Bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng lá thư nén đầy nước mắt

28/05/2025 - 17:47

PNO - "Con tên là Coca", lá thư đi kèm với trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã mở đầu như thế cùng những lời nhờ cậy, dặn dò nén đầy nước mắt.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang - ảnh: BVCC
Bé sơ sinh bị bỏ rơi đang được chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang - ảnh: BVCC

Chiều 28/5, Bệnh viện đa khoa Đức Giang thông báo tìm người thân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi bên đường.

Theo bệnh viện, trước đó, tối ngày 27/5, một bé trai sơ sinh vẫn còn nguyên cuống rốn, mới khoảng 7 ngày tuổi đã người dân tìm thấy trong một túi quần áo ven đường. Bên cạnh bé chỉ có duy nhất 1 mảnh giấy với những lời gửi gắm đầy yêu thương. Nhiều người cho rằng, đây là thư do mẹ bé để lại.

"Con tên là Coca", bức thư mở đầu bằng lời giới thiệu tên gọi thân mật ở nhà của trẻ.

Người viết thư dường như cũng "nén nước mắt" để nhờ cậy nuôi nấng trẻ, không quên dặn lại những thói quen ăn, ngủ của trẻ trong những ngày đầu nuôi dưỡng:

"Cô chú thấy con thì gửi con vào với các thầy trong chùa Bồ Đề với ạ. Con trộm vía ăn khỏe lắm ạ, con ăn hết 60 ml sữa đó ạ, các thầy có thể tăng ml sữa lên giúp con vì con cũng háu ăn lắm ạ!

Con quấn hơi người nên rất thích được bế, mong các thầy yêu thương và chăm sóc cho con vì hoàn cảnh mẹ con không nuôi con được trọn vẹn, không có gia đình hoàn hảo như các bạn.

Mong các sư thầy (cô) trong chùa dành tình yêu thương cho con!

Con yêu mọi người".

Lá thư để lại khi người dân phát hiện ra trẻ - ảnh: BVCC
Lá thư để lại cùng với đứa bé được người dân phát hiện bên đường - ảnh: BVCC

Ngay sau khi được người dân phát hiện, bé được lực lượng cấp cứu 115 chuyển vào khoa Sơ sinh Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Khi đến viện, bé tỉnh táo, bú tốt, rốn khô chưa rụng, nặng khoảng 3,1kg.

Sau thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, BS Vũ Thị Thu Nga - Trưởng khoa Sơ sinh cho biết tình trạng sức khoẻ của bé ổn định, phản xạ sơ sinh tốt. Bé bú được 60ml sữa/ bữa, các chỉ số xét nghiệm khác trong giới hạn bình thường. Hiện bé đang được các bác sĩ chăm sóc chu đáo tại khoa.

"Ngoài cái tên Coca đầy trìu mến do mẹ đặt, bé không có giấy tờ tuỳ thân đi kèm. Không ai biết vì sao bé Coca bị bỏ lại. Nhưng Coca cũng xứng đáng được yêu thương như bao đứa trẻ khác" - đại diện bệnh viện xót xa và tha thiết kêu gọi người thân, gia đình nếu biết bé trai hãy liên hệ tới bệnh viện (số điện thoại: 0986953505). Hoặc liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất, để bé sớm được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI