là khi mua số lượng lớn.

Thấy sữa có thể là món quà tặng tiện lợi, thể hiện sự quan tâm, chăm sóc… nên vợ tôi nhờ chị bạn đặt mua nguyên thùng mà không tìm hiểu kỹ thông tin. Anh em, vợ chồng nhà tôi ưu tiên đặc biệt cho người già yếu, bệnh tật.

Với số hộp sữa đã đặt, định biếu quà khi về quê thăm họ hàng trong dịp lễ sắp tới, giờ vợ chồng tôi chẳng biết xử lý thế nào. Tiếp tục lặng câm như không biết gì để tiếp tục đem tặng thì mai mốt sao dám “nhìn thẳng vào mắt” người được tặng. Vì chất lượng lẫn nguồn gốc sữa vẫn đang là một ẩn số. Như ông bà nhạc tôi uống hết sữa từ lâu, vợ chồng tôi không thể ngăn chặn gì kịp nữa. Còn đem vứt sữa vào thùng rác thì mất tiền và hàng xóm nếu biết chuyện sẽ chê cười nhà tôi (hệt như tôi từng chê cười những người tiêu dùng kém thông minh).

Trong lúc rối trí, tôi bật lên sáng kiến: “Hay là mình đem tặng từ thiện”. Sáng kiến ấy vừa thốt ra đã bị vợ tôi chửi… tắt bếp. Vợ hỏi: “Ông tiếc tiền rồi loạn trí hay gì?”.

Bao nhiêu chuyện phiền phát sinh chỉ vì nhà tôi mua nhầm sữa giả. Những kiểu làm ăn ấy gây hậu quả không thể đo lường được cho gia đình, xã hội, nguy hại đến sức khỏe và tính mạng bao người. Trong khi chờ các cơ quan chức năng "vá lỗ hổng" quản lý thị trường và xử lý vi phạm, gia đình tôi dặn nhau phải cực kỳ cẩn trọng khi chọn sản phẩm dịch vụ; tránh tình trạng báo hiếu mà thành ra… báo hại.

Ngân Linh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI