Bị lừa mất nhà 1,6 tỷ, tôi nghĩ đến chuyện chơi lô đề và trượt dài xuống hố sâu nợ nần

05/03/2023 - 12:08

PNO - Nếu em ngồi mãi dưới hố, chắc chắn em chết. Bụi bặm, rác rưởi của cuộc sống, theo quy tắc thông thường, sẽ chảy về chỗ trũng, là chỗ em đang ngồi.

Chào chị!

Em vốn sinh ra trong một gia đình bình thường, lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, khi học cao đẳng thì nhận được sự dùm bọc của chị gái. Cuộc sống của em cứ êm xuôi cho đến khi em ra trường.

Em lăn lộn tìm công việc cho riêng mình. Đến khi tìm được công việc cho riêng mình thì em gặp 1 cú sốc là bị lừa mất cái nhà 1.6 tỷ. Em bắt đầu nghĩ đến chuyện chơi lô đề từ đấy.

Mọi thứ lúc đầu vẫn trong tầm kiểm soát, cho đến khi em lập gia đình và sinh con. Năm 2019 em mua nhà, xin được công việc lương 9 triệu. Khả năng chi trả cho khoản nợ mua nhà không đủ. Áp lực đè lên vai.

Em bắt đầu biết đến cờ bạc online và em chơi. Số nợ tăng dần. Em vay người thân bạn bè, mà vốn trước đây không bao giờ em vay. Xong thua, em vay app xã hội. Người nhà vợ con biết thì cứu giúp trả nợ, đặc biệt là chị gái và vợ em.

Nhưng chứng nào tật đấy, em vẫn cầm cố tài sản và tìm cách chơi. Đến giờ em vẫn phát sinh nợ. Gia đình kiệt quệ. Vợ em mất niềm tin và sẽ quyết định ly hôn. Nên em nhờ chị tư vấn: liệu em có thể vượt qua tất cả khi nhận cú sốc mất vợ con và cả gia đình nữa?

Trịnh Bảo Long

Em Bảo Long thân,

Em gọi đây là cú sốc, nhưng Hạnh Dung nghĩ rằng em đã sai, sai ngay từ việc gọi tên cho đúng bản chất sự việc. Mà khi người ta gọi tên không đúng, có nghĩa là phần nào đó người ta hiểu không đúng sự việc. Hiểu không đúng bản chất sự việc thì làm sao có thể hành động đúng, sửa đúng, điều chỉnh đúng, có cố gắng, nỗ lực đúng được, phải không em?

Cú shock - từ được sử dụng rất nhiều hiện nay, bắt đầu từ một từ tiếng Anh, có ý nghĩa liên quan đến sự thay đổi đột ngột về kinh tế, theo Hạnh Dung tìm trên google. Nhưng hiện nay, nó được sử dụng rất thường xuyên trong ngôn ngữ Việt, thì tách hẳn khỏi ý nghĩa về kinh tế, mà hoàn toàn có ý nghĩa như một điều gì đó bất ngờ, tác động từ bên ngoài, như một cú đánh mạnh, xảy ra với ai đó, khiến người ta choáng váng, không lường trước được, không kịp định thần để đối phó...

Việc em đánh mất vợ con, gia đình có phải là cú sốc hay không? Có phải là ai đó đột ngột đánh em, báo tin cho em, khiến em bất ngờ không kịp trở tay hay không? Không, phải không? Em là người tự mình lao vào chuyện cờ bạc, vay nợ mọi người rồi vay nợ xã hội đen.

Người thân đã luôn luôn chìa tay giúp em qua những khó khăn, nhưng em không nắm lấy cơ hội đó mà cứ tiếp tục gây nợ. Tự em đánh mất lòng tin của tất cả mọi người, khiến mọi người cảm thấy giúp em là vô ích, khiến mọi người nhận ra một điều rằng nếu tiếp tục cứu em, họ sẽ bị em lôi xuống cái vực sâu mà em cố tình nhảy xuống mỗi khi được vớt lên. Và họ phải buông tay để tự cứu lấy bản thân mình, dù có thể với họ, điều đó vô cùng đau đớn.

Tất cả quá trình đó có thể gọi là cú sốc không em? Hạnh Dung nghĩ là không phải. Chẳng ai đập vào đầu em, gây cho em những sự đổ vỡ, choáng váng, đau đớn, mất lòng tin và hy vọng cả. Chính là em gây cho mọi người.

Và bây giờ, tệ hơn với người bị sốc, có khi chỉ ngã ngồi xuống đất, có thể đứng lên được dễ dàng, em đang ở đáy của vực thẳm: em đang mất hết rồi, vợ con, gia đình là điều lớn lao, quan trọng nhất, em cũng đã đem đánh đổi lấy sự thỏa mãn cơn nghiện bệnh hoạn bế tắc, ngu xuẩn của mình. 

Em không đơn giản là vượt qua cú sốc đâu, em phải leo lên, trèo lên, bám víu vào mọi rễ cây, hốc đất mà leo lên. Vì nếu em ngồi mãi dưới đó, chắc chắn em sẽ chết. Bụi bặm, rác rưởi của cuộc sống, theo quy tắc thông thường, sẽ chảy về chỗ trũng, là chỗ em đang ngồi đó. Và chúng sẽ phủ lấp lên em.

Khó khăn, gian khổ lắm đấy, vì lần này em phải tự leo lên một mình. Không có ai đứng ở miệng hố mà chìa tay cho em, giúp em leo lên cả. Nên em phải tự xác định với mình: Mình phải làm được, tự làm được, nếu mình còn muốn sống cho ra một con người.

Khi em có thể lên tới miệng hố, lúc đó em mới quan sát xung quanh được mà xem những người thân của mình đã rời bỏ, tránh xa được bao nhiêu khoảng cách, bao nhiêu lâu, để mà chạy theo họ, tìm lại họ, chứng tỏ cho họ thấy là em sống rồi đây, em sẽ không lôi họ xuống đáy cuộc đời nữa.

Và khi đó, tùy vào sự rộng lượng, bao dung và lòng tin mà em có thể mang đến cho họ, em mới có thể có lại được những gì mình đã tự đánh mất.

Không biết là Hạnh Dung trả lời em như thế đã rõ ràng hay chưa? Hy vọng rằng câu trả lời thật tình, thực tế và hình ảnh như thế này có thể tạo nên một cú sốc nào đó, khiến em tỉnh ngộ ra mà hiểu được lỗi lầm của mình, hoàn cảnh của mình mà tự cố gắng hết sức cứu lấy mình.

Có thể làm được hay không, chỉ có mình em mới trả lời được. Hạnh Dung chỉ có thể cho em một lời tiếp sức: Cũng có hàng nghìn nghìn con người làm được điều đó, vượt qua cám dỗ, yếu hèn, bạc nhược... của bản thân để làm lại cuộc đời mình. Em hãy cố gắng lên!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI